*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Người sống sót duy nhất vụ rơi máy bay ở Hòa Lạc (Hà Nội) chia sẻ, đến ngày thương binh - liệt sỹ (27/7) mà 2 phi công Su-22 hy sinh là một nỗi đau rất lớn, không thể bù đắp nổi.
Mẹ Thượng tá Phạm Giang Nam đang ngóng chờ từng phút thi thể con trai được đưa về quê hương.
Từ 7 - 9h sáng 28/7, lễ viếng, truy điệu 2 phi công hy sinh trong vụ rơi máy bay Su-22 sẽ được tổ chức tại Nghệ An, sau đó đưa về Hà Nội hỏa táng và an táng tại quê nhà.
Người anh trai ấy luôn dành tình yêu thương, sự quan tâm cho em gái, cho người thân trong gia đình.
Theo người dân sống gần hiện trường vụ máy bay Su-22 rơi, họ nghe tiếng nổ rất lớn, sau đó khói bốc lên.
Theo nguồn tin cung cấp cho Báo Nghệ An, vào lúc 16 giờ ngày 26/7/2018, các lực lượng tìm kiếm và cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy vật thể được cho là thiết bị hộp đen của máy bay Su-22, số hiệu 8551 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân, bị rơi trưa 26/7.
Theo lãnh đạo Bộ Quốc phòng, hiện thi hài 2 phi công hy sinh trong vụ rơi máy bay Su22 đã được đưa về Nhà tang lễ Quân khu 4 (TP.Vinh, Nghệ An) để chuẩn bị làm lễ truy điệu.
Trong tâm trí người dân địa phương, phi công Khuất Mạnh Trí là người giản dị, sống tình cảm.
"Khi đó tiếng nổ lớn làm nhiều người hoảng sợ. Ban đầu họ còn nghi là máy bay diễn tập chứ không phải rơi", một người dân cho hay.
Theo người dân kể lại, có thể do phi công nhận thấy có sự cố của máy bay nên cố tính lái vào khu vực núi, không có dân cư sinh sống để hạn chế thương vong.
Theo thông tin chính thức từ Bộ Quốc phòng, lúc 11h16' ngày 26/7, máy bay Su-22U số hiệu 8551 của Trung đoàn Không quân 921 thực hiện bay huấn luyện, mất liên lạc lúc 11h35', sau 19 phút bay.
Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị QĐND Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa thông tin, hai sỹ quan tử nạn trong vụ rơi máy bay ở Nghệ An đều là phi công bay kỳ cựu của Trung đoàn 921.