Cho chồng uống bia pha thuốc ngủ: Không phải do ghen tuông?

Ngọc Trần |

(Soha.vn) - Anh Tuân khẳng định rằng không phải vợ anh cho chồng uống bia pha thuốc ngủ để sát hại là do ghen tuông.

Như trước đó đưa tin, Chu Thị Quý, SN 1978, trú tại Tuấn Xuyên, Vạn Thắng, Ba Vì nghi ngờ chồng là anh Phùng Văn Tuân, SN 1976 có quan hệ ngoại tình với người phụ nữ khác nên nổi cơn ghen rồi âm thầm cho chồng uống bia pha thuốc ngủ.

Để thực hiện kế hoạch của mình, ngày 26/4, Quý đã đi mua thuốc ngủ về rồi cho chồng uống bia pha thuốc ngủ. Đến khoảng 2h sáng ngày 27/4, thấy anh Tuấn ngủ say, Quý đã dùng dao bầu đâm 1 nhát vào bụng làm anh Tuấn bị thương.

Phóng viên đã tìm đến thôn Tuấn Xuyên, xã Vạn Thắng, Ba Vì, Hà Nội thì căn nhà nằm ngay mặt đường của vợ chồng anh Tuân  đóng kín cửa.

Theo tìm hiểu, hai vợ chồng anh Tuân và chị Quý đều làm kinh doanh, kinh tế gia đình khá ổn, từ trước đến nay sống hạnh phúc, ít khi to tiếng với nhau.

Ngôi nhà của vợ chồng anh Tuân nơi xảy ra vụ việc đóng kín cửa.
Ngôi nhà của vợ chồng anh Tuân nơi xảy ra vụ việc đóng kín cửa.

Trò chuyện với pv, một phụ nữ ở cùng thôn Tuấn Xuyên cho hay: Gia đình anh Tuân là dân kinh doanh, rất ít khi tiếp xúc với những người trong thôn và thậm chí là hàng xóm. Về chuyện mâu thuẫn to nhỏ trong gia đình thì cũng không mấy người biết đến. Tuy nhiên, người dân ở đây đều biết đến chị Quý bởi lẽ chị thường xuyên chơi lô đề.

Một người hàng xóm của anh Tuân cho biết: "Khoảng 2h30 ngày 27/4 khi đang ngủ tôi nghe thấy tiếng hét rất to từ phía gia đình anh Tuân, dậy mở cửa ngó sang nhưng không thấy động tĩnh gì nữa, nghĩ bụng không có vấn đề gì lớn nên tôi lại đóng cửa đi nằm. Đến sáng hôm sau dậy thì nghe mọi người kể là anh Tuân bị đâm phải nhập viện trong đêm".

Tại bệnh viện, anh Tuân đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đang dần hồi phục. Khi được hỏi có phải vì làm nghề lái xe rồi hay lăng nhăng với những người phụ nữ khác dẫn đến chị Quý ghen và lên kế hoạch sát hại chồng không? Anh Tuân cho hay: “Không có chuyện vợ tôi ghen tuông nên sát hại chồng”.

Hiện sức khỏe của anh Tuân đang dần bình phục.
Hiện sức khỏe của anh Tuân đang dần bình phục.

Anh Tuân cũng cho biết thêm, sau quãng thời gian vất vả làm ăn, gia đình anh có tiết kiệm được một khoản tiền để mua lại mảnh đất bên cạnh, vì mảnh đất gia đình anh hiện đang ở là của người chú ruột cho mượn. 

Thời gian gần đây, anh cũng nghe phong phanh thông tin vợ mình dùng số tiền tiết kiệm của gia đình để thử vận may vào lô đề, tuy nhiên đã bị thua hết số tiền dành dụm được bấy lâu nay. 

Anh Tuân chia sẻm, có thể do thua lô đề với số tiền lớn, không dám nói với chồng nên chị Quý dàn dựng vụ trộm giữa đêm để qua mắt chồng. Tuy nhiên hành động của chị thiếu chút nữa đã cướp đi mạng sống của chồng mình.

Trước hành động nhẫn tâm của người vợ, anh Tuân cho rằng đó chỉ là một phút nông nổi và thiếu suy nghĩ của chị Quý. Vì các con, vì gia đình, anh sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm của chị Quý.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Hữu Cao, Phó Trưởng CA xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, Hà Nội cho biết: Khoảng 2h40 ngày 27/4, công an xã nhận được thông tin anh Phùng Văn Tuân bị đâm lòi ruột. Ngay lập tức ông đã cử người xuống hiện trường để nắm rõ sự việc. 

Khi cơ quan chức năng đến nơi, nạn nhân đã được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Nhận thấy vụ việc quá thẩm quyền nên phía công an xã đã bảo vệ hiện trường và báo cáo lên công an huyện Ba Vì để giải quyết.

"Từ trước đến nay, phía công an xã chưa phải can thiệp hay giải quyết khúc mắc gì từ phía gia đình anh Tuân", vị phó công an xã này cho hay.

Hiện phòng CSHS - CATP Hà Nội đang phối hợp với CA huyện Ba Vì để điều tra, làm rõ về hành vi giết người của đối tượng Chu Thị Quý.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại