Cuộc sống mới cho bé gái 3 tuổi được ghép thận của ông nội

BS. Cẩm Tú |

Một bé gái 3 tuổi đã có thể "bắt đầu cuộc sống của mình" sau khi nhận được một quả thận từ ông nội.

Bé Penny Powell sinh ra đã có thận bất thường, bệnh phổi mãn tính và hai lỗ thông ở tim, các bác sĩ bảo cô bé sẽ không sống được quá 5 tuổi nếu không có quả thận mới

John Powell, song ở Evesham, đã tặng một quả thận của mình cho cháu gái vì cả bố và mẹ của Penny đều không phù hợp để cho thận.

Ông Powell cho biếtquả thận mới của Penny đã tạo ra một "sự khác biệt hoàn toàn".

Ca phẫu thuật của bé Penny được thực hiện tại Bệnh viện Nhi Đồng Birmingham, Anh, vào ngày 21 tháng 6. Sau 6 tuần hồi phục tại bệnh viện, cô bé đã được về nhà và khỏe mạnh.

Cuộc sống mới cho bé gái 3 tuổi được ghép thận của ông nội - Ảnh 1.

Các bác sĩ tiên lượng cô bé Penny Powell không thể sống qua 5 tuổi nếu không được ghép thận.

Mẹ bé, cô Michelle Powell, sống ở Sutton Coldfield, nói rằng cô bé là "một đứa trẻ khác biệt".

Ông của Penny nói: "Tôi và người con trai cả của tôi đã đi xét nghiệm và cả hai chúng tôi đều có nhóm máu phù hợp.

"Trong 10 - 15 năm nữa, Penny có thể cần một lần ghép nữa và đương nhiên đó sẽ phải là con trai tôi. Chúng tôi cần anh ấy khỏe mạnh, vì vậy rõ ràng ông nội phải nhập cuộc".

Ông Powell nói: "Hiện tại tôi có lẽ là 80%. Tôi không hề bị bất kỳ tác dụng phụ nào, thực ra tôi không cảm thấy có gì khác biệt.

"Ngay khi Penny tỉnh dậy, nó đã là một người khác. Ca mổ đã tạo ra một sự khác biệt hoàn toàn cho cuộc sống của con bé".

Mẹ Penny kể lại rằng gia đình đã có những thời điểm "rất căng thẳng", "nhưng bạn sẽ không biết vào những lúc như thế".

"Trước đây, cuộc sống thực sự đình trệ, chúng tôi luôn lo lắng. Bây giờ chúng tôi đã có thể thực sự bắt đầu cuộc sống của con bé".

Cậu bé được ghép tim qua đời ngay ngày đầu tiên đến trường

Cuộc sống mới cho bé gái 3 tuổi được ghép thận của ông nội - Ảnh 2.

Cậu bé Peyton West được bố chụp ảnh 15 phút trước khi ngã gục.

Một cậu bé 13 tuổi người Ohio, được môt ghép tim hồi tháng 3, đã ngã quỵ và qua đời ngay trong ngày đầu tiên đến trường hôm thứ Năm tuần trước.

Peyton West bị một khuyết tật tim bẩm sinh gọi là hội chứng giảm sản tim trái và dường như đã phục hồi tốt sau ca mổ ghép tim.

Peyton được anh trai đưa đến trường vào sáng thứ Năm tuần trước. Cậu bé đã ngã quị khi ra khỏi xe của anh.

"Chúng tôi không biết tại sao, chúng tôi không hiểu nhưng chúng tôi biết Chúa có mục đích và Peyton đã chạm vào rất nhiều cuộc sống chỉ trong thời gian ngắn ngủi của nó trên thế gian này”, Corey West, cha của Peyton, đau đớn chia sẻ.

Cha của Peyton đã chụp ảnh con trai với chiếc cặp đi học trên vaichỉ 15 phút trước khi cậu bé ngã quị. Ông cho biết con trai mình rất vui mừng trở lại trường và đã bỏ trận bóng FC Cincinnati tối thứ Tư để anh có thể tham dự lễ khai giảng tại Trường trung học Goshen.

"Nó đi ngủ, không có vấn đề gì. Nó thức dậy, không có vấn đề gì," Corey West nói.

Peyton không có dấu hiệu thải ghép. Vào ngày nghỉ cuối tuần dịp lễ Memorial Day, gia đình của Derek Cisneros, người đã cho Peyton trái tim, đã từ Iowa tới Cincinnati để gặp cậu bé và gia đình.

"Chúng tôi rất biết ơn họ và rất tiếc vì họ vì đã mất Derek", Peyton nói ngày hôm đó.

Em trai của Peyton, Nolan, người ở cùng phòng với cậu bé, chia sẻ rằng cậu rất nhớ anh trai mình.

"Cháu chỉ ước gìanh ấy vẫn còn sống để chúng cháu có thể chơi với nhau và cháu không biết mình có thể ngủ được hay không", Nolan nói.

Các bạn cùng lớp và người dân địa phương đã tụ tập tại sân bóng đá ở Goshen, Ohio để cầu nguyện cho gia đình Peyton.

Sự chung tay của cộng đồng là một sự giúp đỡto lớn cho gia đình West. Peyton đã chạm đến trái tim của nhiều người, và cuộc sống của cậu bé có thể là bài học cho những người khác về tình yêu thương và sự chia sẻ.

Việc khám nghiệm tử thi sẽ được thực hiện để xác định có vấn đề gì xảy ra với trái tim của Peyton. Gia đình cậu bé hy vọng kết quả sẽ giúp cho những trẻ em khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại