Kẻ giết nữ sinh vì không nối lại tình cảm "thực sự ân hận"

Dự định sau khi tốt nghiệp ra trường là sẽ về quê xin phép bố mẹ cho cưới vợ, thế nhưng thời gian gần đây Tuân phát hiện ra người yêu của mình có bạn trai mới và muốn chia tay với Tuân, khiến cậu ta vô cùng bức xúc.

Vì muốn giải quyết mâu thuẫn tình cảm, Tuân chủ động hẹn gặp cô nữ sinh Phan Thị Hồng V. sau giờ tan trường để nói chuyện. Thật không ngờ, khi mâu thuẫn giữa hai người lên tới đỉnh điểm, cậu ta đã tước đi mạng sống của cô gái mà mình đã từng hết mực yêu thương.

Khi tình yêu bị từ chối

Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, đã bắt được đối tượng Ngô Đình Tuân (SN 1988, trú tại Bảo Yên, Lào Cai) là hung thủ gây ra cái chết của nữ sinh viên  Phan Thị Hồng V. (SN 1991) hôm 21/6 vừa qua.

Theo lời khai ban đầu của Tuân, cậu ta và V. quen nhau cách đây hơn 1 năm. Tuân vốn là sinh viên khoa tài chính ngân hàng của một trường trung cấp đóng trên địa bàn Hà Nội, còn V. là sinh viên của một trường cao đẳng nghề. Cả hai cùng quê Lào Cai và xuống Hà Nội học xa nhà nên khi được bạn bè giới thiệu làm quen, giữa Tuân và V. nhanh chóng nảy sinh tình cảm yêu đương. Thời gian đầu yêu nhau, Tuân và V. rất quấn quýt, hầu như ngày nào hai người cũng gặp nhau, chở nhau đi chơi, ăn uống quanh Hà Nội. Thế nhưng, dịp trước Tết Nguyên đán vừa rồi, Tuân phát hiện có người thứ 3 chen vào chuyện tình cảm giữa hai người nên cậu ta rất bức xúc.

Kẻ giết nữ sinh vì không nối lại tình cảm "thực sự ân hận"
Ngô Đình Tuân sau khi bị bắt.

Tuân kể: “Tối hôm mùng 1 Tết Quý Tỵ, em và V. cãi nhau. Hôm đó, V. đi xe máy sang gần nhà em ở trên Lào Cai để hát karaoke cùng với mấy người bạn. Sau đấy, V. có gọi điện rủ em ra hát cùng, em ra được một lúc thì mời V. về nhà mình chơi nhưng V. không đồng ý. Em đành để V. ở lại quán karaoke, còn mình thì về nhà ăn cơm. Hôm đó, V. nhắn tin trách móc em rất nhiều, cô ấy bảo, Tết cả hai đứa đều được nghỉ học về quê nhưng em lại không sang thăm cô ấy, khi cô ấy sang gần nhà rủ đi hát thì em lại bỏ về trước.

Sau lần đó, em thấy thái độ của V. đối với em rất khác. Cô ấy cứ xa lánh em dần dần và lấy lý do rằng bố mẹ không đồng ý cho yêu em. Một lần, cô bạn gái của V. có kể với em rằng: “V. có bạn trai mới rồi anh ạ! Người ấy hay nhắn tin, gọi điện cho V. lắm!”.

Nghe vậy, em đã cố gắng tìm hiểu thì được biết, đúng là V. đang quen một thanh niên khác. Chuyện tình cảm của chúng em cứ nhùng nhằng suốt từ Tết đến giờ. Nhiều lần, V. nói muốn chia tay em nhưng em không đồng ý, thỉnh thoảng hai đứa hẹn nhau ngồi nói chuyện nhưng rồi lại cãi vã, em cảm thấy rất chán.

Nhiều lúc em bỏ học đi lang thang mà chẳng biết mình định đi đâu. Hôm 21/6 vừa qua, em quyết định hẹn gặp V. một lần nữa để giải quyết mâu thuẫn tình cảm, nào ngờ, trong lúc quẫn bách, không làm chủ được bản thân, em đã sát hại cô ấy!”.

Theo đó, khoảng 15h ngày 21/6, Tuân đi xe máy đến cổng làng sinh viên Hacinco, trên đường Ngụy Như Kon Tum (Hà Nội) với mục đích đợi Phan Thị Hồng V. để nói chuyện. Tuân mang theo 1 lưỡi lê 3 cạnh màu đen. Đến 17h, Tuân nhìn thấy V. ra khỏi cổng trường liền bám theo và khi đi đến đường Nguyễn Chánh (phường Trung Hòa, Cầu Giấy) thì yêu cầu V. dừng lại. Tại đây, hai người nói chuyện suốt mấy tiếng đồng hồ và xảy ra cãi vã. Tuân cho rằng, V. đã lừa dối tình cảm của mình để yêu người khác.

Trong lúc xô xát,  Tuân đè V. xuống vỉa hè, rồi dùng lưỡi lê đâm liên tiếp vào bụng, vào ngực V. khoảng 3 đến 4 nhát. Khi thấy bạn gái nằm gục dưới đất, V. liền phóng xe máy bỏ trốn. Mặc dù đã được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Huyết học và truyền máu Trung ương nhưng V. đã tử vong do vết thương quá nặng.

Lời xin lỗi muộn mằn

Sau khi gây án, Tuân lẩn trốn tại các nhà nghỉ, hắn ta liên tục thay sim điện thoại để liên lạc với bạn bè, người quen. Với tinh thần trách nhiệm, công an quận Cầu Giấy đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự (công an TP.Hà Nội) tích cực truy lùng, lần theo dấu vết tội phạm, đến 22h ngày 22/6, nghĩa là chỉ sau đúng 24 tiếng đồng gây án, Ngô Đình Tuân đã bị bắt.

Tại cơ quan điều tra, khi thấy chúng tôi đến, Tuân luôn cúi mặt xuống bàn tỏ vẻ ăn năn. Tuân cho biết, ở Lào Cai nhà Tuân và nhà V. cách nhau chỉ khoảng hơn 20 km. Những lần nghỉ lễ hoặc nghỉ cuối tuần, Tuân đã vài lần đưa V. về nhà chơi, ra mắt bố mẹ.

Trước khi yêu V., em đã từng có vài ba mối tình, nhưng so với các cô gái đó thì V. để lại cho em nhiều kỷ niệm sâu sắc nhất. Em rất yêu V., thế mà cô ấy lại phụ em. Mấy lần em đưa V. về ra mắt gia đình, bố mẹ cũng rất tôn trọng sự lựa chọn của em nên đồng ý để chúng em qua lại.

Hơn nữa, V. cũng đưa em về thăm gia đình cô ấy rồi, em dự định, nếu không có gì thay đổi thì sau khi hai đứa ra trường, chúng em sẽ tổ chức đám cưới. Theo lịch thì đến ngày 25/6, em sẽ thi tốt nghiệp, niềm mơ ước về hạnh phúc của em chỉ còn ít ngày ngắn ngủi nữa thôi, vậy mà em đã tự tay đánh mất”, Tuân sụt sịt.

Ngừng một lát, Tuân nói tiếp: “Em thực sự cảm thấy rất ân hận. Không hiểu sao lúc đó em lại hành động dại dột đến như vậy. Gây án xong, em như người mất hồn, thỉnh thoảng lại giật mình thon thót. Em muốn nói lời xin lỗi V. và xin lỗi bố mẹ. Em là con út trong gia đình chỉ có 2 chị em, nếu bố mẹ em biết tin này chắc sẽ rất suy sụp, đau đớn. Xin các chị hãy cho em gửi một lời xin lỗi đến họ”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại