*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Vừa bước vào khu vực chốt 141 của tổ Y24, người đàn ông đã kéo tụt khẩu trang xuống, cười nói vui vẻ với lực lượng làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, cử chỉ thân thiện này không qua mắt được các trinh sát. Khi kiểm tra, Cảnh sát phát hiện một gói heroin được giấu sâu trong chiếc túi nhỏ ở quần của đối tượng.
Lúc bị phát hiện kim tiêm và ống nước cất, người đàn ông vẫn tỏ ra bình tĩnh, khẳng định "không có gì" vì đây là đồ mua về để tiêm... cho mèo. Tuy nhiên, sau đó, đối tượng này đã được làm rõ về tình trạng nghiện ma túy, cùng một gói heroin được phát hiện trong túi quần.
Là đối tượng trong diện quản lý hành chính tại địa phương, vì vẫn đang uống thuốc Methadone để cai nghiện ma túy, người đàn ông bị tổ công tác Y24/141 chặn dừng, kiểm tra hành chính. Khi cảnh sát chạm vào túi quần, đối tượng này nắm chặt, định chống cự song đã bị khống chế tại chỗ. Bên trong túi, cảnh sát phát hiện gói ma túy đá.
Trên đường đi mua khẩu trang cho nhân viên Xí nghiệp xe buýt Cầu Bươu, nam cán bộ đánh rơi 50 triệu đồng và sau đó được các chiến sỹ CSGT nhặt được trao trả lại.
Thấy chốt 141, người đàn ông nghiện ngập đã quay đầu xe, bỏ chạy quyết liệt song bất thành. Trong quá trình kiểm tra sau đó, đối tượng tỏ ra "tự tin" vì đã giấu ma túy đặc biệt tinh vi. Tuy nhiên, cán bộ của tổ Y24/141 vẫn tìm ra gói ma túy đá nhét sâu trong chiếc đèn pin.
Lúc bị cán bộ của tổ công tác Y24/141 dừng xe để kiểm tra, người đàn ông ăn mặc sành điệu đã quanh co, tìm cách đi khỏi khu vực căng dây của chốt Cảnh sát 141. Lập tức, lực lượng Cảnh sát 141 đã tiếp cận và kiểm tra đối tượng, phát hiện hành vi giấu gói ma túy "đá" trong chiếc tất đối tượng đang đi...
Trong quá trình kiểm tra tại chốt 141, người đàn ông sốt sắng đề nghị nộp phạt nhanh chóng để được lưu thông tiếp. Tuy nhiên, cán bộ của tổ Y24/141 đã yêu cầu người này chấp hành việc kiểm tra hành chính. Tới lúc bị phát hiện gói ma túy giấu trong chiếc túi nhỏ ở quần bò, đối tượng lập tức vùng vẫy nên bị khống chế tại chỗ.
Khi bị Cảnh sát 141 phát hiện hành vi tàng trữ ma túy, người đàn ông đi xe máy SH đã tỏ ra quanh co, tìm cớ chối và trình bày "em nói như thế này này...". Tuy nhiên, sau quá trình đấu tranh, đối tượng đã phải thừa nhận hành vi phạm pháp của bản thân.
Thấy Cảnh sát 141 phía trước, người đàn ông lập tức quay đầu xe máy, thốc ga bỏ chạy. Tuy nhiên, đối tượng đã bị khống chế. Trong quá trình kiểm tra, cảnh sát phát hiện người này giấu một cục heroin khá lớn trong người, khai do "mua của... bạn tù cũ".
Khi bị Cảnh sát 141 phát hiện hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, người đàn ông nhăn nhó nói rằng, đó là "do bạn cho", anh ta chưa kịp dùng vì... đang ốm, bị đau dạ dày. Đây chỉ là một trong số vô vàn lý do mà các đối tượng tàng trữ và sử dụng ma túy đưa ra khi bị phát hiện.
Đang lưu thông trên đường một chiều, chiếc ô tô Ford Ecosport bất ngờ tông vào dải phân cách, lật nghiêng, may mắn cả gia đình thoát ra an toàn.
Trên đường di chuyển, hai nam thanh niên làm nghề huấn luyện tại trung tâm thể hình đã bị tổ công tác Y24/141 dừng xe để kiểm tra. Cảnh sát phát hiện trên người cả hai đối tượng đều có thảo mộc khô nghi là cần sa, cùng một chiếc còng số 8 trong cốp xe. Hai HLV nghiệp dư này "trình bày" dùng cần sa cho... dễ ăn, dễ ngủ, còn còng số 8 dùng để khóa xe.
Tâm điểm