Vay 2 tỷ đồng, bị bắt vào khách sạn viết giấy nợ... 6 tỷ

Thế Long |

(Soha.vn) - Vay nợ gần 2 tỷ đồng với lãi xuất 20.000/ triệu/ngày. Đến khi không có khả năng chi trả, chị Thủy bị các đối tượng đưa vào khách sạn để viết giấy nợ 6 tỷ đồng.

Theo điều tra, trưa 17-3 Công an quận Hai Bà Trưng nhận được tin báo của anh Nguyễn Xuân Chinh (SN 1977), ở xã Liêm Phong, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam về việc em gái anh là chị Nguyễn Thị Thanh Thủy (SN 1983, ở quận Nam Từ Liêm) cùng chồng là Đỗ Việt Hùng (SN 1982) bị một số đối tượng giam giữ tại khách sạn Eiffel tại địa chỉ 33 Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng.

Sau khi nhận được trình báo, Công an quận Hai Bà Trưng phối hợp với Công an phường Bùi Thị Xuân tiến hành kiểm tra hành chính khách sạn trên, phát hiện chị Thủy đang ở cùng 4 phụ nữ khác là Bùi Lan Anh (SN 1971), ở Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội; Lục Thị Phương Thúy (SN 1990), trú tại ký túc xá trường Đại học Văn hóa; Bùi Tú Anh và Nguyễn Thị Kim Khuyên. Lúc này, anh Hùng đang ở phòng 703. Phía ngoài hành lang có đối tượng Phạm Duy Hùng đi lại với biểu hiện nghi vấn. Cơ quan công an đã mời tất cả những người có tên trên về trụ sở để làm rõ.

Trả lãi 20 nghìn/1trieeuj/ngày, chị Thủy không còn khả năng chi trả. (Hình minh họa)

Trả lãi 20 nghìn/1 triệu/ngày, chị Thủy không còn khả năng chi trả. (Hình minh họa)

Theo lời khai ban đầu của các bên liên quan, tháng 3-2014, chị Thủy có vay của Nguyễn Thị Kim Khuyên số tiền 1,75 tỷ đồng với lãi suất 20.000 đồng/1 triệu/1 ngày, hẹn đến 6-3-2014 sẽ trả cả gốc lẫn lãi.

Ngày 10-3, chị Thủy xin khất nợ đến 20-3 sẽ trả tiền nhưng thấy không có khả năng thanh toán nên ngày 16-3 định cùng chồng bỏ trốn. Lúc đó, Nguyễn Dương Anh Hùng (là chồng của Bùi Tú Anh) cùng Phạm Duy Hùng và 2 người khác phát hiện sự việc nên đã dùng xe máy đưa vợ chồng chị Thủy về khu đô thị Mỹ Đình 1.

Tại đây, một người đàn ông trong nhóm đòi nợ đã yêu cầu chị Thủy phải viết giấy nhận nợ của Nguyễn Thị Kim Khuyên số tiền 6 tỷ đồng, và nhận nợ một đối tượng khác gần 18,4 tỷ đồng. Bùi Tú Anh đề nghị “con nợ” viết đơn tự nguyện cho người đi theo để giải quyết công việc.

Khi chị Thủy muốn được về nhà mình để giải quyết chuyện nợ nần thì Tú Anh, Khuyên không đồng ý, bắt phải về khách sạn để tiện giám sát. Trước khi đưa chị Thủy vào khách sạn Eiffel, Phạm Duy Hùng và 2 đối tượng khác đưa người phụ nữ này vào một quán karaoke trên đường Bùi Thị Xuân. Tại đây, Hùng nói Thủy chỉ cần thanh toán 4 tỷ đồng cho Khuyên là được thả về. Một người trong nhóm đòi nợ còn đe dọa sẽ ném con chị Thủy xuống sông Hồng nếu không lấy được tiền.

Cũng tại khách sạn, Tú Anh nói sẽ trừ 1,3 tỷ đồng tiền nợ nếu chị Thủy chấp nhận sang tên 2 cửa hàng ở đường Nguyễn Phúc Lai và Bùi Xương Trạch cùng 1 căn hộ chung cư ở đô thị Tân Tây Đô. Số tiền 4,7 tỷ đồng còn thiếu sẽ được trả sau theo 2 hình thức là trả 2,7 tỷ đồng vào ngày 20-3, còn lại sẽ trả góp 38 triệu đồng/tháng.

Trong sáng 17-3, Tú Anh bắt vợ chồng chị Thủy viết giấy bán chiếc xe máy SH với giá 60 triệu đồng và về lấy giấy tờ nhà để mang đi công chứng. Trên đường về khu Mỹ Đình để lấy giấy tờ, chồng chị Thủy đã kịp thông báo sự việc cho người thân và được mọi người trình báo đến  cơ quan công an.

Chiều ngày 7-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hai Bà Trưng (TP Hà Nội) đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tạm giam Bùi Tú Anh (SN 1975), ở Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội; Nguyễn Thị Kim Khuyên (SN 1983), ở Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội và Phạm Duy Hùng (SN 1973), ở phường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội, về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại