Trước ngày tòa tuyên án, gia đình cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã nộp hơn 66 tỷ đồng tiền mặt

Hoàng Đan |

Theo luật sư Phạm Công Hùng, đến thời điểm hiện tại, gia đình cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã nộp đủ số tiền hơn 66 tỷ đồng khắc phục liên quan đến hành vi nhận hối lộ.

Trao đổi với PV vào đầu giờ chiều may (27/12), luật sư Phạm Công Hùng, một trong các luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Bắc Son (cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông) cho biết, tính đến thời điểm này, gia đình ông Son đã khắc phục hậu quả được toàn bộ số tiền liên quan đến hành vi nhận hối lộ, tương đương hơn 66 tỷ đồng tiền mặt, cho cơ quan thi hành án. 

Trước đó, liên quan đến vụ án này, ông Son nhận hối lộ 3 triệu USD (tương đương hơn 66 tỷ đồng) từ Phạm Nhật Vũ (cựu Chủ tịch AVG).

Luật sư cho hay, các biên lai liên quan việc nộp tiền sẽ được gia đình nộp cho phía tòa án theo đúng quy định.

Việc gia đình nộp tiền này được ông Son và gia đình thực hiện để khắc phục toàn bộ số tiền 3 triệu USD đã nhận của Phạm Nhật Vũ.

Ngoài số tiền nộp, ông Nguyễn Bắc Son đang bị kê biên phong tỏa tài khoản tiền mặt hơn 500 triệu đồng và một căn nhà ở phố Lý Nam Đế, quận Ba Đình, Hà Nội.

Theo thẩm phán Trương Việt Toàn, dự kiến 9h sáng 28/12, Hội đồng xét xử TAND thành phố Hà Nội sẽ ra phán quyết đối với các bị cáo trong vụ án MobiFone mua 95% cổ phần AVG.

Từ ngày 16 - 24/12, TAND TP Hà Nội đã mở phiên xét xử hai cựu Bộ trưởng TT-TT Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn cùng 12 bị cáo trong vụ án liên quan thương vụ MobiFone mua AVG.

Theo cáo trạng, giá mua và hiệu quả đầu tư của dự án MobiFone mua AVG chưa được các cơ quan chức năng có thẩm quyền làm rõ, ngày 15/12/2015 ông Son vẫn chỉ đạo triển khai. Khi Thủ tướng chưa có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, ông Son giao thứ trưởng Trương Minh Tuấn ký quyết định để phê duyệt dự án.

Từ đây, AVG bán 95% cổ phần cho MobiFone với giá gần 8.900 tỷ đồng, cao hơn giá trị thật gần 6.500 tỷ đồng. Dự án hoàn tất, chủ tịch AVG Phạm Nhật Vũ đã đưa ông Son 3 triệu USD (hơn 66 tỷ đồng). "Ông Son nhận thức số tiền trên là bất hợp pháp nên nhiều lần viết đơn xin nộp lại, tuy nhiên không nhận được sự phối hợp của gia đình", cáo trạng nêu.

Tại phiên toà sáng 17/12, ông Son phủ nhận cáo buộc nhận hối lộ, một mực khẳng định "không nhận bất cứ khoản tiền nào". Chỉ hơn hai tiếng sau, ông thay đổi lời khai, nói có nhận 3 triệu USD, đã dùng chi tiêu cá nhân chứ không đưa con gái.

Một ngày sau, ông Son bất ngờ xin HĐXX cho được gặp gia đình để lo sớm khắc phục hậu quả vụ án và thông báo rằng luật sư không cần bào chữa cho ông về tội danh này. Dù vậy, ông khai không nhớ đã "tiêu 3 triệu USD nhận hối lộ vào việc gì".

Tại phần công bố bản luận tội, đại diện VKS đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bắc Son 16 - 18 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng và mức án tử hình về tội nhận hối lộ. Tổng cộng mức án là tử hình.

Trình bày lời sau cùng tại phiên sơ thẩm mở tại TAND Hà Nội, cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son thừa nhận: "Bị cáo phải trả cái giá đắt, nhận hình thức kỷ luật cao nhất của Đảng và chính quyền. Với nội dung luận tội của VKS, bị cáo có thể trả giá bằng cả sinh mạng của mình".

Ông  Son xin HĐXX rộng lượng khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt hết mức có thể để ông "được sống", sau những năm tập trung cải tạo được trở về với vợ, con và các cháu hoặc là bạn bè, đồng đội vào cuối đời.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại