Suy đa tạng sau khi uống 3 lít rượu mỗi ngày

Trà My |

Một phụ nữ ở Lancashire, Anh, mới đây kể lại câu chuyện bị suy đa tạng sau khi uống quá nhiều rượu.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Charlotte Durcan, 30 tuổi, nói rằng cô bắt đầu uống nhiều rượu cách đây 3 năm. Trước đó, cô chỉ thỉnh thoảng mới uống rượu.

Tuy nhiên, dần dần, cô đã đi từ con số không đến 3 lít rượu vodka mỗi ngày.

Hậu quả của việc nghiện rượu là cô bắt đầu lên cơn co giật và ngất xỉu - nhưng cô vẫn không nhận ra tình hình đã trở nên nghiêm trọng như thế nào.

Charlotte kể: "Tôi đã uống rất nhiều và đó là tính cách của tôi, tôi không làm gì nửa vời… Tôi đã uống rất nhiều và về cơ bản, rượu đã nắm trọn lấy tôi".

Đó là khi Charlotte nhận ra mình không thể dừng uống rượu – nói cách khác là cô đã bị nghiện rượu.

Mỗi khi không uống rượu, cô bắt đầu 'run và đổ mồ hôi'.

Cô gái nói thêm: "Vào buổi sáng, tôi sẽ phải uống một ly, chỉ để giúp tôi bình tĩnh lại. Từ đó, thói quen diễn ra suốt cả ngày, nhưng rõ ràng, khi tiền bạc và mọi thứ eo hẹp, tôi sẽ cố gắng nhờ gia đình".

"Rồi tôi bắt đầu nhận ra đó là một vấn đề, khi tôi có thể uống một chai rượu vang đầy mà nó không ảnh hưởng gì đến tôi".

Charlotte Durcan, 30 tuổi, bị suy đa tạng sau khi uống quá nhiều rượu.

Charlotte nhận ra rằng cô muốn uống vodka, nhưng sau khi bị ngất lần nữa, cô đã đến bệnh viện lần đầu tiên.

Cô nằm viện trong vài ngày và trở về nhà. Tuy nhiên, mặc dù đã trải qua 4 ngày không uống rượu khi nhập viện, cô đã uống ngay khi trở về và cuối cùng lại phải nhập viện trở lại. Điều này này xảy ra khoảng ba hoặc bốn lần.

"Lần cuối cùng, tôi phải vào phòng chăm sóc đặc biệt vì suy đa tạng", Charlotte tiếp tục. "Tôi bị suy tim, suy gan, suy thận và họ phải lấy hai lít chất lỏng từ phổi của tôi. Tôi nằm đó trong ba tuần nhưng tôi không thể di chuyển, tôi không thể nói".

"Vì vậy, tôi đã được chăm sóc đặc biệt, tôi thở oxy và họ đã đưa tất cả gia đình tôi vào để nói lời tạm biệt với tôi. Tôi thực sự đã được chăm sóc như sắp qua đời".

Gia đình Charlotte đến thăm giường bệnh của cô lúc 2 giờ sáng, sau khi họ được các bác sĩ thông báo rằng cô chỉ còn 24 giờ để sống. Tuy nhiên, bằng cách nào đó, cô đã 'vượt qua được' và cuối cùng đã đi cai nghiện rượu.

Giờ đây, cô đang kỷ niệm 11 tháng cai rượu và đang tình nguyện cho Inspire Lancashire, tổ chức hiện đang thực hiện chiến dịch nâng cao nhận thức về rượu có tên Hidden in Plain Sight.

Chiến dịch tập trung vào những người mắc chứng nghiện rượu.

Charlotte giải thích: "Tôi đang cố gắng nâng cao nhận thức rằng điều đó thực sự có thể xảy ra với bạn rất nhanh mà bạn không hề nhận ra và sau đó có thể là quá muộn đối với một số người".

"Tôi gần như sắp chết, tất cả gia đình tôi đều nghĩ rằng tôi sẽ chết, nhưng tôi không biết gì vì tôi đã quá lạc lõng. Đó là kết quả của tôi sau hai năm uống nhiều rượu".

Charlotte hy vọng sẽ nâng cao nhận thức về chứng nghiện rượu và truyền cảm hứng cho những người khác nếu họ đang vật lộn với hành trình của chính mình.

(Nguồn: Daily Mail)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại