Vợ chồng nghi ngờ lẫn nhau chỉ vì cái giấy khám sức khỏe

Tuyết Anh |

Anh thao thức từng đêm, chị ngày càng héo hắt vì “tìm con” 14 năm ròng mà không thấy! Nhiều lúc vợ chồng ôm nhau khóc trong tủi hờn vì thèm lắm tiếng trẻ bi bô trong nhà…

Anh T và chị H kết hôn sau những ngày tháng hẹn hò ngọt ngào đầy hạnh phúc trong sự ủng hộ của bạn bè và gia đình hai bên. Ngày vu quy chị rạng rỡ trong chiếc váy cô dâu trắng muốt, anh lịch lãm với bộ vest đen do chính tay chị chọn.

Hạnh phúc ngập tràn khi nhận được lời chúc phúc của bạn bè người thân, chị e then với câu chúc khéo “sớm sinh quý tử” của các bà các mẹ.

Một tháng trôi qua, hẳn là chuyện chăn gối chưa hòa hợp, vợ chồng trẻ nên cũng chỉ bóng gió vài câu hỏi thăm kèm trêu đùa về chuyện bầu bí của chị.

Không tìm ra nguyên nhân khiến anh chị vô sinh (Ảnh m inh họa)

Không tìm ra nguyên nhân khiến anh chị vô sinh (Ảnh minh họa)

Vô sinh không rõ nguyên nhân

Hai tháng, ba tháng,..sáu tháng rồi 1 năm trôi qua chị vẫn chưa có dấu hiệu mang thai, trong khi vợ chồng vẫn sinh hoạt đều đặn, kinh nguyệt không có gì bất thường.

Lo lắng về việc mình “bị điếc” chị âm thầm giấu chồng đi xét nghiệm, nhưng kết quả hoàn toàn bình thường.

Không chỉ riêng chị lo lắng, mong ngóng có con bế bồng mà anh cũng vậy, bạn bè cũng trang lứa đều có con bế bồng hết cả, anh cũng thèm lắm tiếng trẻ thơ trong nhà. Lặng lẽ giấu vợ đi khám hiếm muộn, kết quả anh không có vấn đề gì.

Cả vợ và chồng đều đi khám riêng, không tiết lộ cho người kia biết, trong khi kết quả cho thấy sức khỏe của mình đều không có gì bất ổn.

Việc nghi ngờ đối phương “mắc bệnh” đã khiến hai vợ chồng có một thời gian “mặt lạnh” với nhau mà đối phương đều không rõ nguyên nhân. Tình trạng này kéo dài cả năm ròng, cả anh và chị đều suy nghĩ nhiều lắm.

...Luôn mong ước sớm có con (Ảnh minh họa)
...Luôn mong ước sớm có con (Ảnh minh họa)

Chị chưa bao giờ nghĩ mình lại lâm vào cảnh vợ chồng bất hòa như thế này. Tâm sự với cô bạn thân, và nói lên suy nghĩ của mình về vấn đề sinh đẻ, được chị bạn thuyết phục nên thẳng thắn với chồng để có thể tìm ra hướng giải quyết tốt nhất.

Hôm đó, một buổi tối mùa đông khá lạnh chị nấu cơm canh thịnh soạn chờ chồng đi làm về cùng ăn. Lâu lắm rồi mới có bữa cơm đầm ấm như vậy giữa hai vợ chồng, nét mặt anh rạng ngời như thời họ mới cùng nhau “góp gạo thổi cơm chung”.

Đợi chồng ăn xong xuôi chị thỏ thẻ hỏi chuyện sức khỏe rồi mang giấy xét nghiệm cho anh xem, nhìn một lượt giấy xét nghiệm anh cũng lẳng lặng mở cặp táp đưa cho chị kết quả thăm khám sức khỏe của mình.

Giờ thì hai người mới hiểu bấy lâu nay cả hai vợ chồng đều nghi ngờ lẫn nhau. Lại thấy lạ vì kết quả xét nghiệm không có gì bất thường về sức khỏe sinh sản của cả hai.

Vậy là anh chị quyết định “khăn gói” đến cơ sở y tế chuyên khoa tốt hơn ở tận Hà Nội để thăm khám, kết quả vẫn bình thường và trong việc hiếm muộn này thì không ai là người có lỗi chỉ là không rõ nguyên nhân nào khiến việc chị chậm trễ mang thai.

“Thèm” lắm tiếng trẻ thơ…

Không chỉ 1 năm, 2 năm mà 5 – 6 năm ròng anh T, chị H chạy vạy khắp nơi, uống đủ thứ thuốc từ Tây Y, Đông Y đủ cả.

Hễ nghe có người mách có ông lang, bà lang nào có khả năng chữa vô sinh là anh chị kéo nhau đến tìm để mua thuốc. Nhưng kết quả đều không thành.

Nhiều lúc vợ chồng ôm nhau khóc tủi hờn (Ảnh minh họa)
Nhiều lúc vợ chồng ôm nhau khóc tủi hờn (Ảnh minh họa)

Nhiều đêm nằm nghe tiếng trẻ con khóc trong đêm, tiếng ru con, dỗ dành của hàng xóm vọng sang lòng đau như cắt, anh chị lại ôm nhau khóc nức nở cả đêm.

Uống thuốc không được, anh chị cũng dồn những đồng lương ít ỏi của công chức, thậm chí còn vay thêm bạn bè, người thân để đi thụ tinh nhân tạo, lần thứ nhất không thành công, anh chị buồn lắm.

Rồi lại hy vọng tới lần 2, làn này may mắn đã mỉm cười khi chị H mang thai. Nhưng niềm vui ấy chưa được viên mãn thì đến tuần thứ 12 thai đã bị chết lưu, chị H suy sụp dữ lắm.

1 năm sau lại đau đáu nỗi niềm trông ngóng trẻ thơ, anh chị lại quyết định đi thụ tinh nhân tạo một lần nữa. Nhưng lần này thần may mắn không mỉm cười với chị nữa….

Thấm thoát đã 14 năm ròng vợ chồng anh chị đi “tìm con” mà không thấy, trong khi anh chị đã gần 40 tuổi cái tuổi đáng ra đã có con lớn học bậc THCS, biết hiếu thảo với cha mẹ rồi…

Nhưng giờ đây chỉ hai bóng người vật vờ sáng cùng nhau thức dậy, tự động viên nhau mà đôi mắt luôn đẫm lệ…

Thực trạng vô sinh đáng báo động ở nước ta

BS.Nguyễn Xuân Hợi
Trung tâm Hỗ trợ SS, BV Nhi T.Ư
Ngoài nguyên nhân tắc vòi tử cung thường gặp nhất thì nguyên nhân tiếp đến có thể là rối loạn phóng noãn. Bệnh nhân bị bệnh lý về lạc nội mạc tử cung cũng gây đau, gây rối loạn phóng noãn, khó thụ tinh…

Theo một cuộc khảo sát của Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Đại học Y Hà Nội thì có từ 700.000 đến 1 triệu cặp vợ chồng mắc vô sinh trên 8 tỉnh thành trên cả nước.

Đáng báo động là có tới 50% trong số đó là các cặp vợ chồng ở độ tuổi dưới 30 (độ tuổi sinh sản).

Tại Bệnh viện phụ sản Trung ưng, các bác sĩ cho biết cách đây 10 năm số lượng bệnh nhân đến thăm khám vô sinh hiếm muộn chỉ là 2-3 cặp vợ chồng/ tuần.

Nhưng đến nay con số ấy tăng lên gấp 20 lần (khoàng 40-60 cặp vợ chồng đến khám vô sinh hiếm muộn/tuần).

Có rất nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng vô sinh ỏ cả nam và nữ.

Thông thường chị em phụ nữ thường gặp phải các vấn đề về tắc vòi trứng, lạc nội mạc tử cung, rối loạn phóng noãn, rối loạn rụng trứng, viêm nhiễm vùng chậu, khối u buồng trứng,…

Nam giới thường gặp có các nguyên nhân gây vô sinh như xuất tinh sớm, chất lượng tinh trùng, thiếu hụt nội tiết tố, xuất tinh ngược dòng, nghiện thuốc lá,…

Ngoài ra, một nguyên nhân “xã hội” mà vẫn đang ở diện nghi vấn nữa là sự phát triển của đời sống kéo theo lối sống, chế độ sinh hoạt tùy tiện, sức ảnh hưởng của sóng từ, phòng xạ từ những thiết bị công nghệ cao,...cũng có thể khiến bạn bị vô sinh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại