Vua Jordan: Hàng nghìn tên IS đã được "bàn tay đen" không vận tới cửa ngõ Châu Âu

Hoài Giang |

Quốc vương Jordan cảnh báo mạnh mẽ "bàn tay đen" đã không vận khủng bố từ Idlib tới "ngưỡng cửa" của Châu Âu, Libya.

Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền của France 24, Quốc vương Abdullah của Jordan đã đưa ra cảnh báo:

"(Nhóm khủng bố) Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) một lần nữa đang trỗi dậy ở Trung Đông. Hàng nghìn tay súng đã từ Syria sang Libya - đưa toàn bộ vấn đề đến gần hơn với châu Âu. Chúng ta phải đối phó với sự tái xuất hiện của IS".

Quốc vương Jordan nói rằng mối quan tâm lớn nhất của ông là trong năm 2019 qua, IS đã bắt đầu trỗi dậy không chỉ ở miền đông Syria mà còn ở miền tây Iraq.

Trớ trêu thay, khung thời gian được đưa ra bởi Quốc vương Abdullah tương ứng với thông báo về "chiến thắng quyết định trước IS" của Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã nhiều lần ca ngợi bản thân về thành tích này vào đầu năm 2019.

"Nguy hiểm hơn, các tay súng đã di chuyển từ Syria vào một "điểm nóng khủng bố" khác của khu vực.

Một "dòng chảy" của những kẻ cực đoan như vậy đem sự hỗn loạn ở Trung Đông đến gần hơn với EU (Liên minh Châu Âu) và họ phải đối phó với nó càng sớm càng tốt.

Hàng nghìn tay súng đã rời Idlib qua biên giới phía bắc (ngụ ý vai trò của "bàn tay đen" là Thổ Nhĩ Kỳ) và đã kết thúc hành trình ở Libya.

Đó là điều mà chúng tôi (Jordan và các đồng minh ở Trung Đông) cùng những những người bạn Châu Âu sẽ phải giải quyết vào năm 2020", Quốc vương Jordan kết luận.

Phiến quân Syria gốc Thổ Nhĩ Kỳ thuộc nhóm Sư đoàn Sultan Murad tại Libya: "Haftar, chúng ta đang tới đây".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại