*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Thay đổi và không thay đổi, đó là lựa chọn của bản thân, “xinh đẹp” và “không xinh đẹp”, cũng là lựa chọn của bản thân, sống ra sao, cũng là lựa chọn của bản thân, mọi sự may mắn và bất hạnh, cũng đều bắt đầu từ hai chữ “lựa chọn”.
Giữa thành phố hoa lệ được mệnh danh "không bao giờ ngủ" có một khu dân cư tập trung toàn "ngôi nhà siêu mỏng", thậm chí có căn sở hữu chiều rộng hẹp nhất chỉ khoảng 20cm. Cuộc sống bên trong những tổ ấm "mỏng tang như tờ giấy" ấy luôn là điều nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận Trung Quốc.
Giữa thành phố hoa lệ được mệnh danh "không bao giờ ngủ" có một khu dân cư tập trung toàn "ngôi nhà siêu mỏng", thậm chí có căn sở hữu chiều rộng hẹp nhất chỉ khoảng 20cm. Cuộc sống bên trong những tổ ấm "mỏng tang như tờ giấy" ấy luôn là điều nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận Trung Quốc.
Người ta may mắn vì “Chuột sa chĩnh gạo”, còn người đàn ông này phải kết thúc chuỗi ngày sống nhờ tại siêu thị vì sa chân trên... mái nhà.
Dù là tập thể công ty hay cá nhân, có chiến lược, đường đi mới dài. Nếu không có chiến lược, giống như một người đi vào rừng sâu nhưng lại không có bản đồ, la bàn, sẽ rất dễ lạc đường trong đó.
Bố mẹ mất sớm, cụ Nguyễn Thị Cốm (xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản, Nam Định) sống cô độc một mình từ khi đôi mươi. Cũng từ đó, bà bị bệnh thấp khớp, không dám lập gia đình. Giờ đây một mình bà sống hiu quạnh, bữa đói bữa no trong căn nhà nhỏ tồi tàn, rách nát.
Khổng Tử nói: “Tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ”, một người đến “tu thân” còn không ra đâu với đâu thì nói gì tới “bình thiên hạ”!
Cuộc đời này quá ngắn ngủi, bởi vậy đừng sống tạm bợ với những thiếu sót. Không ai biết chắc mình sẽ đi đến đâu, vì vậy, cứ sống trọn vẹn ngày hôm nay.
Người sống thẳng thắn luôn đề cao sự chân thành trong các mối quan hệ. Còn kẻ giả tạo chỉ tìm mọi cách để người khác thích mình mà quên mất rằng, đôi khi, người ta thà không hoàn hảo, còn hơn là sống giả tạo với bất cứ ai.
Người đàn ông 25 tuổi tới từ Nigeria được tìm thấy chết trong căn lều tạm bợ ở Calais, Pháp sau khi nhóm lửa để nấu ăn và giữ ấm.
Người đàn ông 25 tuổi tới từ Nigeria được tìm thấy chết trong căn lều tạm bợ ở Calais, Pháp sau khi nhóm lửa để nấu ăn và giữ ấm.
Phóng viên The Sun đã tiếp cận một nhóm người Việt đang sống tạm bợ ở lều trại tại Pháp, nói họ rất sốc khi biết thông tin 39 người thiệt mạng trong thùng container nhưng giờ họ đã đi quá xa nên phải đợi bằng được người đàn ông hứa sẽ đưa cả nhóm nhập cư vào Anh.