Mẹ mải mê lướt Facebook, con trai 5 tuổi chết đuối tức tưởi

Thu Trang |

Vụ việc đáng tiếc xảy ra ở Beverley, East Yorkshire, Mỹ, đã gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh với các ông bố bà mẹ trẻ nghiện Facebook và điện thoại thông minh hiện nay.

Vì mải mê tán gẫu với bạn trên điện thoại và đăng ảnh Facebook, Claire Barnett không hề hay biết cậu con trai 2 tuổi đã chết đuối ngoài vườn. Bà mẹ 4 con này đã bị kết án 5 năm tù vì tội không quan tâm, bỏ bê con cái.


Đáng ra phải trông chừng con thì cô Barnett lại mải mê lướt Facebook dẫn tới sự việc đáng tiếc.

Đáng ra phải trông chừng con thì cô Barnett lại mải mê lướt Facebook dẫn tới sự việc đáng tiếc.

Đáng ra phải ở bên để trông chừng cậu bé 2 tuổi đang chơi cạnh hồ thì bà mẹ này lại lên mạng, chát chít trên điện thoại.

Cô ta khai với cảnh sát là chỉ chạy ra ngoài “không quá 10 giây” thì thằng bé đã bị ngã xuống hồ. Nhưng tòa án phủ quyết lời khai này. Cậu bé đáng thương Joshua đã tử vong tại bệnh viện ngay sau đó.


Bố Joshua cho hay gia đình cậu bé đang rất suy sụp.

Bố Joshua cho hay gia đình cậu bé đang rất suy sụp.

Cô Barnett đã có 4 đứa con với 3 người đàn ông khác nhau. Người thân của cô này đã khuyên cô nên rào cái hồ lại hoặc là lấp nó đi sau khi cô chuyển tới thuê nhà ở đây. Nhưng, đáng buồn là cô lại phớt lờ mọi lời cảnh báo đó.

Thoát khỏi tội giết người nhưng Barnett không thể tránh được tội danh lơ là con cái. Theo thẩm phán Jeremy Richardson, cậu bé Joshua đã chết vì sự thờ ơ, bất cẩn của mẹ em.

Trước khi sự việc đáng tiếc này xảy ra, người mẹ tắc trách này đã bị các cơ quan dịch vụ xã hội gọi tới vì nhận được than phiền của những gia đình xung quanh về việc cô này thường xuyên để con mình chơi ngoài đường mà không có sự giám sát của người lớn.


Bờ hồ chỗ cậu bé ngã xuống đã được lấp đi.

Bờ hồ chỗ cậu bé ngã xuống đã được lấp đi.

Người dân quanh nơi cô ở đã báo lên Tổ chức Bảo vệ và Phòng tránh bạo hành trẻ em (NSPCC) hồi tháng 8/2013 khi nhìn thấy các con cô suýt bị một chiếc ô tô đâm vào trong tình trạng không giày dép, quần áo không đầy đủ và cũng chả có ai giám sát.

Sau khi phát hiện con rơi xuống hồ, Barnett đã gọi 999 cuộc điện thoại tới cảnh sát lúc 9 giờ 27 phút sáng để báo tình trạng của con. Bà mẹ này đã cố gắng sơ cứu cho con nhưng cậu bé đã bất tỉnh khi tới được bệnh viện và tử vong sau đó không lâu.

Hình ảnh cậu bé Joshua đáng yêu đang ngủ say bên chú chó.
Hình ảnh cậu bé Joshua đáng yêu đang ngủ say bên chú chó.

Với những bằng chứng rõ ràng, thẩm phán Jeremy Richardson đã đưa ra phán quyết rất nghiêm khắc đối với bà mẹ này.

Theo ông, “'Trách nhiệm đầu tiên của các bậc phụ huynh là đảm bảo an toàn cho con mình. Người mẹ này đã liên tục không hoàn thành trách nhiệm đó, đẩy con mình tới nguy cơ thương vong. Nếu cô ta có thêm con thì cô ta cũng sẽ không được quyền nuôi chúng.”

Sự thờ ơ của phụ huynh hay mặt trái của mạng xã hội?

Sau khi phán quyết được đưa ra, đã có một làn sóng dư luận dấy lên trong cộng đồng mạng. Một số người cho rằng bản án đó quá nặng và bất hợp lí vì ai cũng có lúc sơ sểnh, không phải lúc nào cha mẹ cũng kè kè bên con được.

Chẳng cha mẹ nào muốn con bị chết đuối như vậy. Rằng mỗi ngày sống đã là một hình phạt với người mẹ khi nghĩ đến đứa con đã mất của mình rồi.

Tuy nhiên, những ý kiến khác lại hoàn toàn đồng ý với phán quyết của tòa án vì sự tắc trách của người mẹ này không chỉ xảy ra một lần. Cô ta đã được nhắc nhở nhiều lần vì không giám sát con cái. Hơn nữa, khi xảy ra sự việc đau lòng trên, bà mẹ đó đã làm gì?

Cô ta đang bận rộn lướt Facebook và chụp ảnh, chát chít trên điện thoại. Vì vây, bản án này là thích đáng.

Thế còn bạn thì sao, bạn có nghĩ là mạng xã hội cũng là một phần nguyên nhân dẫn tới sự việc đáng tiếc trên hay không?

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại