Đồng đội của phi công Su-22U gặp nạn: Anh ấy là người dũng cảm, đáng ngưỡng mộ

Hoàng An |

Trong tâm trí người dân địa phương, phi công Khuất Mạnh Trí là người giản dị, sống tình cảm.

Tối 26/7, nhiều đồng đội vẫn ở lại nhà Trung tá Khuất Mạnh Trí (phi công tử nạn trên máy bay Su-22U) trên đường Phạm Ngũ Lão (phường Lê Lợi, TX. Sơn Tây, Hà Nội) cùng chờ "đón anh trở về".

Bên trong căn nhà hai tầng, một bầu không khí tang thương bao trùm, từng ánh mắt lặng lẽ nhìn nhau, không ai nói gì nhiều...

Là người tỉ mỉ, thận trọng trong công việc

Anh Nguyễn Ngọc Cương (Quân y Trung đoàn 921) tâm sự với phóng viên, mấy hôm trước các anh vẫn cười nói vui vẻ với nhau, vậy mà giờ đây một người đã ra đi mãi mãi.

Anh Cương làm nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho các phi công, trong đó, có Trung tá huấn luyện bay Khuất Mạnh Trí.

"Chúng tôi gắn bó với nhau hơn 5 năm, Trí sống rất hòa nhã, nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Anh ấy có chuyên môn tốt, thực sự là một người đồng nghiệp dũng cảm, đáng để tôi ngưỡng mộ và noi gương", anh Cương bộc bạch.

Nhận xét về tính cách của đồng nghiệp, anh Cương nói, anh Trí là thích hoa lan. Hai người từng lặn lội lên vùng núi ở Hòa Bình để tìm hoa.

"Ở nhà, anh ấy cũng trồng nhiều loài hoa lan khác nhau. Có lẽ Trí yêu thiên nhiên, yêu cái đẹp, thích sự lãng mạn", anh Cương tâm sự.

Còn anh Nguyễn Hữu Cường (đồng đội ở Sân bay Kép) kể, từ năm 2005-2009, anh có dịp được làm việc, sát cánh cùng anh Trí. Giờ mỗi người một đơn vị, song, lúc nào anh cũng nhớ về đồng đội của mình.

"Trung tá Trí là người tỉ mỉ, thận trọng trong công việc và rất quan tâm cấp dưới. Anh là giáo viên bay, là người giúp đỡ tôi hoàn thành khóa huấn luyện. Chúng tôi luôn có sự trao đổi trước, trong và sau mỗi chuyến bay", anh Cường tâm sự.

Đồng đội của phi công Su-22U gặp nạn: Anh ấy là người dũng cảm, đáng ngưỡng mộ - Ảnh 2.

Bên trong ngôi nhà Trung tá Trí đang sinh sống. Ảnh: H A.

Sống giản dị, tình cảm

Trong tâm trí người dân địa phương, phi công Khuất Mạnh Trí là người giản dị, sống tình cảm.

Anh Trần Văn Thắng (50 tuổi, hàng xóm) nói, do đặc thù công việc phục vụ trong quân ngũ, anh Trí thỉnh thoảng mới về thăm gia đình.

Chiều nay khi nhận được tin dữ, anh Thắng cùng nhiều hộ dân trong xóm đến động viên người thân trong gia đình, cùng chuẩn bị công việc lo hậu sự.

"Trí được tuyển đi lái máy bay khi vẫn còn học dang dở, trước kia đóng quân tại Nha Trang, cậu ấy ít về nhà. Khi đơn vị chuyển ra Nội Bài, Trí về thường xuyên hơn, tháng về một lần", anh Thắng nói.

Ông Nguyễn Văn Mạnh (một hàng xóm khác) chia sẻ, mỗi lần anh Trí đi công tác về đều không mặc quân phục, người dân trong xóm cũng chỉ biết anh ấy làm trong quân đội, chứ không biết anh là một phi công giỏi.

"Chúng tôi ai nấy đều ngỡ ngàng khi đọc được thông tin anh ấy hy sinh. Anh Trí là trụ cột của gia đình, hai con của anh còn quá nhỏ", ông Mạnh nói.

Lúc 11h16 ngày 26/7, máy bay Su-22U, số hiệu 8551 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân thực hiện bay huấn luyện, mất liên lạc lúc 11h35.

Thông tin ban đầu, máy bay rơi tại làng Dừa, xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Hai phi công bay huấn luyện đã hy sinh, gồm:

Trung tá Khuất Mạnh Trí, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng (SN 1978, ở phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, Hà Nội).

Thượng tá Phạm Giang Nam, Chủ nhiệm bay Trung đoàn 921, (SN 1972, quê ở Thụy Bình, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình).

Sau khi xảy ra vụ việc, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Quân chủng Phòng không - Không quân phối hợp với các đơn vị liên quan trên địa bàn tổ chức cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại