Người phụ nữ nghèo phát hiện mắc ung thư ở tuổi 70: Vay mượn khắp nơi để chữa trị, giờ không biết chạy vạy ở đâu nữa

Lê Liên |

Ở tuổi xế chiều, người phụ nữ đơn côi bỗng phát hiện mắc ung thư vú giai đoạn muộn. Không có thu nhập, mọi chi tiêu trong gia đình đều dựa vào số tiền trợ cấp hơn 400 nghìn đồng của người em gái có vấn đề về thần kinh từ bé.

Ảnh: NVCC.

Ảnh: NVCC.

Sau gần một năm chiến đấu với bệnh ung thư vú giai đoạn muộn, sức khỏe của bà Mai Thị Hiền (sinh năm 1952 ở Khánh Hồng, Yên Khánh, Ninh Bình) đã dần suy kiệt.

Bà Hiền vốn sinh ra trong một gia đình thuần nông nghèo nên chẳng được đi học. Lại không được nhanh nhẹn nên bà chọn làm mẹ đơn thân với ước mong sau này có thể nương tựa vào con. Ngặt nỗi, vì quá nghèo nên bà Hiền cũng không có khả năng cho con được học hành đầy đủ. Con gái đi lấy chồng cũng nghèo, đành bất lực nhìn mẹ bệnh mà không lo nổi cho mẹ.

Chị Mai Thị Miền (con gái bà Hiền) chia sẻ lúc trẻ, mẹ chị nương tựa vào bố mẹ đẻ. Đến khi ông bà mất đi, tài sản ông bà để lại cho mẹ chị chỉ là giấy chứng nhận hộ nghèo, cùng một người em gái Mai Thị Hòa nay đã 62 tuổi có vấn đề về thần kinh từ bé, không lao động được và một sào ruộng làm kế sinh nhai.

Hai chị em bà Hiền sống nương tựa vào nhau trong căn nhà tình nghĩa xã xây cho, tài sản chẳng có gì đáng giá. Lúc chưa phát bệnh, bà Hiền nuôi em gái bằng nguồn thu nhập từ canh tác sào ruộng cha mẹ để lại.

Tháng 1/2021, bà Hiền bỗng nhiên bị ngất trong một buổi đi làm đồng. Sau đó, bà cảm thấy mệt mỏi, sút cân nhưng không có điều kiện nên bà chỉ mua vài viên giảm đau về uống tạm mà không dám đi thăm khám.

Đến tháng 8/2021, khi cảm thấy quá đau tại vùng ngực, bà mới đến Bệnh viện Đa khoa Ninh Bình khám thì phát hiện bị ung thư vú giai đoạn muộn.

"Trước lúc đó, mẹ có kêu là đi tắm sờ thấy cục u ở ngực, nhưng bà chẳng nghĩ gì nên chỉ mua thuốc uống qua loa. Hơn nữa, nhà cũng không có tiền, nên tôi cũng tặc lưỡi theo mẹ. Đến khi bệnh muộn mới đi khám, nhưng cũng không có tiền cho mẹ những điều tốt nhất", chị Miền chia sẻ.

Sau khi phát hiện bệnh, bác sĩ yêu cầu phẫu thuật ngay và không thể hóa trị, chỉ có thể xạ trị để kéo dài sự sống.

Trải qua cuộc phẫu thuật đau đớn, thêm 8 đợt hóa chất rồi bây giờ là 25 mũi xạ trị, lại không có điều kiện bồi dưỡng khiến cho sức khỏe bà Hiền vốn đã yếu ớt nay hoàn toàn kiệt quệ. Nhờ bảo hiểm, chi phí điều trị của bà Hiền cũng đã được hỗ trợ một phần, nhưng còn chi phí thuốc ngoài hay đơn giản chỉ là bữa cơm đầy đủ dinh dưỡng để đủ sức điều trị cũng là khó khăn với bà lúc này.

Lúc phát hiện bệnh, để có đủ chi phí lên bệnh viện tỉnh điều trị, bà Hiền cũng đã phải vay mượn khắp nơi, hàng xóm cũng đã quyên góp giúp bà. Nhưng chặng đường điều trị còn dài, anh em hàng xóm ai giúp được cũng đã giúp, giờ bà không biết chạy vạy ở đâu để đóng viện phí cho những ngày sắp tới…

"Hơn một năm qua, số tiền đi viện là 2 vợ chồng tôi đứng ra vay mượn giúp mẹ. Hai vợ chồng chỉ đi làm công nhân, thêm 3 con nhỏ nên cuộc sống chẳng dư giả gì. Đồng hành cùng mẹ hơn một năm qua, đến giờ vợ chồng tôi cũng sức cùng lực kiệt. Nhìn mẹ đau đớn vì bệnh tôi cũng chẳng đành lòng...", chị Miền bật khóc.

Chị Miền chia sẻ thêm, khi biết bản thân bị bệnh, mẹ chị cũng buồn và lo vì bà còn một cô em gái bị bệnh về thần kinh từ bé. Bà Hiền luôn canh cánh "Tôi mà làm sao thì ai lo cho nó". Trước giờ 2 chị em nương tựa vào nhau để sống, mẹ chị lúc chưa phát bệnh thường đi làm cỏ thuê, hoặc ai thuê gì làm đó kiếm cái sinh nhai. Người em gái được hỗ trợ hơn 400 nghìn đồng/tháng. Thế nhưng hiện tại, cuộc sống rơi vào bế tắc khi bà Hiền mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, với chi phí điều trị vô cùng lớn.

Bà Mai Hà (trưởng xóm nơi bà Hiền) sinh sống, cho biết hỏi đến gia đình bà Hiền không ai trong xóm là không biết. Bởi hoàn cảnh gia đình bà Hiền vô cùng khó khăn, một mình bà nuôi con gái trưởng thành cùng một người em có vấn đề thần kinh. Đến tuổi xế chiều tưởng chừng được nghỉ ngơi thì lại phát hiện bệnh ung thư. Gia cảnh hết sức đáng thương.

"Cô con gái lấy chồng cùng xóm, nhưng gia đình cũng chẳng khá khẩm được là bao. Hai vợ chồng làm công ăn lương, còn có 3 con nhỏ. Chúng tôi cũng vô cùng quan tâm hoàn cảnh này", bà Hà nói.

Mọi thông tin ủng hộ bà Hiền, xin độc giả gửi về STK: 1019956267; Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Yên Khánh, Ninh Bình; Chủ STK: Mai Thị Miền (Con gái bà Hiền); SĐT: 0333 714 161.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại