Vợ chết tức tưởi dưới tay chồng vì bị tưởng nhầm là trộm

Thu Trang |

Tưởng là trộm đột nhập, ông chồng đã “lỡ tay” bắn chết vợ mình.

Sự việc đáng tiếc trên xảy ra tại nhà riêng của một đôi vợ chồng ở Texas, Mỹ.

Bà Debora Kelly, 48 tuổi, hiện là giám đốc trung tâm y tế National Surgical Healthcare và Giám đốc Điều hành Bệnh viện South Texas Spine & Surgical Hospital. Chồng bà, ông Lars Itzo, cùng tuổi, cũng sở hữu một công ty riêng tại địa phương.


Cảnh sát và các nhân viên điều tra pháp y đã có mặt tại hiện trường sau khi vụ việc xảy ra.

Cảnh sát và các nhân viên điều tra pháp y đã có mặt tại hiện trường sau khi vụ việc xảy ra.

Tờ mờ sáng thứ bảy, sau tiếng súng nổ, bà Kelly đã chết tức tưởi ngay tại nhà riêng ở San Antonio dưới tay chính người chồng đầu gối tay ấp của mình. Lí do người chồng này đưa ra là ông tưởng nhầm đó là trộm đột nhập.

Qua lời khai của chồng nạn nhân thì khoảng tầm 4:15 sáng thứ bảy, ông ta nghe thấy tiếng động phát ra phía trước nhà và nhìn thấy ánh đèn pin rọi.

Người đàn ông này nghĩ ai đó đang cố gắng đột nhập vào nhà mình. Và rồi khi vừa thấy bóng người ở trước mặt, ông ta đã bóp cò. Phát súng đó đã cướp đi tính mạng của bà Kelly.

Ông Lars Itzo chồng bà hiện đang bị cảnh sát thẩm vấn. Các nhân viên pháp y đang rà soát căn nhà và chụp ảnh lại để điều tra thêm.


Nhân viên điều tra bảo vệ hiện trường để thu thập thêm bằng chứng vụ án.

Nhân viên điều tra bảo vệ hiện trường để thu thập thêm bằng chứng vụ án.

Đại diện Sở Cảnh sát San Antonio, ông Douglas Greene cho hay các nhân viên điều tra rất nghiêm túc bảo vệ hiện trường để thu thập thêm bằng chứng vụ án.

Ông Dale Hollorah, hàng xóm của đôi vợ chồng này, chia sẻ: “Tôi thấy rất bàng hoàng khi biết sự việc. Hai vợ chồng họ đã chung sống với nhau vài năm và có vẻ như rất hòa thuận.” Ông này cũng tin là bà Kelly bị ngộ sát.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại