Vì sao phụ nữ dễ bị "say nắng" bởi các chàng gay?

Phụ nữ không chỉ thích cái đẹp bên trong mà còn đòi hỏi những nét đẹp hình thức bên ngoài, nên khi tiếp xúc với gay, họ rất dễ bị… thu hút.

Và cũng bởi là gay, nên các chàng ấy dễ có những đồng cảm với phái nữ hơn; họ cũng nhạy cảm và yếu đuối, cũng có cùng đối tượng để yêu như các nàng. Các chàng gay sẽ rất dễ để hiểu phụ nữ mong muốn gì, cần gì mà chính điều này luôn là ao ước của phái yếu. Nghe có vẻ nghịch lý, song ngày nay, các chàng đồng tính luôn là hình mẫu một người đàn ông đẹp trai, gọn gàng, thấu đáo và tận tâm mà người phụ nữ mong muốn (!?). Lý do là vì:

“Họ luôn thấu hiểu!”

Đàn ông đồng tính thường có cách nhìn thế giới gần với phụ nữ hơn, do đó nhạy cảm và thấu hiểu phái đẹp hơn đàn ông bình thường. Họ có thể dễ dàng đặt mình vào quan điểm và suy nghĩ của phụ nữ, tư duy theo cùng cách với họ, đưa ra những lời khuyên, tâm sự, đồng cảm đúng nơi đúng lúc. Và đó cũng là điều dễ đi vào con tim mềm yếu của phái đẹp. Minh Lan (một phụ nữ 8X) có rất nhiều bạn là gay nói: “Tôi thích chơi với gay vì có cảm giác họ không khác gì mình. Các anh chàng ấy có thể hiểu vì sao tôi lại dỗi khi người yêu quên nhắn tin cho tôi sau khi đi làm về. Họ sẵn sàng ngồi nghe tôi tâm sự mà không bình luận câu nào, họ biết khi nào tôi muốn đi ăn, biết tôi thích phim gì và món quà gì là hợp lý”. Đó chính là lý do tại sao các cô gái rất hài lòng và lấy làm thích thú khi được tâm sự hay chuyện trò cùng họ.

Ngoại hình “chuẩn không cần chỉnh”

Hầu hết đàn ông đồng tính là những chàng trai có gu thời trang và phong cách ăn mặc rất bắt mắt. Họ thường xuyên lựa chọn cho mình những bộ trang phục thu hút và phần đông đàn ông đồng tính là các tín đồ thời trang hàng hiệu. Bởi vị họ biết đâu là những mặt hàng tốt và tinh tế trong từng đường nét đúng như câu “tiền nào của nấy”. Nếu có cơ hội tiếp xúc với nhiều đàn ông ở thế giới thứ 3, bạn sẽ không nghi ngờ gì về vẻ đẹp ngoại hình của họ. Gương mặt thường thanh tú, đôi khi đẹp kiểu “dễ thương”, đôi khi lại rất nam tính. Các anh chàng “bóng ngầm” còn rất để ý tới hình thể, nên nhiều người trong số họ thường có thân hình săn chắc rắn rỏi, cơ bắp quyến rũ để trông mình nam tính hơn tâm hồn của mình.

Ảnh minh họa
Những anh chàng Gay lại thường là mẫu hình lý tưởng của phụ nữ (Ảnh minh họa)

Chị Trâm Anh (Quận 1) chia sẻ: “Ở các trung tâm thể dục thẩm mỹ, gần như số lượng thành viên tham gia là nam nhiều hơn nữ. Hơn 60% là những chàng trai đồng tính và đó cũng là nơi để họ tìm kiếm những mối tình cho mình. Và hầu như các phòng tập không phải là nơi tốt cho những mối duyên tình của phái đẹp”. Đó là “kinh nghiệm đau thương” của chị. Chị kể lại, có lần chị bị “say nắng” một anh chàng trong câu lạc bộ chị tập. Thoạt nhìn chị thấy anh ta rất nam tính, mặt mũi sáng sủa, cách ăn mặc lại gọn gàng sạch sẽ, chị “đổ” ngay. Nhưng hôm sau, khi thấy anh chàng khoác vai một cậu trai khác và dành cho nhau ánh mắt ấm áp, chị hiểu ngay ra vấn đề. Tuy bị tan vỡ hình tượng nhưng không hiểu sao trong lòng chị… vẫn cảm thấy thích nhìn ngắm và “tơ tưởng” đến chàng gay ấy!

Hài hước và tài năng

Người đồng tính thường có một số phẩm chất tuyệt vời hấp dẫn phụ nữ. Đa số đều công nhận họ là những người có đầu óc sáng tạo và thẩm mỹ. Hơn nữa, họ còn rất thông minh nên làm cho những cuộc tiếp xúc với phụ nữ bao giờ cũng rất hấp dẫn. Họ rất dí dỏm và thú vị. Họ cũng là đối tượng để có thể “buôn dưa lê” về rất nhiều câu chuyện. Vì thế, làm bạn với một anh chàng đồng tính cũng gần như với một cô bạn thân vậy.

Ai cũng thích ở bên những người vui tính, và phụ nữ chắc chắn không phải ngoại lệ. Nghe tâm sự của chị Lan - một người con gái đã từng yêu phải một anh đồng nghiệp đồng tính ta có thể hiểu được vấn đề này. Chị Lan lúc đầu chưa hề biết về giới tính thực của anh Hoàng. Chị và anh đã tiếp xúc với nhau trong công việc. Chị cảm thấy anh Hoàng là một người vui tính, đẹp trai, hòa nhã lại khéo léo. Trong công việc anh ấy lại là một người nhiệt huyết và có tham vọng. Cứ tiếp xúc tâm sự với nhau, từ từ rồi chị đã yêu anh từ lúc nào không hay. Chị đã quyết định tỏ tình với anh và anh đã chấp nhận lời tỏ tình với chị.

Cứ ngỡ là mình đã tìm được người yêu vừa ý, nhưng sau vài tháng quen nhau, chị phát hiện ra anh vừa quen chị vừa… quen một chàng trai khác. “Đi với tôi anh ấy chỉ đừng lại ở mức độ “vừa phải”, đến mức tay anh chỉ dám nắm một hai lần trong khi quen nhau đã hơn ba tháng. Trong khi đó, anh ấy lại buông những lời gạ gẫm hết sức nổi da gà bằng những tin nhắn cho anh chàng kia. Tôi cảm thấy ganh tị hết sức và bao lần định nói chuyện với anh cho rõ ràng. Tôi dằn vặt mình mỗi đêm, nhưng vì đã quá yêu nên giờ tôi đành cam chịu, dù chỉ để một phút được vui cùng anh ấy tôi cũng cam lòng”…

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại