*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Cứ một năm trôi qua, mỗi khi đến dịp Tết là người dân lại được chiêm ngưỡng không gian lộng lẫy và trang hoàng trên đường phố Sài Gòn. Cùng ngắm lại chùm ảnh để thấy cách trang trí phố xá Sài Gòn qua 5 năm đã thay đổi như thế nào.
“Điều khiến chúng tôi hết sức khổ tâm là dấu vết tại hiện trường gần như bằng không, công tác sàng lọc đối tượng khả nghi, các biện pháp nghiệp vụ có làm tốt đến đâu, dù biết rõ kẻ trộm là ai mà không có bằng chứng cũng khó thể làm gì được” - đại tá Dương Tứ Phương, trưởng phòng PC45 Công an Bạc Liêu, chia sẻ.
Dự định sau khi tốt nghiệp ra trường là sẽ về quê xin phép bố mẹ cho cưới vợ, thế nhưng thời gian gần đây Tuân phát hiện ra người yêu của mình có bạn trai mới và muốn chia tay với Tuân, khiến cậu ta vô cùng bức xúc.
Chiều 18/6, cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp xác nhận, bước đầu đã lấy lời khai của đối tượng Nguyễn Thanh Hiệp (SN 1988, quê Phú Thọ) để điều tra về hành vi giết người.
Từ đầu năm 2013 đến nay, dịch vụ môi giới, tư vấn khách hàng trong phân khúc bất động sản (BĐS) cao cấp lại tỏ ra "vào cầu".
Không được đáp lại tình yêu và thấy cô bạn gái cùng học thời phổ thông đi chơi với người khác, Ni đã kéo cô bạn gái này xuống một con mương gần đó rồi bóp cổ cho đến chết...
Có một khách sạn 5 sao mọc lên giữa lòng Hà Nội, nhưng chỉ để phục vụ… chó, mèo! Độc đáo hơn, chủ nhân của nó lại là một nhà thơ thuộc dạng “quái chiêu”.
Ni đang núp trốn, chứng kiến cô bạn gái cũ đi chơi, cười nói vui vẻ với người con trai khác nên nảy sinh ý giết hại.
Vào ngày lễ tình yêu, ông chủ tịch xã lái ô tô đưa người đẹp cùng cơ quan đến nhà nghỉ. Bị chồng của người tình theo dõi và phát hiện, ông vội vàng nhảy cửa thoát hiểm của nhà nghỉ để thoát thân!
Vì cuồng yêu Nguyễn Văn Ni đã đánh mất tình yêu của mình, đồng thời đang tay giết hại người trong mộng. Nhưng trong thảm án này, còn bóng dáng của một chàng trai khác, người vừa có những giây phút vui vẻ bên nạn nhân trong ngày lễ tình yêu, nhưng lại làm ngơ với tiếng kêu thảng thốt của bạn gái ngay sau phút chia tay, để hung thủ có cơ hội gây tội ác.
Mỗi khi nhìn thấy vợ tắm hay chải chuốt là Bùi Văn Sạn (SN 1978, trú xóm Ong, xã Trung Hòa, Tân Lạc, Hòa Bình) lại buông lời bóng gió “cô làm đẹp để tối nay đi diễn à?”.
Việc này tại nhà vợ em cũng sai, mà em cũng sai. Vợ em giờ thù em, chỉ muốn em chết. Nhà vợ em cũng nghe vợ em nên buộc tội em, nói tăng lên, muốn đưa em vào con đường chết. Em mà ở tù thì vợ em ở ngoài nó gạch tên em luôn, sau này chắc nó không cho em nhận con nữa.
Tâm điểm