*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Không chỉ thành công trong sự nghiệp, ngữ nghệ sĩ này còn có cuộc sống viên mãn trong cơ ngơi rộng 25.000m2 ở Gia Lâm, Hà Nội.
"Tôi chẳng biết nói gì để bù đắp, trả lại cho người đã mất và cho gia đình còn lại của anh" – Khánh Ly nói.
"Đến bản thân tôi là một giảng viên thanh nhạc nhưng cũng thích nghe Khánh Ly hát", NSƯT Quốc Trụ nói.
"Phải qua 15 năm đó, tôi mới tự nhắc mình rằng anh thực sự đã chết rồi, không còn sống" – Khánh Ly nói.
"Tự tôi làm thì tự tôi chịu, tự mình vui thì tự mình buồn", Khánh Ly nói.
"Tôi gọi ông Phạm Duy là bố vì ông là bạn bố tôi, mẹ tôi" – Khánh Ly nói.
“Chúng tôi được chọn bộ áo đầm đẹp nhất trong nhà để diện đi xem chị Khánh Ly hát và chúng tôi rất hãnh diện", Trịnh Vĩnh Trinh nói.
"Sau cùng thì bố Phạm Duy cũng đã trở về quê hương", Khánh Ly nói.
Hiện tại, dù đã ở tuổi 81 và trải qua một trận đột quỵ khiến sức khỏe yếu đi nhưng nữ danh ca vẫn giữ thói quen này.
"Ông Trịnh Công Sơn có một người mẹ rất tuyệt vời và 5 cô em gái" – Khánh Ly nói.
"Chị Khánh Ly đãi ăn cả ngày luôn" – NSƯT Hồng Vân nói.
"Cứ tới Huế là tôi gặp được ông Trịnh Công Sơn", Khánh Ly nói.