Ác phụ 3 lần cho chồng uống thuốc độc khóc ngất khi lĩnh án tử

Hồng Phượng-Lâm Phương |

(Soha.vn) - Cuộc sống gia đình hạnh phúc với một người chồng hết mực thương yêu vợ con. Nhưng cờ bạc đã biến người đàn bà trở thành một ác phụ.

Ác phụ 3 lần ra tay sát hại chồng

Sáng 25/6/2013, TAND Tối cao tại TPHCM mở phiên tòa phúc thẩm, bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và tuyên y án tử hình đối với bị cáo Dư Kim Liên (45 tuổi, ngụ P.11, Q.6, TP.HCM ) về tội “giết người”.

Có chồng làm CSGT, lẽ ra Dư Kim Liên vợ ông Trần Xuân Chuyên (trung tá Đội CSGT Phú Lâm, Quận 6. TP.HCM) phải tự hào với một gia đình êm ấm. Nhưng người phụ nữ này liên tục lao vào cờ bạc, bỏ mặc ngoài tai những lời khuyên ngăn của chồng, con.

Khuôn mặt điềm tĩnh của ác phụ khi đứng trước vành móng ngựa
Khuôn mặt điềm tĩnh của ác phụ khi đứng trước vành móng ngựa

Bà Liên vốn ít học, không có công ăn việc làm, chỉ làm nội trợ ở nhà. Mọi chuyện trong gia đình đều do ông Chuyên gánh vác. Mặc dù vậy nhưng người phụ nữ này cũng không làm tốt thiên chức của một người vợ, người mẹ mà thường xuyên cờ bạc khiến chồng nhiều lần phải trả nợ cho.

Khi không đủ tiền, bà đánh liều vay nợ nhiều nơi, số tiền nợ cộng thêm lãi mẹ đẻ lãi con đã lên đến con số 1,3 tỷ đồng và không khả năng trả.

Đến lúc này Liên ngỏ ý với chồng bán nhà trả nợ nhưng ông Chuyên không đồng ý. Ngày nào cũng phải nghe những lời dọa nạt siết nợ của đám xã hội đen nên Liên nảy sinh ý định giết chồng để một mình quyết định tài sản.

Theo kết quả điều tra, ngày 11/3/2012, biết chồng sẽ đi uống rượu, Liên đến tiệm thuốc mua 10 viên thuốc ngủ, một xilanh y tế và một đôi bao tay. Tối hôm đó, Liên tán 10 viên thuốc ngủ hòa tan với sữa rồi đưa cho ông Chuyên uống.

Sáng hôm sau, thấy chồng vẫn còn thở, ác phụ đến Đội CSGT Phú Lâm xin phép cho chồng nghỉ làm một ngày. Rồi bà ta tiếp tục mua 5 viên thuốc ngủ, một ống tiêm mang về nhà tán thuốc ngủ hòa với nước rồi đổ vào miệng chồng.

Thấy vẫn chưa có hiệu lực, thuốc ngủ chưa làm ông Chuyên chết. Liên lại đi mua hai gói thuốc trừ sâu dạng bột về hòa với nước sau đó dùng xilanh tiêm vào mông của chồng. Ông Chuyên vẫn còn thở, Liên tiếp tục đi mua thêm một chai thuốc trừ sâu nữa mang bơm vào miệng chồng. Do bị trúng thuốc độc đến 9 giờ ngày 13/3/2013, ông Chuyên tử vong.

Thấy nghi ngờ về cái chết bất thường của nạn nhân, cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra và khám nghiệm tử thi. Theo kết quả khám nghiệm tử thi của cơ quan điều tra cho thấy, nguyên nhân ông Chuyên chết là do bị đầu độc. Lấy lời khai tại cơ quan điều tra, biết không thể chối cãi hành vi của mình, Liên đã khai nhận mình đã đầu độc chết chồng.

Những lời sám hối muộn màng

Sau cái chết của chồng do chính bàn tay mình đầu độc, ác phụ giả vờ khóc lóc, dối trá dàn cảnh lừa gạt hai đứa con trai của mình rằng: “cha các con chết vì đột tử”. Ác phụ còn tiếp tục loan báo hung tin đến cơ quan của ông Chuyên rằng, chồng bà mất do “đột tử tại nhà riêng” để hòng để qua mắt mọi người. Hơn nữa để che đi tội ác của mình, Liên yêu cầu gia đình phải mai táng ông Chuyên gấp.

Đến khi nghe tòa tuyên y án tử hình thì ác phụ khóc ngất không thể nhấc nổi bước chân
Đến khi nghe tòa tuyên y án tử hình thì ác phụ khóc ngất không thể nhấc nổi bước chân

Phiên tòa phúc thẩm, ngày 25/6/2013, bị cáo Liên nghẹn ngào, cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi giết chồng. Bị cáo luôn miệng rằng: “bị cáo đã ăn năn, sám hối về hành vi” và nức nở xin tòa cho bà ta được giảm nhẹ hình phạt để được nuôi nấng các con.

Bị cáo Liên không cung cấp thêm được chứng cứ hay tình tiết để xem xét giảm án. Trước hành động dã man và gian dối của kẻ ác phụ, HĐXX đã bác bỏ lời cầu xin của bị cáo và tuyên y án tử hình.

Vụ án sát phu của một bà vợ ác tâm từng làm chấn động trong lòng bao người đã kết thúc. Đến khi bị lực lượng cảnh sát áp giải ra khỏi phòng xử án, ác phụ Dư Kim Liên khóc ngất, bước đi liêu xiêu, gục mặt trong sự không thương tiếc của những người đến dự phiên tòa phúc thẩm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại