*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Nguyễn Thị Hoài Thương (SN 1998, trú xã Trà Linh, TP Đà Nẵng) đã đến tự thú sau khi giết chồng.
Nguyễn Thị Gái (40 tuổi) và con gái L.N.H.Tr (17 tuổi) đã bị bắt giữ liên quan đến vụ án giết người xảy ra tại xã Đông Khê, TP. Thanh Hóa.
Nghi can Nguyễn Thị Gái khai chồng hay ghen tuông bóng gió nên thường kiếm cớ bạo hành vợ nên người vợ đã chống trả để tự vệ.
Sau nhiều giờ khóc lóc rồi ráo hoảnh chối tội, Thào Thị Chía đã phải khai nhận toàn bộ tội ác đã gây ra.
Tại phiên tòa phúc thẩm, người phụ nữ cùng tình nhân giết chồng để tự do quan hệ đã bật khóc và lao vào ôm người con trai của mình.
Lần lại danh sách các cuộc gọi đi từ số điện thoại lạ đã gọi cho nạn nhân, các trinh sát nhận thấy cứ sau mỗi cuộc gọi điện cho anh H., chủ của số thuê bao lại gọi cho một số điện thoại khác. Từ manh mối này, cơ quan công an đã lần tìm ra hung thủ.
Là người đàn ông của gia đình, luôn chăm lo cho vợ con, anh L. M. H. được phát hiện tử vong dưới ruộng với nhiều vết thương trên cơ thể khiến người dân bàng hoàng.
Do mâu thuẫn phát sinh trong quá trình chung sống với nhau, tối 27/7, nhân lúc anh Tú đang ngủ, Phùn Thị Moi đã dùng dao quắm cứa cổ và chém nhiều nhát lên người chồng.
Ngoại tình với gã thực tập sinh kém tận 35 tuổi, người đàn bà dã tâm toan tính một kế hoạch độc ác dành cho người chồng tốt bụng.
Do mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình, người vợ nhiều lần nhờ bạn hành hung chồng. Trong một lần "thỏa thuận" như vậy, người chồng đã bị tên sát nhân ra tay tàn bạo và chết tại chính căn nhà của mình đang ở.
Sơn Thị Hồng gọi điện kể với cháu về việc giết chồng giấu thi thể dưới ao khi hay tin gia đình định tát ao bắt cá làm đám giỗ.
Về việc bị can Hồng khai thường xuyên bị ông L.V.T đánh đập dẫn đến hành vi giết người, luật sư Hiển thông tin, Cơ quan Điều tra sẽ tiến hành điều tra làm rõ sự thật khách quan của lời khai này, làm rõ hành vi bạo hành của nạn nhân với bị can diễn ra như thế nào?