Mang 11 bệnh nan y vẫn chiến thắng ung thư phổi 1 cách thần kỳ

Xin giới thiệu đến độc giả loạt bài viết "Ung thư không phải án tử" về những kinh nghiệm chữa khỏi bệnh ung thư nhằm đem lại một cái nhìn mới về căn bệnh vốn được coi là nan y này.

Ông Phạm Hữu Quang, sinh năm 1955, trú tại B6, Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội đã chữa khỏi bệnh ung thư phổi thần kỳ. Ông đã từng suýt chết khi đang truyền hóa chất.

Người đàn ông mang 11 bệnh nan y

Vợ chồng ông Quang đến Trung tâm Y tế Lao động Thái Hà, Hà Nội khi ông đang đi chụp CT phổi. Gặp ông Quang chúng tôi hết sức ngỡ ngàng không tin rằng ông đã từng chiến đấu với căn bệnh tử thần ung thư phổi. Vợ ông Quang kể về chồng mình, giọng bà vui vẻ bởi bà cũng hết sức bất ngờ trước kết quả chụp CT gần nhất, bệnh ung thư phổi đã hoàn toàn biến mất.

Ông Quang bây giờ có làn da đỏ hồng và vóc dáng cao to, khỏe mạnh. So với ngày bị bệnh, ông đã tăng hơn 20kg. Khi bác sĩ giới thiệu cho chúng tôi về 9 bệnh của chồng, vợ ông Quang nhăn mặt: “Thực ra chồng tôi có 11 bệnh khác nhau cơ. Đủ các bệnh mãn tính trong đó có cả bệnh ung thư, vảy nến, huyết áp cao, bệnh gout, bệnh mỡ máu, men gan, tiểu đường, sỏi thận...”

Ông Quang nhớ lại, khi ấy ông hay bị ho. Bản thân có nhiều bệnh lý mạn tính nên vài tháng ông lại đi kiểm tra sức khỏe cho mình. Lần ấy, ông Quang đi khám bệnh tổng quát, bác sĩ là người quen cho rằng ở phổi của ông Quang có khối u mờ. Ông không tin vì thấy mình vẫn khỏe, kiểm soát đường máu và huyết áp tốt.

Đến vài tháng sau, tình trạng ho kéo dài nên ông vào bệnh viện chụp CT. Bác sĩ thông báo ông có khối u phổi. Sinh thiết tế bào khối u kết quả là bị ung thư phổi. Ngay lúc ấy, ông Quang và cả nhà cũng mất phương hướng vì bệnh tật.

Nhìn vào hoàn cảnh gia đình lúc ấy,  ông Quang kể “Tôi tự nhủ mình phải cố gắng để làm chỗ dựa cho cả nhà. Từ đó, tôi không  sợ ung thư. Cảm giác căn bệnh quái ác mất dần trong người. Mất gần một tháng tôi mới vực được tâm lý để không sợ bệnh tật. Tôi nghe lời người nhà và bác sĩ vào bệnh viện làm xạ trị và hóa chất.

Những ngày ở bệnh viện, người bệnh đông như nêm cối. Tôi đi lại cũng phải lách khéo chân mới đi qua được. Nhiều người đến điều trị được vài hôm rồi bỏ về vì không chịu được tác dụng phụ của hóa chất và quá tải bệnh viện. Tôi cũng nao lòng muốn từ bỏ, nhưng bác sĩ bảo ông có sức khỏe cứ điều trị đi khối u sẽ kiểm soát được. Những  ngày sau, tôi điều trị ngoại trú. Đến ngày hóa trị liệu, tôi đi vào viện làm”.

Mang 11 bệnh nan y vẫn chiến thắng ung thư phổi 1 cách thần kỳ

Ảnh chụp CT mới nhất của ông Quang

Khi chuyển sang dùng hóa chất, ông Quang bị suy giảm sức khỏe nhanh chóng. Từ chỗ 75 kg ông giảm còn 50 kg. “Hơn 1 tháng trời tôi không ăn uống gì, cứ ăn là nôn và đi vệ sinh thì đau đớn vô cùng. Tôi và cả gia đình xác định tư tưởng vì bệnh ngày nặng, sức khỏe càng yếu. Chân tay bủn rủn. Thân hình chỉ còn toàn da bọc xương. Tôi bị ngộ độc hóa chất nặng. Tôi không đến bệnh viện làm hóa chất vì sợ lắm. Cảm giác này đến giờ tôi vẫn kinh hãi" - Ông Quang nhớ lại.

Không ăn, không ngủ và mất sức, ông được gia đình đưa đi cấp cứu, bác sĩ còn bảo bị xẹp phổi và cháy phổi vì điều trị hóa chất. “Tôi bỏ không vào viện làm nữa. Lúc ấy, tôi nghĩ có khi mình không điều trị còn sống thêm được vài tháng. Giờ đành buông theo số phận nên không quan tâm tới bệnh tật” – ông Quang nhớ. Vợ ông kể tiếp dù chồng buông xuôi bệnh tật nhưng khổ nhất là sống cũng khó khi ông Quang không thở được, đau tức ngực. 

Từ cõi chết trở về nhờ thảo dược

Ông Quang nhớ mãi ngày ông ở viện về nhà “Thở cũng khó nói gì đến ăn. Tôi nằm bẹp hít không khí để cố gắng bám trụ với bệnh tật. Mình chưa chết vì ung thư đã chết vì hóa chất”.

Tình cờ, một người hàng xóm đọc được bài báo viết về bài thuốc thảo dược trị bệnh ung thư phổi rồi mách với gia đình ông. Cầm mẩu tin trên báo, ông Quang có linh cảm rất tốt. Ngay hôm sau gia đình ông liên hệ với vị bác sĩ. Ông được cả nhà thuê xe cấp cứu đưa đến bệnh viện để chiếu chụp CT và điều trị bằng dung dịch Natribicacbonat để có sức và theo dõi. Sau hai tuần sức khỏe ông Quang dần đỡ hơn. Ông tự đi vệ sinh được.

Theo như lời ông lúc đến viện, người nhà phải cho vào cáng khiêng ông lên tầng để vào phòng bệnh thì hai tuần sau ông đã tự đi lại được. Sau đó, ông vẫn ở viện để bác sĩ theo dõi điều trị các bệnh lý kèm theo như tăng huyết áp, tiểu đường và gout.

Ông Quang mua thêm các thuốc thảo dược được bào chế dạng sắc sẵn trong túi về uống. Các thành phần của thảo dược rất nhiều thứ có trong tự nhiên như dừa cạn, xạ đen, cây dương xỉ, trinh nữ hoàng cung, nghệ... ông Quang nói nhờ có thành phần thuốc đó ông khỏe lên trông thấy.

Sau một tháng sụt 20 chục kg, ông Quang đã ăn được các thực phẩm. “Lúc ấy, tôi có cảm giác đói nhưng lại rất sợ ăn vì đi vệ sinh đau người và khó thở. Người nhà mua bô mang về tận giường bệnh nhưng tôi muốn tự đi nên cố gắng bám vào cạnh giuờng hay chống gậy đi ra ngoài. Nhờ thế, tôi đã khỏe lên trông thấy"

Thuốc thảo dược ông Quang dùng khá rẻ tiền nên ông dùng cả năm trời. 6 tháng sau, ông đi kiểm tra lại thì khối u đã mờ hẳn trên phim chụp CT.

Ông Quang tăng cân và khỏe dần. Kể về những lần vào viện, ông Quang cuời sảng khoái “Lần đầu tôi vào viện người nhà phải khiêng cáng vào. Lần thứ 2 cách đó khoảng 1 tháng sau, tôi tự lái xe chở vợ đến. Lần thứ 3, tôi lái xe vào viện một mình và từ đó khi nào chụp CT vợ muốn đi theo xem kết quả, tôi mới chở bà ấy theo”.

Mỗi lần vào viện, ông Quang lại vui mừng hơn khi kết quả bệnh ung thư biến mất hoàn toàn và các bệnh lý khác cũng khá ổn hơn.

Ngoài uống thuốc đúng giờ, theo chỉ định của thầy thuốc, ông Quang còn ăn kiêng. Ông là bệnh nhân của tiểu đường, gout nên chế độ ăn kiêng càng nghiêm ngặt. Bữa ăn của ông quang chủ yếu là rau xanh và trái cây.

Ông bảo “Tôi ăn bí xanh luộc không biết chán. Mỗi ngày tôi ăn hai đĩa to luộc thay thịt, cơm. Chán bí xanh luộc, tôi ăn rau lang luộc. Mọi thức ăn đều luộc nhạt và ăn rất nhiều. Có lúc, bà xã và các con phải kinh vì khả năng ăn đồ luộc của tôi tốt. Nhờ thế, tôi kiểm soát được cả tiểu đuờng, mỡ máu và huyết áp cao. Hôm nào nhà có khách, tôi tự cho mình ăn thịt. Phuơng châm của tôi là ăn nhiều cơm và rau xanh để có sức khỏe tốt, đề kháng tăng lên thì mình mới không sợ bệnh tật”.

Hiện nay, ông Quang đã lấy lại được cân nặng trước khi bị bệnh. Mỗi bữa ông ăn 3, 4 bát cơm và đĩa rau xanh luộc. Buổi sáng và buổi chiều ông đi bộ thể dục 2 đến 3 km. Kết quả chụp CT gần đây nhất của ông Quang hoàn toàn bình thường không có dấu hiệu của bệnh ung thư tái phát.

Mời độc giả xem thêm về loạt bài "Ung thư không phải án tử":

Kinh nghiệm của người cha chữa khỏi ung thư cho con nhờ thảo dược

Nữ nhà báo chiến thắng ung thư chỉ nhờ loại thảo dược dễ kiếm

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại