Sinh ra với dạ dày, gan, ruột đều ở bên ngoài bụng, hình ảnh hiện tại của bé gái từng làm y học thế giới đau đầu khiến ai cũng nghẹn ngào

CHI CHI |

Bé gái có các nội tạng nằm ở bên ngoài bụng cuối cùng đã được thực hiện phẫu thuật để trở về làm "người bình thường".

Laurel Phizacklea - một bé gái 3 tuổi đến từ Anh quốc mang căn bệnh lạ vô cùng hiếm gặp có tên exomphalos khiến cho các nội tạng của cô bé gồm dạ dày, gan, ruột đều nằm ở phía ngoài bụng thay vì bên trong người.

Ngay từ khi mang thai 12 tuần, bố mẹ của bé là Kelly và Sean Phizacklea đã điêu đứng khi bác sĩ kết luận con gái mình mắc hội chứng exomphalos. Ở những đứa trẻ bình thường, trong thời kỳ đầu của thai kỳ, ruột phát triển bên trong dây rốn, sau đó vài tuần sẽ từ từ di chuyển vào bên trong bụng. Tuy nhiên, các bộ phận của Laurel, không chỉ có ruột mà còn có cả dạ dày, gan vẫn nằm ở bên trong dây rốn và không di chuyển về "đúng chỗ".

Sinh ra với dạ dày, gan, ruột đều ở bên ngoài bụng, hình ảnh hiện tại của bé gái từng làm y học thế giới đau đầu khiến ai cũng nghẹn ngào - Ảnh 2.

Hình ảnh bé gái khi mới ra đời

Bác sĩ đã đưa ra lời khuyên 2 vợ chồng trẻ nên bỏ đứa con này vì bé còn có cả dị tật ở cột sống. Tuy nhiên, cặp đôi đã quyết định chào đón Laurel Phizacklea đến với thế giới. Trước khi sinh 3 tuần, bác sĩ còn dự đoán khả năng sống sót sau sinh của Laurel rất thấp. Nhưng cuối cùng, phép màu đã xảy ra và Laurel có thể sống đến hiện tại, dù gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Để có thể đưa Laurel ra ngoài mà không làm vỡ các cơ quan bên ngoài của bé, ngày 6/6/2018, các bác sĩ phẫu thuật đã phải thực hiện ca mổ dọc bụng cho thai phụ.

Sinh ra với dạ dày, gan, ruột đều ở bên ngoài bụng, hình ảnh hiện tại của bé gái từng làm y học thế giới đau đầu khiến ai cũng nghẹn ngào - Ảnh 4.

Suốt 3 năm trời, Laurel phải sống với chiếc bụng nhô ra

Là trường hợp vô cùng hiếm gặp trên thế giới, bé Laurel được nhận sự chăm sóc và điều trị từ các bác sĩ, chuyên gia đầu ngành. Bác sĩ dự đoán phải đến năm 3 tuổi, cô bé mới có thể thực hiện phẫu thuật để đưa các nội tạng vào trong.

Từ khi sinh ra, Laurel không được phép chạy nhảy hay hoạt động mạnh và người lớn cũng phải luôn quan sát để bé không va chạm với người hoặc vật xung quanh. Chị Kelly cho biết: "Laurel có thể ăn, uống, đi vệ sinh như bao đứa trẻ khác nhưng chúng tôi không được để cho các cơ quan nội tạng bị thương. Chỉ cần một vết thương nhỏ, túi bụng cũng có thể bị nổ tung".

Sinh ra với dạ dày, gan, ruột đều ở bên ngoài bụng, hình ảnh hiện tại của bé gái từng làm y học thế giới đau đầu khiến ai cũng nghẹn ngào - Ảnh 5.
Sinh ra với dạ dày, gan, ruột đều ở bên ngoài bụng, hình ảnh hiện tại của bé gái từng làm y học thế giới đau đầu khiến ai cũng nghẹn ngào - Ảnh 6.

Khối nội tạng như quả bóng trên bụng cô bé

Trong suốt 3 năm qua, hành trình trưởng thành của Laurel vẫn được truyền thông và nhiều người theo dõi. Cô bé khiến nhiều người xúc động khi là một đứa trẻ rất tươi vui, thậm chí mẹ bé cho biết con gái mình còn yêu cái bụng đặc biệt phình to như quả bóng.

"Mỗi khi cởi băng ra để rửa, Laurel đều xoa nó một cách thật cẩn thận. Vì thế chúng tôi thậm chí còn lo không biết con bé sẽ phản ứng như thế nào nếu một ngày nào đó tỉnh dậy mà không có cái bụng nhô nữa", chị Kelly chia sẻ.

Và vào tháng 7 vừa qua, sau 3 năm như dự đoán, cô bé có nội tạng bên ngoài cơ thể đã được thực hiện ca phẫu thuật lớn. Ngày 9/8, gia đình Phizacklea vui mừng chia sẻ cho biết bé Laurel đã được phẫu thuật rất thành công và cuối cùng cũng có thể mang hình dáng giống mọi người bình thường.

Sinh ra với dạ dày, gan, ruột đều ở bên ngoài bụng, hình ảnh hiện tại của bé gái từng làm y học thế giới đau đầu khiến ai cũng nghẹn ngào - Ảnh 7.

Sau 3 năm chống chọi bệnh tật, bé gái đã phẫu thuật thành công

Sinh ra với dạ dày, gan, ruột đều ở bên ngoài bụng, hình ảnh hiện tại của bé gái từng làm y học thế giới đau đầu khiến ai cũng nghẹn ngào - Ảnh 8.

Ca phẫu thuật được thực hiện tại bệnh viện King’s College, London. Chị Kelly háo hức kể: "Các bác sĩ bảo con bé cần ở lại viện 7, 8 tuần mới được xuất viện nhưng nó có thể về nhà ngay sau 1 tuần. Laurel từ giờ đã có thể sống như người bình thường, giống như được sinh ra một lần nữa vậy. Bây giờ con bé đi lại cả ngày để khoe chiếc bụng mới của nó với mọi người. Laurel là một chiến binh nhí dũng cảm và chúng tôi vô cùng hạnh phúc, tất cả như một giấc mơ vậy".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại