“Hung thần bóng đêm” AC-130 của Mỹ chấm dứt sứ mệnh gần 3 thập kỷ

Hồng Anh |

Cường kích AC-130 từng chiến đấu trên lãnh thổ Iraq, Afghanistan, Libya và trong chiến dịch chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Không quân Mỹ vừa đưa chiếc cường kích AC-130U “Spooky” cuối cùng tới “nghĩa địa máy bay” (Boneyard), chấm dứt sứ mệnh kéo dài gần 3 thập kỷ của loại vũ khí này.

AC-130U “Spooky” là một trong những máy bay chiến đấu quan trọng nhất thời kỳ hậu chiến tranh Lạnh, được đưa vào hoạt động lần đầu tiên vào năm 1995. Cường kích này từng thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trên lãnh thổ Iraq, Afghanistan, Libya và trong chiến dịch chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

AC-130U được trang bị súng máy nòng xoay 25mm, pháo hạm Bofors 40 mm. Đây cũng là cường kích cuối cùng được trang bị lựu pháo 105 mm (loại pháo có cỡ nòng ngắn, thường bắn ở góc bắn 45-60°) khi cần nhắm bắn trực tiếp.

Chiếc AC-130U cuối cùng được đưa tới căn cứ không quân Davis Monthan vào ngày 26/6/2020. Davis Monthan, nằm ở phía tây nam sa mạc Arizona là "nơi nghỉ hưu" của máy bay chiến đấu Mỹ.

Môi trường khô cằn ở sa mạc làm giảm tốc độ bào mòn và rỉ sét. Những chiếc máy bay “về vườn” sẽ nằm yên ở đây cho đến khi chúng được cải tạo lại hoặc bị phá hủy vĩnh viễn.

Không quân Mỹ đã thay thế AC-130U Spooky bằng hai cường kích khác là AC-130J Ghostrider và AC-130W Stinger II. AC-130J dự kiến sẽ thử nghiệm hệ thống vũ khí laser trên không vào năm 2022.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại