"Mỗi khi lên giường thì cứ giật mình thon thót"

Không biết có phải tại phong thủy không phù hợp với tuổi của em hay không mà từ khi kê lại giường, em thấy trong người rất bứt rứt khó chịu, mỗi khi lên giường thì cứ giật mình tho

Trước khi cưới, tụi em đã thử, mọi việc đều rất ổn. Thế nhưng cưới xong, trừ đêm đầu tiên nghỉ tại phòng tân hôn của khách sạn và tuần trăng mật thì rắc rối lại phát sinh.

Má vợ em rất tin tướng số nên nói rằng, tuổi của vợ em hợp với hướng Bắc, vì vậy giường ngủ đang kê ngang, phải xoay dọc. Khổ nổi, cái phòng trọ bé tí, chưa đầy 20m2 nên xoay trở rất khó khăn, phải kê giường cạnh cửa sổ, trong khi bên ngoài là lối đi chung.

 

Không biết có phải tại phong thủy không phù hợp với tuổi của em hay không mà từ khi kê lại giường, em thấy trong người rất bứt rứt khó chịu, mỗi khi lên giường thì cứ giật mình thon thót. Lúc đó em lại cằn nhằn má vợ bày đặt tin thầy bà làm gì mà lại bắt vợ chồng em nằm quay đầu ngay chỗ để bình gas của bếp, bên phải thì lúc nào cũng có tiếng động của người qua lại...

Cứ vậy, vợ chồng nói qua, nói lại, sau đó gối ai nấy nằm, mền ai nấy đắp, chẳng còn tâm trí sức lực đâu để làm ăn. Có khi cả tuần lễ, vợ chồng chẳng gần gũi, mà có gần gũi thì cũng nơm nớp trong lòng, sợ gây ra tiếng động bên ngoài nghe thấy. Trước đây, khi “làm thử” em có thể kéo dài hơn 30 phút, thậm chí cả giờ đồng hồ; còn hiện nay khi được “làm thật” thì giỏi lắm cũng chỉ được 5 phút. Đáng nói là em xong nhưng bà xã chưa xong nên cô ấy lại chì chiết. Năm nay em chưa đến 30 tuổi, còn bà xã nhỏ hơn 2 tuổi. Em có nên uống Viagra để cải thiện tình hình hay không? Có loại thuốc gì giúp em khôi phục phong độ như xưa?

tranbinh...@gmail.com

Bạn thân mến,

Tình trạng “thử kêu, đốt tịt” như bạn không phải là cá biệt. Có thể có nhiều lý do, tùy theo tình hình thực tế của từng người; tuy nhiên, trong trường hợp của bạn, rõ ràng do “ngoại cảnh” chứ không phải “nội tình”.

Xưa nay, chuyện quay đầu hướng nào cho hợp với tuổi tác cũng được nhiều người “tin dùng” nhưng có một nghịch lý là nếu hướng nằm hợp với người này, lại không hợp với người kia vì hiếm khi cả hai vợ chồng đều sinh cùng giờ, cùng ngày, cùng tháng, cùng năm.

Do vậy, trước tiên, cái chuyện “đang xoay ngang bắt xoay dọc” chắc chắn sẽ gây ra một sự chệch choạc cho một trong hai người. Thêm vào đó, ai lại kê giường ngủ của vợ chồng cạnh cửa sổ và đường đi như vậy? Chỉ chuyện này thôi đã thấy bất tiện về nhiều thứ: ánh sáng, tiếng động, khoảng cách... Những chuyện này coi nhỏ vậy mà có ảnh hưởng rất lớn đến chuyện tế nhị như sinh hoạt vợ chồng.

Thêm vào đó, câu chuyện của vợ chồng bạn có một chi tiết rất đáng lưu tâm: Đó chính là cái bình gas. Đành rằng đây là phương tiện sinh hoạt thiết yếu trong gia đình và xác suất sự cố là rất nhỏ nhưng lại gây ra tâm lý lo lắng, sợ sệt cho các đương sự. Thử hình dung khi “chiến sự” đang hồi sôi nổi, bỗng giật mình nhận ra trước mắt mình là một... cái bình gas thì thằng nhỏ không xìu mới lạ.

Bạn không nên cằn nhằn má vợ mà làm mất hòa khí, tốt nhất nên rỉ rả năn nỉ bà xã kê giường lại chỗ cũ, sát tường bên trong càng tốt, càng xa cái bình gas càng tốt. Nói cho cô ấy hiểu cái gì cũng có tính tương đối, kiêng cữ là tốt nhưng mê tín dị đoan thì không nên; đã nghĩ cho mình thì cũng nên nghĩ cho chồng; nếu hướng Bắc hợp với vợ mà nghịch với chồng, không lẽ cô ấy đành lòng nhìn bạn... chết?

Bạn giải thích kỹ và đưa ra bằng chứng để thuyết phục cô ấy rằng lúc ở khách sạn hay đi tuần trăng mật, có coi phương, coi hướng gì đâu mà vẫn khoẻ mạnh, làm ăn ngon lành. Còn nếu cô ấy vẫn không tin thì bạn cứ đưa cô ấy ra Long Hải, Vũng Tàu hay đi du lịch đâu đó vài ngày để ôn lại bài cũ. Chắc chắn đó là bằng chứng thuyết phục nhất.

Trong trường hợp căn phòng của các bạn ở gần đường đi quá, nếu kê giường vô phía trong mà vẫn còn nghe tiếng động bên ngoài thì buổi tối khi vợ chồng hành sự có thể mở nhạc nho nhỏ để tâm trí không bị chi phối. Bạn cứ thử làm như vậy xem kết quả như thế nào rồi... tính tiếp.

Về cái chuyện Viagra hay phương thuốc gì gì đó để cải thiện tình hình, lấy lại phong độ thì bạn khoan hãy nghĩ đến. Bởi các bạn chỉ bị ngoại cảnh chi phối chứ có bệnh tật chi đâu mà phải dùng thuốc?

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại