Ghen tuông, con nghiện cầm súng truy sát cả gia đình nhà vợ

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Nghi ngờ anh Dũng có ý định cướp vợ, Vinh dùng khẩu súng tự chế truy sát làm bị thương cả gia đình và một người bạn đồng hương.

Cuộc truy sát kinh hoàng

Vụ việc xảy ra được một tuần nhưng những người dân ở khu phố Tân Phước 2, Tân Bình, Dĩ An, Bình Dương) vẫn chưa hết bàng hoàng về việc gã con rể Đỗ Quang Vinh (sinh năm 1971, quê Tuyên Quang) dùng súng tự chế truy sát cả gia đình nhà vợ làm 3 người bị thương phải đi cấp cứu.

Ông Trần Văn Nam (bố vợ của Vinh), một tay vẫn còn băng bó vì vết thương chưa lành sợ hãi kể lại: Vào tối 19/6/2013, không biết Vinh đi đâu rồi về nhà mặt hằm hằm nói với mẹ vợ: “Mẹ cho thằng Dũng mượn 1 triệu à?” (Dũng là bạn đồng hương và chơi với Vinh lâu nay), nghe con rể hằn học hỏi vậy, bà mẹ vợ chưa hiểu việc gì và đáp lại không có. Chẳng cần nghe ai, Vinh khua chân, múa tay, la lối om sòm rồi lấy điện thoại gọi điện cho bạn đồng hương chửi bới: “Mày sang nhà vợ tao mượn tiền rồi lăm le cướp luôn vợ tao hả?”.

Chỉ vì ghen tuông mù quáng mà Vinh đã dùng súng truy sát cả gai đình nhà vợ
Chỉ vì ghen tuông mù quáng mà Vinh đã dùng súng truy sát cả gai đình nhà vợ

Trước đây Vinh và Dũng là đôi bạn đồng hương thân thiết nhưng từ ngày Vinh lao vào nghiện ngập, nổi máu ghen nên Dũng cũng ít qua lại. Bỗng nhiên nghe bạn gọi điện la lối nên sáng ngày 20/6 Dũng đến nhà Vinh với mục đích giải thích để khỏi bị hiểu lầm.

Khi Dũng vừa mở cổng vào nhà thì bị Vinh ôm khẩu súng tự chế bắn 2 phát vào bụng. Bị bất ngờ Dũng chỉ kịp ôm lấy bụng kêu lên và ngã xuống nền nhà. Nghe tiếng nổ, tiếng kêu lẫn lộn chị Yến (vợ Vinh) từ trong nhà lao ra thì bị Vinh túm lấy tóc, gí súng bắn 2 phát vào đầu.

Thấy thái độ hung dữ của con rể, ông Nam chạy đi chỗ khác nhưng do tuổi cao không còn nhanh nhẹn nên cũng bị Vinh truy sát. Vừa chạy vừa ôm hai tay lên đầu nên ông Nam chỉ bị viên đạn găn vào mu bàn tay. Trong lúc hỗn loạn, dù bị thương nhưng ông Nam vẫn cố gắng chạy được ra ngoài đường kêu cứu, nghe tiếng kêu người dân địa phương gọi điện báo công an địa phương.

Đến khi công an xuất hiện, biết hành động của mình không thể thoát được sự trừng phạt của pháp luật nên Vinh dùng dao đâm vào bụng, uống thuốc sâu hòng tự sát bên cạnh vợ.

Đến khi tiếp cận được hiện trường, công an và người dân địa phương đã đưa 3 nạn nhân và hung thủ đi cấp cứu tại bệnh viện, đến nay đã qua cơn nguy kịch.

Gã con rể nghiện ngập, ghen tuông

Cũng theo lời ông Nam, Vinh vốn quê ở Tuyên Quang và là người bỏ mối heo sữa cho nhà ông. Vinh và cô con gái út trong nhà ông nảy sinh tình cảm với nhau và đám cưới được tổ chức vào năm 2002. Sau khi cưới xong, Vinh dọn về nhà bố mẹ vợ ở và tiếp tục bỏ mối heo sữa.

Năm 2005 trong lúc làm ăn đang phát thì Vinh bị người bạn làm cùng lừa hết cả vốn lẫn lãi nên trắng tay và chuyển sang nghề “cò đất”. Từ lúc đó trở đi, công việc của Vinh cũng trở nên bận rộn hơn, đi sớm về khuya nhiều. Bố mẹ vợ và vợ cứ ngỡ con rể bận việc ở ngoài nhiều nhưng vài tháng sau cả gia đình ngã ngửa khi hay tin Vinh bị bắt khi đang "phê" ma túy.

Từ khi xảy ra vụ việc, ông Nam và những thành viên khác trong gia đình chưa hết bàng hoàng.
Từ khi xảy ra vụ việc, ông Nam và những thành viên khác trong gia đình chưa hết bàng hoàng.

Sau vài tháng cai nghiện trong trại Phước Long, Vinh nuốt dao lam để được đi cấp cứu ở bệnh viện rồi trốn về Tuyên Quang và ra đầu thú tiếp tục cai nghiện ở quê nhà.

Đến năm 2007 Vinh vào Bình Dương và vẫn ở với bố mẹ vợ. Trong thời gian này Vinh làm đủ nghề từ xe ôm, “cò đất” tuy nhiên số tiền kiếm được không đủ cho cơn nghiện. Tính cách thay đổi, Vinh nghi ngờ vợ có tình cảm với người đàn ông khác nên suốt ngày ghen tuông chửi bới vợ, bố mẹ vợ. Vợ bị bệnh, chị gái chở đi khám thì Vinh la lối kêu chở vợ đi cho người khác. Thấy chồng quá đáng, chị Yến làm đơn ly dị nhưng Vinh không chịu ký đơn.

Từng ấy năm sống trong hoang mang lo lắng kể từ khi gã con rể đổi tính nhưng ông Nam cũng không ngờ đến ngày cả gia đình bị truy sát.

Chỉ vì nghiện ngập và ghen tuông nên Vinh đã làm cho những người trong gia đình nhà vợ và người bạn đồng hương bị thương. Vinh sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật nhưng cách hành xử sẽ để lại nỗi lo cho người thân và tình cảm vợ chồng không thể nối lại.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại