"Tiện" đường về nhà, giết xe ôm lấy tiền để... trả nợ

Tuệ Minh |

(Soha.vn) - Cần tiền để trả nợ, trên đường về nhà, Hà đã nảy sinh ý định đi cướp tài sản của xe ôm và Hà tuyên bố: nếu họ kháng cự thì chém chết.

Trên đường đi xe buýt về Nam Thăng Long về nhà, do cần tiền trả nợ nên Phạm Thanh Hà (SN 1991, ở xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) đã nảy sinh ý định cướp tài sản của những người người hành nghề xe ôm. Để thực hiện ý định của mình, Hà đã xuống bến xe buýt ở cổng siêu thị Mê Linh Plaza (thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội).

Tại đây, Hà đã gặp anh Ngô Văn Thương (SN 1984, ở thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, HN) và thỏa thuận với anh này về việc chở Hà về hồ Đồng Quan thuộc thôn Dược Thượng, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn với giá 70.000 đồng.

Trên đường đi, Hà mượn điện thoại của anh Thương và nói là gọi điện cho anh trai ra trả tiền. Anh Thương có nghe thấy cuộc đàm thoại nhưng không rõ nội dung. Khi anh Thương đi đến đường rẽ vào hồ Đồng Quan, Hà yêu cầu anh Thương dừng xe lại đồng thời dí dao quắm vào cổ anh này. Anh Thương sợ quá lao xe xuống vệ đường làm xe bị đổ.

Cướp xe của anh Thương để đi bán, Hà đã bị lừa 100.000 đồng
Cướp xe của anh Thương để đi bán, Hà đã bị lừa 100.000 đồng

Hà đứng phía sau dùng dao chém hai nhát vào vùng cổ trái và nói với anh Thương: “Mày chống cự tao chém chết”. Anh Thương tri hô “cướp, cướp” đồng thời tháo mũ bảo hiểm đánh lại Hà. Sau khi anh Thương bỏ chạy, Hà đuổi theo, vung dao chém một nhát vào đầu anh Thương khiến anh này bị thương. Hà đã lấy đi của anh Thương 75.000 đồng, chiếc điện thoại đã mượn trước đó và chiếc xe máy rồi bỏ trốn. Anh Thương sau đó đã được đưa đi cấp cứu kịp thời nên chỉ bị thương.

Ngày hôm sau, Hà mang xe máy lên Thái Nguyên để tiêu thụ. Trên đường đi, Hà đã “cắm” chiếc điện thoại cướp được của anh Thương cùng một chiếc điện thoại khác có trong cốp xe  để lấy tổng số tiền 350.000 đồng. Sau đó, Hà đã bán chiếc xe máy cho một người không quen biết trên địa bàn huyện Phú Lương, Thái Nguyên với giá 1,9 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền xong và đi ra đường, Hà mới biết mình chỉ nhận được 1,8 triệu đồng. Tiêu hết số tiền có được từ tài sản đi cướp, Hà đi xe buýt trở về nhà và bị bắt ngay sau đó.

Hôm nay, ngày 26/3, sau hơn 1 năm xảy ra vụ án (ngày 2/6/2013 - PV), TAND TP. Hà Nội đã đưa vụ án Giết người và Cướp tài sản này ra xét xử. Đứng trước vành móng ngựa, Phạm Thanh Hà bị truy tố về hai tội: Giết người, Cướp tài sản.

Tại phiên xét xử, Hà đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đồng thời mong muốn được hưởng sự khoan hồng từ pháp luật. Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Phạm Thanh Hà 20 năm tù về hai tội Giết người và Cướp tài sản.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại