Hai bà mẹ khóc thảm thiết lao theo xe tù đòi con

Hồng Phượng - Lâm Phương |

(Soha.vn) - Phiên tòa kết thúc nhìn đứa con trai chưa đầy 20 tuổi được cảnh sát áp giải ra xe, hai người mẹ khóc thảm thiết. Cả hai ngất đi rồi ngã gục trong vòng tay của người thân trước sân tòa làm cho những người chứng kiến không khỏi mủi lòng.

Rút dao đâm người chỉ vì…ghen tuông

Ngày 26/5/2013, TAND Tối cao tại TPHCM mở phiên tòa phúc thẩm, bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Đặng Tùng Lâm (SN 1991) 10 năm tù và Nguyễn Lý Hùng (SN 1994) 9 năm tù về tội “giết người”.

Hai bà mẹ cùng quê Tuy Phước, Bình Định vượt hàng trăm km đến TPHCM dự phiên tòa phúc thẩm. Ngồi ở hàng ghế thứ hai, im lặng, ánh mắt đỏ hoe nhưng đầy tình thương nhìn đứa con lạc lối, hai bà mẹ lặng người khi nghe tòa phúc thẩm tra hỏi về tội ác của đứa con trai.

Hai bị cáo Lâm Và Hùng được giải đến tòa
Hai bị cáo Lâm Và Hùng được giải đến tòa

Nhà nghèo, nghỉ học sớm Lâm và Hùng cùng khăn gói vào TP.HCM làm công nhân để mưu sinh. Giấc mơ kiếm tiền mong cho gia đình thoát khỏi cảnh nghèo đói của hai người bạn cùng quê tan biến khi cả hai phạm tội giết người.

Chuyện xảy ra trong khu nhà trọ ở TP.HCM, Đặng Tùng Lâm và Nguyễn Thị Hạnh có quan hệ tình cảm với nhau. Khoảng 22h45 ngày 23/12/2011, Lâm đến phòng trọ gặp người yêu để nói chuyện, khi chuẩn bị về thì thấy Lê Thanh Hiển, Nguyễn Văn Quang, Lê Văn Hào ở chung dãy nhà trọ với Hạnh chọc ghẹo bạn gái. Ghen tức mấy gã thanh niên có lời lẽ “trăng hoa” với bạn gái của mình nên Lâm liền gọi điện cho Hùng. Qua điện thoại Lâm nói dối Hùng bị một nhóm thanh niên cùng xóm trọ Hạnh đánh và kêu bạn mang theo dao để đánh lại.

Nghe tin bạn bị đánh, Hùng liền thủ hai con dao trong người chạy đến chỗ Lâm. Đến nơi, Lâm và Hùng đi đến phòng trọ của Hào, Quang và Hiền. Lâm nói với Hùng rằng: Chính Hào là người đánh. Không cần hỏi rõ nguyên do, Hùng lấy dao đã thủ sẵn lao vào đâm Hào. Còn Lâm và Hiển, Quang hỗn chiến tại khu nhà trọ.

Sau ẩu đả Lâm và Hùng tẩu thoát, sáng hôm sau cả hai cùng đến Công an phường 15, Quận Tân Bình đầu thú và giao nộp vũ khí. Phải chịu những nhát dao chí mạng nhưng may mắn Hào được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên giữ lại được tính mạng.

Phút chia tay nghiệt ngã

Tại phiên tòa phúc thẩm, trình bày lý do kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, Lâm khai rằng chỉ vì tức giận bạn gái bị mấy gã thanh niên chọc ghẹo nên bị cáo mới nổi giận mà hành xử như thế. Hai bà mẹ đến dự phiên tòa cũng đau đáu một lời xin cho hai đứa con của họ được giảm án, sớm về đoàn tụ với gia đình. Nhưng xét thấy hành vi của hai bị cáo rất nguy hiểm nên HĐXX vẫn giữ y án sơ thẩm.

Người mẹ ngất lịm khi cố chạy theo xe đòi lại con
Người mẹ ngất lịm khi cố chạy theo xe đòi lại con

Khi tòa dứt lời tuyên án, hai bị cáo Tùng và Lâm bị công an áp giải ra xe, hai bà mẹ chạy theo gào thét thảm thiết theo suốt đoạn đường dẫn giải từ phòng xử án xuống đến sân tòa. Khi bị người thân cản lại, người mẹ ấy vẫn cố gắng rướn người, đưa tay về phía trước vẫy vẫy, gắng gượng ngẩng mặt lên như muốn cố với như muốn lao theo con.

Cánh cửa xe khép lại cũng là lúc hai người mẹ ngất lịm nằm xuống sân tòa. Chứng kiến hình ảnh đó nhiều người không thể cầm được nước mắt trước tình cảm của hai người mẹ dành cho đứa con trót dại.

Theo người nhà của hai bị cáo cho biết, Hùng và Lâm cùng sinh ra trong cảnh nghèo khó nên nghỉ học sớm, từ nhỏ đã quen với việc đi làm thuê, làm mướn phụ giúp gia đình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại