'Như chưa hề có cuộc chia ly' xúc động ở Trung Quốc: Mẹ chờ con 32 năm tại ga tàu, phép màu cuối cùng đã đến

Tiểu Lam |

Người mẹ ròng rã suốt 32 năm trời chờ đợi và hy vọng, cuối cùng phép màu cũng đã đến...

Bi kịch của gia đình lạc mất con 32 năm

Năm 1989, bà Dư Chính Quỳnh lạc mất cậu con trai 4 tuổi Mã Kế Minh tại ga xe lửa Thành Đô, Tứ Xuyên. Cũng kể từ đó, bi kịch cứ lần lượt đổ xuống gia đình nghèo khó của bà.

Như chưa hề có cuộc chia ly xúc động ở Trung Quốc: Mẹ chờ con 32 năm tại ga tàu, phép màu cuối cùng đã đến - Ảnh 1.

Chị Mã Kế Anh nghẹn ngào kể lại rằng: "Hôm đó, chúng tôi đến ga tàu Thành Đô nhặt ve chai. Tôi và em trai cùng nhau ngồi chơi dưới gốc cây, lúc đó tôi nhờ em trai đi lấy chút nước, nhưng sau đó thì không thấy em trai đâu nữa".

Ngày hôm đó, gia đình bà Dư Chính Quỳnh đã nỗ lực tìm kiếm khắp nhà ga, nhưng không thấy bóng dáng con trai nữa. Về nhà, hai vợ chồng bà Quỳnh tiếp tục dùng mọi cách để tìm con trai, chỗ nào có tin bé trai đi lạc là ông bà sẽ đến ngay lập tức, mặc dù kết quả lần nào cũng là không đúng người nhưng ông bà chưa bao giờ bỏ cuộc.

Nhưng với điều kiện tài chính không mấy khá giả, lại phải dành thời gian và công sức đi tìm kiếm con ở khắp nơi, nguồn tài chính của gia đình bà Dư Chính Quỳnh dần rơi vào cạn kiệt. Chồng bà không chịu nổi nỗi đau mất con nên ngày ngày chìm trong men rượu. 

Cứ mỗi khi say, ông lại đổ lỗi cho vợ và con gái không trông Mã Kế Minh cẩn thận.

Thời gian sau, ông cũng qua đời bỏ lại bà Dư Chính Quỳnh và con gái Mã Kế Anh nương tựa vào nhau. Trước khi nhắm mắt, ông vẫn nuôi hy vọng sẽ tìm lại được con trai vì vậy đã để lại lời trăn trối cho cho vợ con nhất định phải tìm được Mã Kế Minh trở về.

Gia đình 4 người tuy nghèo khó nhưng hạnh phúc nay chỉ còn lại bà Dư Chính Quỳnh và Mã Kế Anh không khỏi khiến người ta thương xót.

Mặc dù cuộc sống ngày càng khó khăn là vậy, nhưng bà Dư Chính Quỳnh chưa giây phút nào từ bỏ cơ hội tìm kiếm con trai. Vì ôm hy vọng con trai một ngày nào đó dựa vào trí nhớ mà tìm lại ga tàu năm xưa, bà không quản khó khăn đến ga Bắc Thành Đô xin làm những công việc dọn dẹp lặt vặt.

Ngày nào bà Dư Chính Quỳnh cũng cầu xin ông trời cho bà cơ hội gặp lại con trai mình.

Ròng rã suốt 32 năm trời chờ đợi và hy vọng, cuối cùng phép màu cũng đã đến...

Như chưa hề có cuộc chia ly xúc động ở Trung Quốc: Mẹ chờ con 32 năm tại ga tàu, phép màu cuối cùng đã đến - Ảnh 2.

"Chỉ cần thấy con sống tốt là mẹ yên lòng rồi"

Tháng 8/2021, công an thành phố Thành Đô, Tứ Xuyên xác nhận được kết quả ADN của anh Trương Minh Viễn tại Hà Bắc trùng khớp với gia đình bà Dư Chính Quỳnh. 

Sau khi xác nhận Trương Minh Viễn là người con thất lạc của gia đình bà Dư Chính Quỳnh, cảnh sát đã liên hệ ngay với người chị gái Mã Kế Anh, đồng thời báo kết quả cho Trương Minh Viễn.

Ngày 23/9 mới đây, cuối cùng sau 32 năm chờ đợi, gia đình bà Dư Chính Quỳnh cũng tìm lại được cậu con trai thất lạc năm xưa. Ngày đoàn tụ, cả ba mẹ con đều vỡ òa trong nước mắt hạnh phúc.

Trương Minh Viễn (Mã Kế Minh) chia sẻ rằng, năm xưa sau khi đi lạc, anh may mắn được một cặp vợ chồng tốt bụng nhận nuôi. Năm 10 tuổi, cha nuôi đã nói toàn bộ sự thật với anh. Tuy nhiên, khi đó anh còn nhỏ nên cha nuôi nói rằng sau khi trưởng thành thì hãy đi tìm lại cha mẹ ruột. Chính vì vậy, sau khi trưởng thành anh quyết định báo cáo trường hợp của mình và nhờ phía cảnh sát giúp đỡ.

Hiện tại, Trương Minh Viễn đã kết hôn và có hai cô con gái, vì vậy khi trả lời phỏng vấn anh chia sẻ rằng vẫn sẽ tiếp tục sống ở Hà Bắc. Nhưng anh sẽ thường xuyên về Tứ Xuyên chăm sóc mẹ đẻ, vì với anh "cha mẹ ruột có công sinh thành, cha mẹ nuôi có ơn nuôi dưỡng, cả hai bên đều là nhà".

Như chưa hề có cuộc chia ly xúc động ở Trung Quốc: Mẹ chờ con 32 năm tại ga tàu, phép màu cuối cùng đã đến - Ảnh 4.

Về phía bà Dư Chính Quỳnh, cuối cùng bà cũng mỉm cười nói rằng "chỉ cần thấy con sống tốt như vậy là mẹ đã yên lòng rồi". 

Lời cầu nguyện suốt ba thập kỷ của người mẹ nghèo khó, cuối cùng cũng được lắng nghe. Lần này, bà nhất định sẽ nắm tay con thật chặt không để con đi lạc nữa.

Hàng năm có rất nhiều trường hợp trẻ em bị thất lạc, mong rằng các bậc phụ huynh hãy lưu tâm đến các con nhiều hơn để tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại