Dồn dập “đánh phủ đầu” Iran, Israel không nói, chỉ làm: Bản lĩnh người Do Thái!

Anh Tú |

Israel vẫn đang âm thầm tiến hành các kế hoạch “tấn công phủ đầu” nhằm kiềm chế và làm suy yếu sức mạnh quân sự cũng nhưng tầm ảnh hưởng của Iran ở Trung Đông.

Trong vài tháng trở lại đây, quan hệ IsraelIran tưởng như yên bình nhưng thực tế lại đang chứa đựng những cơn sóng ngầm có nguy cơ thổi bùng chiến tranh bất cứ lúc nào giữa hai quốc gia kình địch.

Hai sự kiện diễn ra gần đây nhất cho thấy Israel vẫn luôn âm thầm tiến hành các kế hoạch nhằm kiềm chế và làm suy yếu sức mạnh của Iran. Người Do Thái không “khua chiêng gõ mõ”, họ chỉ hành động!

Đặc nhiệm Israel hạ sát thủ lĩnh al-Qaeda giữa lòng thủ đô Iran

Tờ New York Times ngày 14/11 đưa tin, Abu Muhammad al-Masri, nhân vật quyền lực thứ hai của tổ chức khủng bố khét tiếng al-Qaeda, được cho là đã bị đặc nhiệm Israel hạ sát ngay giữa lòng Thủ đô Tehran của Iran theo yêu cầu từ phía Mỹ.

New York Times dẫn thông tin từ các quan chức tình báo Mỹ cho biết, vụ ám sát được Israel tiến hành từ hồi đầu tháng 8/2020. Vụ việc diễn ra vào khoảng 21h ngày 7/8 khi Abdullah Ahmed Abdullah (mật danh Abu Muhammad al-Masri) đang lái chiếc sedan Renault L90 màu trắng cùng con gái Miriam thì bị hai tay súng đi mô tô áp sát.

Năm phát đạn bắn ra từ khẩu súng ngắn có gắn ống giảm thanh, trong đó 4 viên găm vào xe từ phía ghế lái, khiến al-Masri và con gái thiệt mạng. Con gái al-Masri có tên Miriam, là vợ của Hamza bin Laden, con trai của trùm khủng bố Osama bin Laden đã bị Mỹ tiêu diệt năm 2011.

Cuộc hạ sát diễn ra đúng ngày kỷ niệm loạt vụ tấn công gây thương vong lớn vào các đại sứ quán Mỹ ở châu Phi năm 1998, khi đó al-Masri bị cáo buộc là một trong những kẻ chủ mưu.

Dồn dập “đánh phủ đầu” Iran, Israel không nói, chỉ làm: Bản lĩnh người Do Thái! - Ảnh 1.

Chân dung Abdullah Ahmed Abdullah, hay còn được biết tới với tên gọi khác là Abu Muhammad al-Masri trong lệnh truy nã của FBI. Ảnh: FBI

New York Times cho biết, từ nhiều năm nay Mỹ đã theo dõi hoạt động của Masri cùng một số thành viên al Qaeda khác ở Iran. Trong vụ việc này, Washington đã cung cấp thông tin tình báo để các đặc vụ Iran tiến hành kế hoạch tiêu diệt al-Masri.

Kênh truyền hình Channel 12 của Israel tiết lộ, các tay súng ra tay sát hại al-Masri là những đặc vụ của cơ quan tình báo Mossad. Trong khi đó, Channel 13 lại tỏ ra cẩn trọng hơn khi nói rằng “đó là những điệp viên nước ngoài do Israel chiêu mộ”.

Việc các nhân viên tình báo Israel có thể xâm nhập Iran không phải là chuyện hiếm gặp. Năm 2018, qua thông tin từ các đặc vụ, Israel đã phát hiện được hồ sơ lưu trữ các bí mật hạt nhân của Iran.

Vụ ám sát al-Masri được đánh giá là một chiến dịch tình báo đầy táo bạo, có sự phối hợp chặt chẽ giữa hai quốc gia đồng minh Mỹ - Israel trong bối cảnh Chính quyền Tổng thống Donald Trump không ngừng tăng cường sức ép với Tehran.

Bên cạnh đó, tờ Haaretz dẫn các nguồn tin tình báo ở Israel cho rằng, vụ ám sát Abu Mohammed al-Masri còn nhằm mục đích gửi thông điệp tới Tổng thống đắc cử Joe Biden, người có ý định tái khôi phục các cuộc đàm phán hạt nhân với Iran, một động thái Tel Aviv tỏ ra không ủng hộ.

Israel không kích phá hủy các mục tiêu của Iran ở Syria

Đêm 17/11, Israel đã phát động một cuộc tấn công quân sự lớn nhất trong nhiều năm nay nhằm vào các mục tiêu của Iran ở Syria.

Hành động này được Israel xúc tiến sau khi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế công bố báo cáo cho thấy có sự gia tăng đáng kể trong kho nguyên liệu hạt nhân của Iran, với lượng uranium được làm giàu hiện cao gấp 12 lần so với thỏa thuận trong Kế hoạch Hành động Toàn diện chung năm 2015 (JCPOA).

Dồn dập “đánh phủ đầu” Iran, Israel không nói, chỉ làm: Bản lĩnh người Do Thái! - Ảnh 2.
Dồn dập “đánh phủ đầu” Iran, Israel không nói, chỉ làm: Bản lĩnh người Do Thái! - Ảnh 3.

Hình ảnh vụ không kích của Israel vào các mục tiêu của Iran ở Syria ngày 17/11. Ảnh: TOI

Israel đã sử dụng bom lượn cùng nhiều “vũ khí khác” để phá hủy 8 mục tiêu trải dài từ Cao nguyên Golan đến Damascus, trong đó có cả một tổ hợp quân sự của Iran gần Sân bay Quốc tế Damascus - địa điểm được cho là nơi làm việc của các quan chức cấp cao Iran, đồng thời là sở chỉ huy Sư đoàn 7 Quân đội Syria, cùng các xe tải dùng làm bệ phóng cho tên lửa đất đối không tiên tiến.

“Máy bay chiến đấu của Quân đội Israel (IDF) đã tấn công các mục tiêu quân sự thuộc Lực lượng đặc nhiệm Quds của Iran và Quân đội Syria vào tối 17/11. Cuộc tấn công đã phá hủy các nhà kho, sở chỉ huy, các tổ hợp quân sự cũng như các khẩu đội tên lửa đất đối không”, thông báo của IDF cho biết.

Chia sẻ trên tờ Breaking Defense, Amos Gilead - cựu lãnh đạo bộ phận nghiên cứu tình báo của IDF nói rằng “Israel phải làm mọi cách để không cho Iran có sự hiện diện lớn hơn ở Syria. Các cuộc tấn công tương tự sẽ tiếp tục được thực hiện nếu Syria không hiểu được thông điệp đó”.

Dù dự đoán sẽ chưa thể bị phản công quy mô lớn nhưng Quân đội Israel vẫn triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa “Iron Dome” (Vòm Sắt) ở phía Bắc và đặt các binh sĩ trong tình trạng cảnh giác cao độ.

Liệu đây có phải là sự khởi đầu cho một sự hành động leo thang lớn hơn?

Các nguồn tin của Israel nói với Breaking Defense rằng, việc Iran bị cáo buộc vi phạm thỏa thuận hạt nhân khiến một chiến dịch quy mô lớn của Israel rất có thể “sắp xảy ra”.

Israel công bố video tiêu diệt các phần tử cài cắm thiết bị nổ trên tuyến biên giới với Syria

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại