Hà Lan “rửa nhầm” tiêm kích F-35 đầu tiên bằng bọt cứu hỏa

Hoàng Phạm |

Sự cố hy hữu xảy ra trong màn phun vòi rồng chào đón chiếc tiêm kích F-35A đầu tiên của Hà Lan.

Theo kế hoạch, những chiếc xe cứu hỏa được bố trí sẵn ở căn cứ không quân Leeuwarden, của Hà Lan để thực hiện màn phun vòi rồng chào đón chiếc tiêm kích F-35 đầu tiên. Tuy nhiên, xe cứu hỏa đã bị điều động khẩn cấp vì sự việc liên quan tới một chiếc F-16 Viper và sau đó đã quên không thay lại nước khi trở lại lễ đón F-35.

Đúng 15h30 chiều 1/11 theo giờ địa phương, F-35 hạ cánh xuống căn cứ không quân Leewarden sau khi bay 1 vòng xunh quanh khu vực, và đã bị phủ bọt trắng xóa.

Giới chức Hà Lan thông tin về lễ đón F-35 nhưng không đề cập tới sự cố này.

Khi chiếc máy bay di chuyển trên đường bằng, một ít bọt cứu hỏa bị cuốn vào động cơ máy bay. Hiện chưa có thông tin về những tác động của bọt cứu hỏa đối với chức năng động cơ máy bay F-35.

Tuy nhiên, F-35 là tiêm kích tàng hình, nên nhiều người cho rằng, lớp vỏ tàng hình của nó có thể bị ảnh hưởng vì bọt cứu hỏa.

Không quân Hà Lan hiện còn có 8 chiếc F-35 khác, nhưng tất cả đều vẫn đang ở Mỹ để phục vụ các cuộc thử ngiệm và huấn luyện phi công.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại