Ấn Độ: Rùng rợn bé trai 4 tuổi bị giết hại dã man để hiến tế

Bảo An |

Một pháp sư cuồng tín ở Ấn Độ đã bị cáo buộc chặt đầu bé trai 4 tuổi để hiến tế nhằm xin thần linh ban cho y sức mạnh siêu phàm.

Pháp sư Tirumala Rao, 35 tuổi, đã bắt cóc cậu bé Manu Sagar từ một nhà trẻ tại huyện Prakasam của bang Andhra Pradesh, Ấn Độ. Sau đó, hắn đưa nạn nhân về nhà mình và chặt đầu để lấy máu hiến tế nhằm xin thần linh ban cho y sức mạnh siêu phàm.

Mẹ của Manu đã đến nhà trẻ để đón con nhưng không thấy bé. Được một số người mách rằng, họ trông thấy Rao đưa cậu bé đi, người mẹ đã tới nhà pháp sư này để tìm con, nhưng ngôi nhà bị khóa chặt.

Thi thể không đầu của cậu bé sau đó được bố mẹ em tìm thấy trong một ngôi nhà hoang ở khu vực hẻo lánh.

Tượng thần Kali, đại diện cho quyền năng trong đạo Hindu.
Tượng thần Kali, đại diện cho quyền năng trong đạo Hindu.

Về phía Rao, sau khi thực hiện màn hiến tế tà thuật, hắn bỏ trốn khỏi nhà nhưng đã bị người dân trong làng bắt được. Họ đã trói hắn vào cây và tẩm xăng trước khi phóng hỏa thiêu sống nghi phạm.

May mắn, Rao đã được những người già trong làng cứu khỏi đám cháy và đưa tới bệnh viện để điều trị vết bỏng trên cơ thể.

Cảnh sát huyện Prakasam đã vào cuộc điều tra và phát hiện một chiếc liềm được sử dụng để cắt cổ cậu bé Manu trong nhà của nghi phạm Rao. Hắn vốn thực hiện tà thuật và các nghi thức tôn giáo khác để tìm kiếm sức mạnh và sự giàu có.

“Chúng tôi sẽ thẩm vấn Rao khi hắn hồi phục sức khỏe”, cảnh sát huyện Prakasam cho biết.

Cảnh sát còn cho hay, Rao cũng bị nghi đã cố gắng bắt cóc một bé gái 18 tháng tuổi trước đó nhưng bất thành.

Venkata Rao, anh trai của kẻ cuồng tín cho biết, anh cũng từng bị em trai tấn công bằng liềm. Theo người anh, Rao có tiền sử tâm thần và từng có nhiều hành vi kỳ lạ, khiến vợ y rời bỏ y.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại