Sợ chung đụng khi phát hiện chồng từng là “trai bao”

Chỉ đến khi đọc được những tin nhắn đề nghị qua đêm của một người đàn bà đã ngoại tứ tuần trong máy chồng, tôi mới biết chồng mình trước đây từng làm trai bao.

Sau nửa năm tìm hiểu, hẹn hò, chúng tôi đẫ quyết định lấy nhau. Tôi làm nhân viên thu ngân của siêu thị còn anh làm quản lý cho một nhà hàng. Cuộc sống của chúng tôi không khá giả nhưng cũng đủ đầy nhà cửa, xe cộ dù cả hai đều từ quê lên thành phố lập nghiệp.

Chồng tôi không đẹp trai nhưng vô cùng tâm lý nên tôi đã không biết bao lần thầm nhủ, số mình may mắn mới có được người chồng như vậy. Từ khi cưới nhau về, tôi luôn được anh chăm sóc chu đáo. Biêt tôi bận rộn với công việc, vừa đi làm, vừa học thêm nên anh luôn tranh thủ giúp việc nhà. Khi rảnh đưa tôi đi chơi và chiều chuộng những điều nhỏ nhặt.

Tôi sẽ hạnh phúc lắm nếu như không có một ngày tôi vô tình nhặt được chiếc sim thừa trong tủ quần áo của anh. Sẵn có một chiếc điện thoại để không, tôi thử lắp vào và không ngờ một sự thật quá sức tưởng tượng về người chồng hiện ra trước mắt.

Hòm tin nhắn của anh có tới 27 tin chưa đọc từ cùng một thuê bao với những lời lẽ đề nghị qua đêm trắng trợn kiểu như “Đêm nay đến chỗ em nhé cưng”; “Anh có vợ rồi thì thỉnh thoảng cũng gặp em tí chứ”…

Hôm đó, tôi giả giọng của chồng nhắn tin qua lại một lúc, người phụ nữ kia gợi ý muốn gặp ngày mai. Tôi đến trước điểm hẹn nửa tiếng và vô cùng bất ngờ vì không phải là một cô gái trẻ như suy đoán mà là một phụ nữ trung niên sang trọng. Tôi phải lấy một sim khác giả giọng chồng nhắn tin nói là vợ gọi về gấp nên không gặp được. Ngồi quan sát thấy rõ vẻ khó chịu của người phụ nữ đó khi bị từ chối.

 

Giận chồng nhưng tôi vẫn muốn tìm hiểu thêm sự việc nên lặng lẽ thêm nửa tháng nữa để theo dõi. Sau đó, có hai người phụ nữ khác nhắn tin tình cảm với anh ta và muốn gặp. Có người còn thẳng thừng ra giá cho mỗi lần qua đêm. Trước những bằng chứng đưa ra quá rõ ràng, chồng tôi đã thú nhận tất cả. Đó là những người phụ nữ mà anh đã từng chung đụng với họ. Anh cũng thừa nhận tiền mua nhà, sắm xe này đều là tiền do các bà, các cô trả công anh phục vụ họ trong suốt mấy năm liền.

Sau khi sự thực được phơi bày, tôi đau khổ, hụt hẫng đến cả nửa tháng trời. Tôi suy kiệt đến mức phải nghỉ làm một tháng. Còn chồng tôi cũng tỏ ra căng thẳng chẳng kém. Anh lo sợ mất tôi. Anh cầu xin tôi tha thứ vì đã không nói hết về quá khứ và khẳng định sẽ bù đắp cho những thiệt thòi này của tôi.

Đánh người chạy đi ai đánh người chạy lại. Vả lại đúng là từ lúc quen tôi đến nay, anh chưa làm điều gì khiến tôi phải nghi ngờ anh vẫn còn dính líu đến nghề cũ. Hơn hết, tôi vẫn còn yêu thương anh, vì thế không muốn nghĩ đến chuyện chia tay. Nhưng khổ nỗi, giờ đây mỗi khi gần chồng, tôi lại có cảm giác ghê ghê vì nghĩ đến cảnh chồng từng chung đụng với biết bao phụ nữ xa lạ, trẻ có mà già cũng có, thậm chí già gần gấp đôi tuổi. Tôi phải làm sao để có thể quên đi quá khứ của chồng đây?

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại