Vụ án chạy thận Hoà Bình: 18 gia đình nạn nhân lại kêu cứu vì công ty Thiên Sơn đền bù "như bố thí"

Ngọc Minh |

Đã hơn 3 năm trôi qua, nỗi đau từ vụ án chạy thận Hoà Bình vẫn chưa khép lại với 18 gia đình người bị hại. Tới thời điểm này họ vẫn phải đi đòi tiền bồi thường từ công ty Thiên Sơn.

Sau gần nửa năm kết thúc phiên tòa phúc thẩm vụ án chạy thận khiến 9 người chết, 9 người ảnh hưởng tới sức khoẻ tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình, đến nay gia đình các nạn nhân vẫn chưa nhận được đầy đủ số tiền đền bù của công ty Thiên Sơn.

Theo bảo án thì việc bồi thường cho gia đình 18 nạn nhân trong sự cố thuộc về bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình chịu trách nhiệm bồi thường 70% (97,3 triệu đồng/nạn nhân) và công ty Thiên Sơn 30% (41,7 triệu đồng/nạn nhân).

Sau khi bản án có hiệu lực, bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đã đền bù đầy đủ số tiền cho các gia đình nạn nhân theo quy định của pháp luật. Trong khi đó, công ty Thiên Sơn vẫn chưa thể đền bù xong cho gia đình các nạn nhân để khép lại vụ án.

Vụ án chạy thận Hoà Bình: 18 gia đình nạn nhân lại kêu cứu vì công ty Thiên Sơn đền bù như bố thí - Ảnh 1.

18 gia đình nạn nhân chưa nhận đủ được tiền đền bù từ Công ty Thiên Sơn, ảnh minh hoạ.

Ông Đinh Văn Tính (1954, xã Sủ ngòi, TP Hòa Bình – bố của nạn nhân Đinh Thị Thu Hằng) đại diện cho 18 gia đình các nạn nhân cho biết, quá trình theo đuổi vụ án dai dẳng trong suốt 3 năm từ khâu điều tra, truy tố, xét xử khiến cho các gia đình đau đớn mỗi khi nhắc tới người thân và rất mong vụ án được khép lại sớm.

Tuy nhiên, sau khi kết thục vụ án, đã 6 tháng trôi qua 18 gia đình bị hại mới chỉ nhận được số tiền đền bù của công ty Thiên Sơn trả là: 128.533.800 triệu đồng chia làm 3 đợt.

Theo ông Tính đợt một công ty Thiên Sơn đền bù số tiền 50.000.000 triệu đồng; đợt 2, số tiền là 12.000.000 triệu đồng; đợt 3 là 66.533.800 triệu đồng. Sồ tiền công ty còn lại phải bồi thường chưa trả là 600.000.000 triệu đồng.

Ông Tính cho biết: "Số tiền đến bù trên là tiền xương máu, tính mạng, sức khỏe của người thân chúng tôi. Người thân của chúng tôi đã chết một cách oan uổng cho tới nay vẫn chưa rõ nguyên nhân.

Toà án cũng đã tuyên công ty Thiên Sơn có trách nhiệm phải đền bù cho 18 gia đình chúng tôi. Nhưng tôi thấy quá trình đền bù của công ty Thiên Sơn quá chậm chạp, không theo đúng quy định của pháp luật. Chúng tôi cảm thấy nhận số tiền đền bù trên không khác gì tiền bố thí cho kẻ ăn mày".

Được biết, các nạn nhân nhận đền bù từ công ty Thiên Sơn đa phần là người đồng bào dân tộc thiểu số, ở vùng sâu, vùng xa. Đặc biệt, trong đó có 2 nạn nhân tử vong có con nhỏ mất mẹ phải sống với ông bà chỉ trông vào đồng lương hưu ít ỏi. Cả 18 gia đình rất mong nhận được đủ số tiền đền bù từ công ty Thiên Sơn để khép lại nỗi đau.

Ông Tính cũng cho biết thêm, mới đây 18 gia đình đã làm đơn cầu cứu lần thứ 2 tới các cơ quan chức năng và một số cơ quan báo chí.

"Mỗi khi phải nhắc tới chuyện con bị chết, bố mẹ mất con, trẻ thơ mất mẹ tôi cũng đau đớn vô cùng. Nhưng nếu công ty Thiên Sơn cứ trả tiền đền bù như vậy tới khi nào chúng tôi mới nguôi ngoai được nỗi đau này", ông Tính nói.

Cũng theo ông Tính thì hiện nay, việc trả tiền đền bù cho 18 gia đình là do phòng thi hành án quận Thanh Xuân, Hà Nội phụ trách (nơi công ty Thiên Sơn đặt trụ sở). Việc thi hành án chậm trễ được các cán bộ phụ trách tại đây giải thích là công ty Thiên Sơn đang gặp khó khăn chưa có tiền trả người bị hại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại