Các vụ ghen tuông kinh hoàng nhất năm 2013

Trang Anh |

(Soha.vn) - Ghen là gia vị của tình yêu nhưng có những người đã không biết kiềm chế mà gây ra các vụ ghen tuông mù quáng, thậm chí án mạng kinh hoàng trong năm 2013.

Năm 2013 nói riêng và những năm về trước nói chung đều có những vụ án liên quan đến ghen tuông nhưng năm 2013 có thể nói là năm có những vụ đánh ghen, án mạng vì tình kinh hoàng nhất.

Hậu quả để lại sau mỗi vụ ghen tuông không phải ai khác chính là những đứa trẻ khi chúng phải chứng kiến cảnh bố mẹ xô xát, thậm chí là sát hại nhau.

Một phụ nữ bị đánh ghen, rạch nát mặt

Một vụ được cho rằng "đánh ghen nhầm" mới xảy ra hồi cuối năm 2013 tại chung cư 727 Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5 đang được cơ quan CSĐT Công an quận 5, TP HCM điều tra. Đang xuống cầu thang chung cư, người phụ nữ bị một nhóm chặn lại dùng vật sắc rạch vào mặt và dùng mũ bảo hiểm đánh. Dù nạn nhân vừa bỏ chạy vừa la “lầm người”, nhưng đám người trên vẫn không buông tha.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ ngày 4/12, chị Huỳnh Thanh Cúc (SN 1977, quê tỉnh Cà Mau, tạm trú chung cư 727) đang xuống cầu thang của chung cư để ra ngoài. Bất ngờ chị Cúc bị Lương Thị Kim Ngọc (SN 1974, ngụ phường 2, quận 5) chặn lại.

Sau đó, một người đàn ông từ phía sau nhào đến giữ chặt tay chị để cho Ngọc cùng con gái rạch mặt. Cùng lúc, chị Cúc bị một người dùng mũ bảo hiểm liên tiếp đánh vào đầu. Trong lúc hỗn loạn, chị Cúc vùng ra chạy lên lầu và cầu cứu những người ngụ trong chung cư.

đánh ghen, rạch mặt
Chị Huỳnh Thanh Cúc bị bị rạch chằng chịt sau trận đánh ghen kinh hoàng

Theo lời nạn nhân, nhóm của bà Ngọc rất đông, đứng chặn ở mỗi đầu cầu thang của tầng lầu và tại bãi giữ xe của chung cư. Khi chị Cúc được đưa xuống nhà xe để chở đi cấp cứu nhưng vẫn bị một người quát: “Mày giật chồng người ta, nhục chưa?” rồi lao vào đánh chị. “Những người nhà bà Ngọc chỉ tản ra khi nhiều người dân sống trong chung cư chạy đến cứu tôi”- chị Cúc kể.

Tại Bệnh viện Nguyễn Trãi, chị Cúc được cấp cứu trong tình trạng trên mặt bị rạch chằng chịt. Theo chị Cúc, vào sáng 5-12, bà Ngọc có đến bệnh viện xin chị bãi nại để công an thả con gái bà đang bị tạm giữ.

Phải nhìn chồng ân ái bồ, đánh ghen lột đồ tình địch

Ngày 9/12, TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên 6 tháng tù cho hưởng án treo đối với bị cáo Lê Thị Tuyết về tội “làm nhục người khác” xảy ra tại KP 9, phường Phú Hòa (Bình Dương) đồng thời miễn giảm toàn bộ án phí cho bà Tuyết.

Ông Lê Đình P., chồng bị cáo Tuyết đột ngột tử vong 29 ngày trước khi phiên phúc thẩm diễn ra. Được biết ông P. qua đời vì ung thư gan, phổi.

Theo nhận định của HĐXX phúc thẩm về việc tuyên cho bà Tuyết được hưởng án treo (cấp sơ thẩm tuyên phạt 6 tháng tù) là do người bị hại có lỗi, người dân và chính quyền địa phương bức xúc trước mối quan hệ nam nữ thiếu lành mạnh của chồng bà Tuyết là ông Lê Đình P với bị hại là Phạm Thị B (cùng trú KP9, phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương).

 

Do không kìm chế được cơn nóng giận trước sự ngang nhiên, thách thức của “tình địch” nên sáng 16/4/2013, khi bà B đi làm ngang nhà thì bị cháu Lê Đình Quý (15 tuổi, con ông P và bà Tuyết) chặn xe giằng co làm bà B và xe ngã.

Bà B cắn vào tay Quý nên Quý nổi nóng xé áo bà B. Từ trong nhà, bà Tuyết chạy ra phụ con lột quần bà B. Vụ đánh ghen này đã được một người hàng xóm hiếu kỳ lấy điện thoại quay lại. Sau đó, không biết ai đã tung đoạn video này lên mạng, gây xôn xao dư luận.

Ghen tuông, cho chồng uống bia pha thuốc ngủ rồi đâm trọng thương

Ngày 27/4 phòng PC45 phối hợp với CA huyện Ba Vì điều tra làm rõ vụ giết người, bắt đối tượng Chu Thị Quý, Sn 1978, trú tại Tuấn Xuyên, Vạn Thắng, Ba Vì.

Theo hồ sơ, trước đó do nghi ngờ chồng là anh Phùng Văn Tuấn, SN 1976 có quan hệ ngoại tình với người phụ nữ khác nên Quý đã nổi cơn ghen tuông rồi âm thầm lên kế hoạch giết.

Để thực hiện kế hoạch của mình, ngày 26/4, Quý đã đi mua thuốc ngủ về rồi cho chồng uống bia pha thuốc ngủ. Đến khoảng 2h sáng ngày 27/4, thấy anh Tuấn ngủ say, Quý đã dùng dao bầu đâm 1 nhát vào bụng làm anh Tuấn bị thương.

Ghen tuông, bóp cổ, ném con trai người yêu xuống hố

Trước đó, chiều 14/5, Công an quận Sơn Trà – TP Đà Nẵng đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Mỹ (SN 1981, trú tổ 1, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) để điều tra về hành vi giết người.

Theo điều tra, Mỹ có quan hệ tình cảm với chị Nguyễn Thị Th. (SN 1985, trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà). Gần đây, 2 người xảy ra mâu thuẫn nên Mỹ nảy sinh ý định giết con trai chị Th. là cháu Trương Văn T. (SN 2005) để trả thù.

Sát hại con trai của người yêu để trả thù
Nguyễn Văn Mỹ tại cơ quan công an

Khoảng 20 giờ ngày 13/5, phát hiện cháu T. đang ở nhà một mình nên Mỹ giả vờ rủ cháu đi chơi. Mỹ dùng xe máy chở cháu T. ra núi Sơn Trà để thực hiện hành vi tàn độc.

Khi chở cháu T. đến chùa Linh Ứng, Mỹ khống chế cháu T. rồi dùng dây siết cổ T. cho đến khi nghĩ cháu chết mới thôi. Sau đó, Mỹ đem xác cháu T. ném xuống hố sâu bên đường rồi lái xe bỏ về. Rất may, sau đó cháu T. đã tỉnh dậy và đã trình báo cho cơ quan công an.

Tại cơ quan Công an quận Sơn Trà, Mỹ khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Nam ca sĩ bị bạn tình đồng giới giết hại vì ghen tuông

Ngày 15/9, Công an huyện Hóc Môn đã bàn giao đối tượng Hà Hồng Đạt (sinh 1976, trú tỉnh Cà Mau) cho Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.HCM điều tra về hành vi giết người .

Theo thông tin ban đầu, sáng 14/9, Hà Hồng Đạt đến công an phường 12, quận 10 đầu thú, khai nhận do ghen tuông (quan hệ đồng tính với nạn nhân) nên đã sát hại anh Vũ Minh Sơn (SN 1981, ngụ quận 1, tạm trú huyện Hóc Môn, TP.HCM).

Nam ca sĩ bị bạn tình đồng giới sát hại vì ghen tuông
 

Vũ Minh Sơn là ca sĩ có nghệ danh Nhật Sơn, con trai út của nghệ sĩ cải lương Minh Cảnh. Trước khi bị sát hại, ca sĩ Nhật Sơn đã thẳng thắn công khai chuyện mình là dân đồng tính. Nhật Sơn theo nghiệp hát đã 6 năm, đã phát hành 2 album là “Tôi vẫn hát” và “Vết tình”.

Bước đầu Hà Hồng Đạt khai đã có vợ con nhưng sau đó ly thân với vợ, quen biết và “sống chung như vợ chồng với ca sĩ Nhật Sơn tại ngôi nhà thuê ở số 76/4K ấp Xuân Thới Đông 3, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn. Trong quá trình chung sống, cả hai thường xảy ra mâu thuẫn vì Đạt quá ghen tuông .

Rạng sáng, 14/9, Đạt và Nhật Sơn cãi nhau, Sơn tuyên bố chia tay và bỏ đi khỏi nhà. Đạt chạy theo níu lại, rồi cầm con dao đâm Sơn nhiều nhát vào bụng và ngực khiến Sơn gục xuống. Sau đó, Đạt đưa Sơn đi cấp cứu nhưng Nhật Sơn đã chết sau đó.

Ghen tuông, vợ cắt và thủ tiêu "cậu nhỏ" của chồng

Vụ việc xảy ra vào rạng sáng 1/8, tại nhà vợ chồng ông Phạm Xuân K. (SN 1970) và bà Đặng Thị H. (SN 1971), trú tại Tổ dân phố số 2, xã Vũ Chính (TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

Vào khoảng 4h sáng ngày 1/8, khi ngủ dậy, ông K. ra bàn uống nước. Khi uống nước xong, ông K. trở lại giường tiếp tục ngủ tiếp.

“Đến khoảng 5h30, ông K. thấy dương vật của mình bị nhói đau. Khi ông đưa tay sờ vào quần thì thấy quần dính máu. Lúc rà tay đến dương vật thì phát hiện đã bị cắt rồi” - ông Phan Văn Thế, một công an viên cho biết.

Cũng theo ông Thế, qua lời khai của gia đình nạn nhân, nguyên nhân ban đầu là do vợ chồng ông K. có to tiếng với nhau trước đó, nên trong lúc nằm ngủ, bà Đặng Thị H. (vợ ông K.) đã dùng vật có lưỡi sắc cắt dương vật của ông. Sau khi thực hiện xong, bà H. cũng đã trốn khỏi địa phương.

	Bà Đặng Thị H. - vợ ông Phạm Xuân K.
Bà Đặng Thị H. - vợ ông Phạm Xuân K.

Bà H. lấy ông K. từ năm 18 tuổi và đã có với nhau hai con trai. Ông K. trước kia làm nghề lái xe công nông, sau này đi lái xe thuê, còn bà H. ở nhà làm ruộng, mở trang trại nên cuộc sống gia đình cũng tạm ổn.

Nhưng cũng từ thời gian ông K. đi lái xe, thì nhiều lời dị nghị về việc ông K. có bồ nhí bên ngoài đến tai bà H. Trước đó, khoảng 10 ngày, ông K. đã không về nhà nên bà H. lại càng nghi ngờ ông có tình nhân. Nhiều người dân trong xóm cũng xác nhận, tối 31/7, tại nhà ông K. có tiếng cãi vã giữa hai vợ chồng.

Qua kiểm tra tại hiện trường, Ban Công an xã Vũ Chính thấy ở mặt giường, thành giường nơi ông K. ngủ có vết máu. Một số quần áo của ông K. cũng dính nhiều máu. Ông K. bị vợ cắt cụt 2/3 dương vật rồi cầm vứt đi.

Kẻ cuồng ghen chém chết vợ, 3 người khác bị thương

Ngày 28/9, cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Huỳnh Khắc Trung (43 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) để điều tra về hành vi giết người.

Trung là hung thủ gây ra vụ cuồng sát chém chết vợ là bà Võ Thị Liễu (39 tuổi) và 4 người khác bị thương ngay tại nhà bà Võ Thị Gái (44 tuổi, chị ruột bà Liễu).

Trung và bà Liễu kết hôn được gần 20 năm nay sống tại TP Biên Hòa và có 3 mặt con. Thời gian gần đây vợ chồng Trung thường xuyên xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Mỗi lần to tiếng là Trung có thể cho vợ “ăn” vài cái bạt tai. Từ đó bà Liễu chán nản với cuộc sống hiện tại.

Vì vậy, người phụ nữa này thường xuyên bỏ về nhà chị gái để tá túc và quen biết và nảy sinh tình cảm với ông Lê Văn Hoàng (40 tuổi) là bạn cùng lái xe với ông Nghĩa (chồng của bà Gái).

Khoảng 3 tháng trước bà Liễu quyết định bỏ nhà đi thuê nhà trọ ở tạm. Lúc này Trung tức tối và nghi ngờ vợ đang có gã đàn ông khác. Qua dò hỏi, Trung biết được vợ đang “cặp” với một người đàn ông là bạn bè của vợ chồng bà Gái nên càng căn hận những người này hơn.

Những nạn nhân bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh
Những nạn nhân bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh

Thời gian gần đây, vợ chồng bà Liễu ngụ TP.Biên Hòa hay xảy ra mâu thuẫn. Vì thế, trước đó một ngày bà Liễu về nhà bà Gái chơi và ngủ lại.

Sáng ngày 24/9 ông Đin xuống nhà chị gái thăm vợ. Tại đây, ông phát hiện Lê Văn Hoàng (41 tuổi) đang ngủ trong phòng. Nghi ngờ vợ mình có tình cảm với Hoàng nên ông Đin nổi máu ghen cầm dao xông vào chém vợ cùng “tình địch”.

Bị chồng truy sát, bà Liễu trốn vào trong buồng tắm nhưng vẫn bị ông Đin chém gục tại chỗ. Sau đó, hung thủ tiếp tục 3 người khác trong gia đình bị thương gồm: bà Gái, ông Nguyễn Văn Nghĩa (45 tuổi chồng bà Gái) và bà Nguyễn Thị Hồng (50 tuổi ngụ TP.HCM, bạn bà Gái).

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại