Nghe được "tiếng khóc" kì lạ trong nhà, người phụ nữ đập tường ra rồi ngỡ ngàng với thứ tìm thấy

Tuyết Nhung |

Thứ bên trong bức tường dù rất đỗi quen thuộc nhưng vẫn khiến người phụ nữ bất ngờ không thôi.

Một ngày nhiều mệt mỏi

Chắc chắn ai trong chúng ta cũng đều không muốn sau một ngày làm việc vất vả lúc trở về nhà lại bị những âm thanh kì lạ vang lên quấy nhiễu. Nhưng có đôi lúc cuộc đời lại không như ý muốn. Và đó cũng chính xác là những gì mà người phụ nữ trong câu chuyện này phải trải qua.

Một ngày nọ, sau một ngày làm việc dài, một người phụ nữ ở California, Mỹ lê tấm thân mệt mỏi về nhà với mong muốn được nghỉ ngơi thư giãn thì bất ngờ một âm thanh kì lạ nghe như tiếng ai đó đang khóc vang lên trong nhà khiến cô vô cùng căng thẳng và lo sợ.

Cô không thể lí giải được tiếng khóc ai oán đó đến từ đâu. Tuy nhiên, âm thanh kì lạ đó không kéo dài. Một lúc sau, tiếng khóc dừng hẳn khiến người phụ nữ tự hỏi liệu có phải là cô đang mơ hay không, hay do quá mệt mỏi sau một ngày làm việc khiến cô tự tưởng tượng ra những thứ điên khùng như thế. 

Nghe được tiếng khóc kì lạ trong nhà, người phụ nữ đập tường ra rồi ngỡ ngàng với thứ tìm thấy - Ảnh 2.

Người phụ nữ quyết định phá tường để tìm hiểu sự thật.

Gạt bỏ những suy nghĩ về âm thanh kì lạ đi, người phụ nữ bắt tay vào việc chuẩn bị bữa tối cho gia đình. Tuy nhiên, khi cô đang ở trong bếp, âm thanh đó lại vang lên một lần nữa. Lần này thì cô đã có thể chắc chắn là bản thân không nghe nhầm. Cô biết có thứ gì đó ở trong nhà đang phát ra tiếng kêu và nếu cô không tìm ra nó thì nó sẽ không bao giờ ngừng lại.

Không lãng phí thêm thời gian, người phụ nữ bắt đầu lần mò từng ngóc ngách trong nhà để tìm kiếm nguồn gốc phát ra âm thanh. Cuối cùng sau khi gần như lục tung cả căn nhà, cô cũng phát hiện tiếng khóc phát ra từ bên trong bức tường ở phòng khách.

Để đảm bảo chắc chắn mình không nghe nhầm, người phụ nữ đã nhờ các con của cô xuống lầu và cùng nghe giúp cô để xác định đúng vị trí. Nhưng khi bọn trẻ vừa xuống đến phòng khách, tiếng khóc lại biến mất.

Nghe được tiếng khóc kì lạ trong nhà, người phụ nữ đập tường ra rồi ngỡ ngàng với thứ tìm thấy - Ảnh 4.

Người phụ nữ thò tay vào tường để tìm kiếm.

Ngay khi người phụ nữ sắp từ bỏ hy vọng, tiếng khóc lại vang lên lần nữa. Các con của cô lúc này vẫn còn ở phòng khách và đảm bảo chắc chắn rằng cô không hề nghe nhầm. Do dự một tí, người phụ nữ quyết định phá tường để tìm hiểu sự thật.

Bắt tay tìm hiểu sự thật

Người phụ nữ bắt đầu khoét một cái lỗ trên tường vừa đủ lớn để một cánh tay có thể thò vào trong. Cô đeo găng tay rồi lần mò vào trong bức tường để tìm kiếm. Không lâu sau, cánh tay cô liền chạm vào một thứ gì đó mềm mềm, ấm ấm. Cô nhanh tay chộp lấy rồi lôi ra ngoài, thật kinh ngạc đó lại là một chú mèo con.

Hóa ra tiếng khóc xuất hiện trong nhà là tiếng mèo con kêu để tìm mẹ do mèo mẹ đã đi đâu mất. Mặc dù rất ngạc nhiên khi thấy mèo con mắc kẹt trong bức tường nhà nhưng người phụ nữ cũng rất vui mừng vì đã giải cứu được chú mèo. Cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu chú mèo con cứ tiếp tục bị mắc kẹt ở đó.

Nghe được tiếng khóc kì lạ trong nhà, người phụ nữ đập tường ra rồi ngỡ ngàng với thứ tìm thấy - Ảnh 6.

Chú mèo đầu tiên được người phụ nữ giải cứu.

Sau khi đặt chú mèo con xuống sàn, người phụ nữ lại tiếp tục nghe thấy tiếng kêu meo meo vang lên từ trong tường. Biết rằng có thể vẫn còn con mèo khác đang bị kẹt bên trong, người phụ nữ liền thò tay vào trong chiếc lỗ nhỏ trên tường để tiếp tục tìm kiếm.

Lần mò xung quanh, cô thật sự tìm được con mèo thứ hai. Do vị trí con mèo thứ hai khá xa so với vị trí tìm thấy con mèo đầu tiên, người phụ nữ buộc phải phá thêm tường để đưa con mèo thứ hai ra ngoài. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, sau khi giải cứu thành công con mèo thứ hai, tiếng kêu meo meo lại tiếp tục vang lên một lần nữa.

Thế là người phụ nữ đã nhờ con mình mang đến một cái giỏ. Sau khi cẩn thận đặt hai chú mèo con vào trong, người phụ nữ tiếp tục phá tường để giải cứu tất cả những con mèo còn lại đang mắc kẹt bên trong. Cuối cùng người phụ nữ đã giải cứu tổng cộng đến bốn chú mèo con bị kẹt ở trong tường.

Nghe được tiếng khóc kì lạ trong nhà, người phụ nữ đập tường ra rồi ngỡ ngàng với thứ tìm thấy - Ảnh 8.

Thêm một chú mèo nữa được giải cứu.

Mặc dù đã có một ngày vô cùng mệt mỏi, một buổi tối cật lực làm việc để giải cứu những chú mèo con, cùng với một bức tường bị phá hỏng cần phải được sửa chữa nhưng người phụ nữ cho biết cô không hề hối tiếc về những việc đã làm.

"Thà phá hư bức tường phòng khách rồi sau đó sửa chữa lại còn hơn là để bốn con mèo con yếu ớt bị kẹt lại bên trong bức tường. Bây giờ vấn đề quan trọng nhất là tôi phải làm gì với những chú mèo con này. Tôi thật sự không biết phải làm sao, giữ lại nuôi hay cho người khác, tôi thật sự vẫn chưa tìm được câu trả lời", người phụ nữ chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại