*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Anh Bùi Hữu Thành - người cứu cháu bé 4 tuổi bị ném xuống sông ở An Giang kể lại: “Khi vừa ngoi lên mặt nước, cháu bé bị sặc, khóc và hoảng loạn. Cháu nói: Cứu con, đừng bỏ con chú ơi!"
Trong lúc đi làm nương cùng bà ngoại, bé trai 4 tuổi ở xã Co Tòng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La bị ong vò vẽ đốt hàng chục vết, dẫn đến tử vong.
Vụ bắt cóc và giết chết bé trai 4 tuổi này đang khiến dư luận Mỹ xôn xao.
Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện này vừa cấp cứu cho 1 trẻ nhỏ quê Đồng Tháp bị rắn lục tre cắn.
Một bé trai 4 tuổi tại Anh quốc đã tử vong vì sự tắc trách, vô tâm của cả đội ngũ bác sĩ lẫn nhân viên bệnh viện khiến dư luận không khỏi bất bình.
Chỉ cần một phút lơ là, một đồ vật quen thuộc hoàn toàn có thể gây nên thương tổn nặng cho trẻ nhỏ.
Theo chân người lớn lên tầng 2 chơi, do đồ chơi của bé trai 4 tuổi ở Nam Định rơi ra ngoài tấm bạt nên cháu nhoài người ra lấy rồi rơi xuống đất tử vong thương tâm.
Cách đây gần 3 năm, "người nhện" anh hùng đã gây bão truyền thông quốc tế khi dũng cảm leo 4 tầng lầu bằng tay không để cứu sống một bé trai. Cuộc sống của người đàn ông đã thay đổi rất nhiều từ sự kiện ấy.
Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, bé K. bị bệnh não úng thủy, bệnh tim…, nguyên nhân tử vong là do bệnh lý.
Vụ việc đang gây chấn động dư luận bởi hành vi tàn bạo của nghi phạm.
Câu chuyện hài hước của gia đình đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.
Bé trai 4 tuổi bị gãy chân được cô giáo giải thích là do con quấn chân vào bàn khi ngồi ăn cơm, cô không để ý bế con lên. Tuy nhiên, khi được mẹ hỏi, con lại đưa ra câu trả lời khác hẳn.