Nghệ An: Nam thanh niên bị bắt cóc, chôn sống dưới cát

Vạn Sơn |

(Soha.vn) - Nghi ngờ anh Tuấn Anh trộm tiền, các đối tượng đã bắt cóc rồi trói anh, chôn sống xuống cát như thời trung cổ.

Nạn nhân là anh Bùi Tuấn Anh (SN 1993, trú tại thôn Tân Hải, xã Quỳnh Phương, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Vụ việc trên xảy ra vào tối ngày 29/4, anh Tuấn Anh đang ngồi chơi điện tử tại một quán internet trong thôn thì bị Phan Tiến Mạnh (SN 1988, trú tại thôn Hồng Phong, xã Quỳnh Phương) và một đối tượng khác gọi ra rồi ép lên xe máy chở đi.

Trong khi chưa biết chuyện gì thì chiếc xe của hai đối tượng dừng lại khu vực cầu Cửa Ngâm (nơi giáp ranh giữa 2 xã Quỳnh Phương và Quỳnh Liên). Tại đây, ngoài hai đối tượng trên còn có Nguyễn Văn Trung (SN 1988, trú tại thôn Phương Hồng, xã Quỳnh Phương) và một số đối tượng khác đã đợi sẵn.

Nhóm người kia vu cho anh Tuấn Anh lấy trộm tiền nhà Trung và ép anh này phải trả lại. Sau khi nói rằng mình không ăn trộm thì nhóm đối tượng nhảy vào thay nhau tát vào mặt nạn nhân.

Sau đó các đối tượng này còn bế anh lên thành cầu và ép khai nhận không sẽ ném xuống cầu. Tuy nhiên, anh Tuấn Anh vẫn một mực khẳng định mình không phải là thủ phạm ăn trộm mặc những lời hăm doạ của nhóm đối tượng trên.


	Anh Tuấn Anh bên cạnh chiếc hố mà các đối tượng đã đào dùng để chôn mình

Anh Tuấn Anh bên cạnh chiếc hố mà các đối tượng đã đào dùng để chôn mình

 Sau một hồi tra tấn, đánh đập anh Tuấn Anh nhưng nạn nhân vẫn không thừa nhận hành vi trộm tiền của nhà Trung. Đến khoảng 21 giờ 30 cùng ngày các đối tượng lại đưa Tuấn Anh xuống khu vực bãi tha ma gần đó lột lấy từ người nạn nhân 100.000 đồng và một điện thoại di động.

Sau đó, các đối tượng trói chân tay anh Tuấn Anh, cởi áo nạn nhân bịt miệng rồi dùng xẻng đào hố chôn sống nạn nhân xuống đất chỉ cho lòi đầu lên ngay giữa bãi tha ma.

Khoảng 10 phút sau thì 3 trong số nhóm đối tượng trên mới quay trở lại bới đất, đưa anh Tuấn Anh lên và cởi trói chở nạn nhân về nhưng không quên hăm doạ nếu không trả tiền thì sẽ còn tiếp tục bị hành hạ.


	Anh Tuấn Anh hoảng sợ khi kể về lúc bị các đối tượng chôn sống

Anh Tuấn Anh hoảng sợ khi kể về lúc bị các đối tượng chôn sống

Theo gia đình nạn nhân cho biết do Trung kinh doanh cửa hàng cơ khí nhôm kính lại gần nhà nạn nhân nên trước dó Tuấn Anh có sang làm công cho Trung.

Tuy nhiên, đến khoảng giữa tháng 4 do muốn nghỉ làm để tập trung học tiếp tục thi đại học nên Tuấn Anh đã xin Trung cho nghỉ để đi ôn thi. Một tuần sau gia đình Trung phát hiện mất 7 triệu đồng nên đã nghi ngờ Tuấn Anh lấy.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, gia đình anh Bùi Tuấn Anh đã báo cáo lên CA xã Quỳnh Phương. Công an xã Quỳnh Phương đã triệu tập các đối tượng lấy lời khai và báo cáo vụ việc lên Trạm CA KCN Hoàng Mai.

Tuy nhiên, đơn vị này đã xử phạt hành chính các đối tượng và yêu cầu 2 bên giảng hoà nhưng gia đình anh Tuấn Anh không đồng ý nên đã gửi đơn tố cáo các đối tượng lên huyện Quỳnh Lưu.

Ngày 6/5 thông tin từ CA huyện Quỳnh Lưu cho biết 5 đối tượng liên quan đến vụ tra tấn anh Tuấn Anh gồm: Nguyễn Văn Trung, Phan Tiến Mạnh, Vũ Văn Dương, Hồ Văn Bòng và Phan Văn Tiến đều trú tại xã Quỳnh Phương đã được triệu tập để phục vụ công tác điều tra vì có hành vi đe dọa giết người.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại