Vợ nhận bừa ngoại tình, chồng ghen tuông gây án

Gọi điện cho một người quen cũ, bị chồng tra hỏi, chị vợ sợ chồng đánh nhận bừa là có quan hệ ngoài luồng. Người chồng lên cơn cuồng ghen, tìm "tình địch" làm cho ra lẽ.

Từ khi có Đại lộ Thăng Long, khoảng cách giữa Song Phương, Hoài Đức, quê Cường với khu vực nội thành Hà Nội dường như ngắn lại. Ruộng đất nhường lại cho các khu chung cư, khu công nghiệp nên mấy năm gần đây, người dân quê Cường cứ sáng sáng kéo nhau ra nội thành làm ăn, kiếm sống, tối lại về. Cường kết hôn khá sớm. Vào năm 1999, khi đó mới 21 tuổi, anh ta đã lấy vợ, sau đó hai đứa con lần lượt ra đời… 

Hạnh phúc bình dị

Cũng giống mọi gia đình ở Song Phương, không thể bám vào nghề nông để sinh sống, vợ chồng Cường chuyển sang làm nghề buôn bán hoa quả. Lúc đầu, hai vợ chồng cũng chỉ quanh quẩn ở quê. Đến năm 2009, Cường được một người thân giới thiệu vào làm nhân viên trong Đội tự quản ở bến xe Mỹ Đình. Công việc của Cường ngoài việc phụ giúp lực lượng chức năng giữ gìn trật tự còn trông xe máy với mức lương 3 triệu đồng/tháng.

Thấy công việc làm ăn ở khu vực bến xe cũng kiếm được nên sau đó một thời gian, Cường đưa vợ là chị Nguyễn Thị Nga bỏ nghề buôn bán hoa quả ra khu vực cổng bến xe bán hàng nước. Hàng ngày cứ 5h, vợ chồng Cường đã đèo nhau đi làm, khoảng 20h mới về. Hai đứa con nhỏ để lại nhà cho ông nội trông giúp.

Năng nổ, nhiệt tình trong công việc nên Cường từng được UBND huyện Từ Liêm tặng giấy khen. Còn chị Nga, do có chồng làm trong Đội tự quản nên cũng kiếm được một vị trí ngồi bán nước khá đắc địa. Quán nước của chị nằm ngay cổng bến xe nên đông khách. Không chỉ thế, hàng ngày ngồi bán hàng ở đây, chị còn kiêm luôn cả nghề “cò” khách cho các tuyến xe. Khá đơn giản, khách vào ngồi quán uống nước, chị chỉ cần hỏi khách đi đâu rồi giới thiệu cho nhà xe. Với mỗi trường hợp như thế, chị được hưởng hoa hồng 10 ngàn đồng. Năng nhặt chặt bị, cái quán nước nhỏ của chị Nga thành nguồn thu nhập kha khá.

Gần đây, do bến xe Mỹ Đình quá tải nên một số tuyến xe khách được điều chuyển đi các bến xe khác nên công việc của Đội tự quản cũng ít đi. Vốn là con người tự trọng, trước thực tế ấy, Cường tự nguyện xin nghỉ việc, quay sang chuyên phục vụ công việc bán hàng của vợ. Vẫn biết môi trường bến xe là phức tạp nhưng từ khi cùng vợ bán hàng, Cường phát hiện vợ có quan hệ khá rộng, phức tạp. Từ một phụ nữ nông thôn, vợ Cường trở thành một người khá sắc sảo. Không chỉ mấy anh nhân viên bến xe rồi cánh lái xe thường tạt vào uống chén nước, hút điếu thuốc buông vài câu tán tỉnh bông phèng mà chị Nga còn có khá nhiều khách quen nữa. Mặc dù qua hai lần sinh nở nhưng mới ở tuổi ba mươi nên trông chị vẫn còn xuân sắc lắm.

Đến lúc này Cường mới để ý, khi còn buôn bán hoa quả, vợ anh ta ăn mặc xuềnh xoàng nhưng nay có vẻ chăm chút hơn, không chỉ quần áo mà còn làm đầu, son phấn. Đấy cũng là những điều tất nhiên, bởi chị Nga bán hàng nước thì phải có mối quan hệ và chăm chút bản thân để thu hút khách. Thế nhưng Cường không nghĩ thế. Vốn sống ở nông thôn, yêu vợ thương con, quan sát những biểu hiện và môi trường xung quanh vợ, trong Cường chợt nổi máu ghen tuông, nghi vợ ngoại tình. Từ đấy, Cường hay để ý đến vợ. Rồi anh ta cũng phát hiện chị Nga có nhiều số điện thoại lạ gọi đến. Có chất vấn thì chị cho Cường biết đấy là khách quen trong quan hệ làm ăn.

Ghen tuông, có bữa Cường cáu, giật luôn chiếc điện thoại không cho vợ nghe nữa, vậy là giữa hai người “khẩu chiến”. Bực tức, Cường thu dọn quần áo rồi bỏ đi ít ngày. Sau đó, anh ta được bố và người thân khuyên giải mới tìm về nhà. Giông tố qua đi, hai vợ chồng họ tiếp tục công việc bán hàng nước ở bến xe. Tuy nhiên, chuyện nghi vợ “ăn nem” vẫn âm ỉ trong lòng Cường.

Án mạng từ lời "nhận bừa"

Tối hôm ấy, trong khi hai vợ chồng thu dọn hàng thì Cường thấy điện thoại của vợ reo. Cầm lên xem, Cường phát hiệt số máy gọi đến là của anh Hưng. Người này thì Cường cũng biết, bởi trước đây anh ấy là phụ xe của một nhà xe, chạy tuyến Mỹ Đình - Quảng Ninh nhưng nay đã chuyển sang làm nghề chạy xe taxi. Trước đây, chị Nga hay “xi nhan” khách cho anh Hưng. Sau khi chuyển sang làm lái xe taxi, anh ít qua lại bến xe Mỹ Đình. Kiểm tra máy của vợ, Cường còn phát hiện, ngoài cuộc gọi đến, còn có cả cuộc gọi đi. Điều ấy khiến Cường nghi ngờ, không có lý do gì để chị Nga liên lạc với Hưng, bởi ngoài chuyện làm ăn trước kia, mối quan hệ giữa họ cũng chẳng hề thân thiết. Nghĩ rằng vợ có quan hệ “mờ ám” với anh Hưng, tối hôm ấy về nhà, Cường dựng vợ dậy, lớn tiếng tra hỏi. Lúc đầu, chị Nga chối đây đẩy, một mực quả quyết… không có “chuyện đó” mà cú điện thoại chị gọi cho anh Hưng để hỏi về một người quen trước đây.

Tuy nhiên trong cơn ghen tuông, mặc cho chị Nga giải thích kiểu gì, Cường cũng nhất định không chịu tin. Suốt buổi tối Cường chỉ quát tháo, tra khảo vợ xoay quanh câu hỏi: “Không làm ăn gì tại sao còn gọi điện cho nó?”. Thấy chồng lải nhải mãi câu hỏi ấy, chị Nga bực mình thừa nhận đại là có quan hệ “ngoài luồng” với anh Hưng. Cường tiếp tục tra vấn khiến chị phải khai thêm từng gặp gỡ, quan hệ tình cảm với người đàn ông ấy hai lần và cầu xin chồng tha thứ. Lạ một điều, sau khi nghe chị Nga công khai thừa nhận chuyện ngoại tình nhưng Cường không hề giận dữ mà nói rằng sẽ tha thứ cho vợ và yêu cầu chấm dứt mối quan hệ này. Sáng sớm hôm sau, Cường còn xăng xái, lo lắng thu xếp hàng quán cho vợ. Yên tâm, bởi “chiến thuật” khai man của mình đã lấy lại trạng thái bình thường cho chồng, chị Nga nghĩ rằng thế là mọi chuyện đã qua.

Thế nhưng khác với cảm nhận của chị Nga, suốt đêm ấy Cường không thể ngủ được. Cơn ghen tuông cứ cuồn cuộn dâng lên trong lòng anh ta. Đấy là lời khai của vợ, còn với Hưng, có lẽ anh cũng cần phải gặp “tình địch” để hỏi cho ra nhẽ. Khoảng 9h hôm sau, Cường điện cho anh Hưng, hẹn gặp ở bến xe Mỹ Đình có câu chuyện muốn nói. Lúc này, anh Hưng vừa rời quê ở Thanh Ba, Phú Thọ đi xuống Hà Nội, khi nhận cú điện thoại của Cường, anh không hiểu là ai. Khi được Cường xưng tên là “Cường Nga đây”, anh mới nhớ ra đấy là anh chàng làm nhân viên tự quản ở bến xe Mỹ Đình, có vợ là Nga bán hàng nước ngay trước cổng bến xe. Vốn người quen cũ, thấy Cường nói muốn gặp, không hiểu có chuyện gì nhưng anh vẫn đồng ý: “Hiện giờ tôi đang ở Phú Thọ, có lẽ đến trưa mới tới Hà Nội”. Trên đường đi, có điều rất lạ, anh Hưng liên tục nhận được điện thoại của Cường hỏi đi đến đâu rồi. Xuống Hà Nội, anh Hưng rủ thêm một người bạn đi cùng tới bến xe Mỹ Đình để gặp Cường. Khoảng hơn 12h cùng ngày, anh Hưng và bạn đi vào một quán nước gần cổng bến xe Mỹ Đình ngồi uống nước rồi điện cho Cường.

Một lát sau thì Cường từ trong bến xe đi ra. Vào quán ngồi, thấy khá đông người, Cường đề nghị anh Hưng ra chỗ vắng để nói chuyện nhưng anh bảo có chuyện gì thì nói ở đây cũng được. Không kìm được máu ghen tuông đang bốc lên, lợi dụng lúc anh Hưng nghe điện thoại, Cường rút ngay con dao nhọn mang theo, bất ngờ đâm vào sườn phải, vào đùi anh. Thấy bạn bị tấn công, người bạn anh Hưng ngồi cạnh lao đến ôm ngang người Cường từ phía sau. Còn anh Hưng cũng vơ chiếc điếu cày của chủ quán vung lên định đập vào đầu Cường nhưng do cú đâm vào chỗ hiểm khiến anh bị choáng, cú đập không chính xác, giáng ngay vào đầu anh bạn.

Lợi dụng cơ hội, Cường quay lại đâm bạn anh Hưng một nhát vào mông khiến anh phải buông tay rồi bỏ chạy.

Anh Hưng bị vết đâm xuyên thấu ngực, gây tràn dịch khí màng phổi, bị mất máu khá nhiều tuy nhiên được cấp cứu kịp thời nên qua khỏi cơn nguy kịch. Còn người bạn anh Hưng cũng có một vết thương ở mông nhưng không quá nghiêm trọng. Sau khi gây án, Cường phóng xe máy chạy thẳng một mạch về nhà kể lại sự việc, do uất ức quá không kiềm chế được nên vác dao đâm người, xin bố nuôi dạy giúp các con rồi chào mọi người tìm đến CAH Từ Liêm xin đầu thú.

Khi ngồi trước cơ quan điều tra, Lê Văn Cường vẫn đinh ninh rằng người vợ mà anh ta từng có hơn chục năm má gối, tay ấp đã có quan hệ lăng nhăng “ngoài luồng” với người đàn ông khác. Đến khi được triệu tập đến cơ quan điều tra để làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ án, chị Nga thành thật khai rằng, sợ chồng đánh chửi nên mới khai man, nhận bừa chuyện bồ bịch với anh Hưng, chứ thực chất giữa hai người không hề có chuyện đó. Chị không ngờ, chính lời khai man của mình lại đẩy người chồng có máu ghen tuông vào vòng lao lý. Đến khi được các điều tra viên cho biết chi tiết này, Cường mới té ngửa, ân hận thì quá muộn. Vụ án thêm một bài học cho các vợ chồng trong việc gìn giữ hạnh phúc gia đình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại