Ra ngoài chơi thấy tảng đá kì lạ, nhớ lại kiến thức đã học cậu bé liền bảo mẹ báo cảnh sát

Tuyết Nhung |

Cậu bé không thể ngờ được rằng những kiến thức đã đọc được trong sách lại có ngày giúp ích nhiều đến thế.

Cách đây vài năm, cậu bé Zhang Yangzhe khi đó vẫn còn là một cậu học sinh tiểu học 10 tuổi trong lúc dạo chơi ở khu vực bờ kè dọc bờ sông Dong thuộc thành phố Hà Nguyên, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã vô tình phát hiện ra một tảng đá có hình dáng vô cùng đặc biệt.

Theo đó, vì muốn tìm dụng cụ để tách hạt óc chó nên Zhang đã xin phép mẹ ra ngoài một chuyến nhưng trong lúc vẫn chưa tìm được dụng cụ thích hợp thì cậu bé đã bị thu hút bởi một tảng đá màu xám xanh, giữa bề mặt gồ lên một khối hình tròn nằm lẫn trong lớp đất đá dọc bờ sông.

Ban đầu, Zhang cứ ngỡ đây là một tảng đá bình thường như nhiều tảng đá khác chỉ là hình dáng hơi đặc biệt một tí nhưng khi đến gần quan sát cậu bé mới giật mình phát hiện suy đoán trước đó của bản thân là hoàn toàn sai lầm.

Ra ngoài chơi thấy tảng đá kì lạ, nhớ lại kiến thức đã học cậu bé liền bảo mẹ báo cảnh sát - Ảnh 2.

Zhang Yangzhe - 10 tuổi vô tình phát hiện một tảng đá kì lạ trong lúc đi dạo dọc bờ sông để tìm dụng cụ tách hạt óc chó.

Càng quan sát hòn đá, Zhang lại cảm thấy vô cùng quen thuộc, dường như đã được nhìn thấy ở đâu đó trước đây. Sau một hồi suy nghĩ, Zhang vô cùng vui mừng khi nhớ ra phần hình tròn nhô lên giữa tảng đá rất giống với hình dáng trứng khủng long hóa thạch đã nhìn thấy trong sách.

Ngay lập tức, Zhang chạy về nhà kể lại toàn bộ phát hiện của mình cho mẹ là bà Li Xiaofang nghe. Zhang nói: "Sau khi nghe kể lại, mẹ đã cùng cháu đi đến nơi phát hiện trứng khủng long để kiểm tra rồi gọi điện thông báo sự việc cho cảnh sát."

Không lâu sau, cảnh sát cùng các chuyên gia thuộc Bảo tàng Khủng long Hà Nguyên đã đến nơi và tiến hành kiểm tra. Sau đó, nhóm chuyên gia đã xác nhận tảng đá kì lạ mà cậu bé Zhang tìm được đích thực chính là một quả trứng khủng long đã hóa thạch.

Ra ngoài chơi thấy tảng đá kì lạ, nhớ lại kiến thức đã học cậu bé liền bảo mẹ báo cảnh sát - Ảnh 3.

Cảnh sát và nhóm chuyên gia thuộc Bảo tàng Khủng long Hà Nguyên đang tiến hành đào xới để tìm kiếm.

Chưa dừng lại ở đó, nhóm cảnh sát lại tiếp tục cho đào bới xung quanh để tìm kiếm và cuối cùng phát hiện thêm 10 quả trứng khủng long nữa nằm rải rác xung quanh nơi cậu bé Zhang tìm thấy quả trứng đầu tiên.

Tổng cộng có 11 quả trứng đã được tìm thấy, tất cả đều thuộc cùng một tổ, mỗi quả dài khoảng 9 cm, tồn tại vào cuối Kỷ Phấn Trắng cách đây 66 triệu năm, không lâu trước khi các loài vật khổng lồ thời tiền sử bước vào giai đoạn bị tuyệt chủng.

Chia sẻ với báo giới, bà Li cho biết Zhang là một cậu bé rất thích nghiên cứu khoa học, đặc biệt là có niềm đam mê mãnh liệt đối với khủng long. Cậu bé cũng đã đọc rất nhiều sách về khủng long trước đây.

Trước đó, bà Li còn đưa con trai đến tham quan một bảo tàng ở địa phương để tìm hiểu về các loài khủng long. Tại đây cậu bé đã được nhìn thấy mô hình vỏ trứng khủng long và ghi nhớ.

Ra ngoài chơi thấy tảng đá kì lạ, nhớ lại kiến thức đã học cậu bé liền bảo mẹ báo cảnh sát - Ảnh 5.

Tổng cộng có 11 quả trứng khủng long hóa thạch đã được tìm thấy

Huang Dong – cựu giám đốc Bảo tàng Khủng long Hà Nguyên cho biết những quả trứng sau đó đều được đưa về Bảo tàng để bảo tồn và tiếp tục nghiên cứu.

Hà Nguyên - thành phố với 3 triệu dân từ lâu đã được biết đến với cái tên "thành phố khủng long" của Trung Quốc. Quả trứng khủng long hóa thạch đầu tiên được tìm thấy ở Hà Nguyên là vào tháng 3/1996, cũng ở cạnh sông Dong.

Năm 2015, các công nhân xây dựng trong lúc thi công công trình đã phát hiện một ổ trứng khủng long khổng lồ với 43 quả trứng ở bên trong. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng cộng đã có hơn 17.000 quả trứng được khai quật ra khỏi lòng đất ở thành phố Hà Nguyên.

Riêng viện Bảo tàng Khủng long Hà Nguyên hiện đang sở hữu một bộ sưu tập với hơn 10.008 quả trứng khủng long hóa thạch. Đây cũng được xem là bộ sưu tập trứng khủng long hóa thạch lớn nhất trên thế giới.

Ra ngoài chơi thấy tảng đá kì lạ, nhớ lại kiến thức đã học cậu bé liền bảo mẹ báo cảnh sát - Ảnh 7.

Những quả trứng này đều thuộc cùng một tổ, mỗi quả dài khoảng 9 cm, tồn tại vào cuối Kỷ Phấn Trắng cách đây 66 triệu năm

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại