Con trai nữ bác sĩ bị ung thư quyết định hiến toàn bộ tạng cho y học

Hải Nguyên |

Chàng trai này đã quyết định đăng ký hiến toàn bộ tạng với nguyện vọng được tri ân cho cuộc đời vì mình may mắn được sống hạnh phúc, khỏe mạnh, được học hành tử tế…

Được sinh ra trên đời, được sống bình thường, đó là một may mắn...

Sáng 1/11, tại trung tâm Điều phối tạng Quốc gia, chàng trai Hoàng Thanh Tùng (SN 1990), con trai nữ bác sĩ Vũ Thị Kim Thoa, Trưởng khoa Mắt, bệnh viện 198 của bộ Công an, người từng hiến giác mạc mắt, mô chưa bị tế bào ung thư xâm lấn để giúp người mù tìm lại ánh sáng, cũng đã cầm trên tay tấm thẻ đăng kí hiến toàn bộ tạng của cơ thể cho y học.

Tùng bảo, ý định này đã xuất hiện từ lâu trong mình nhưng tới hôm nay, sau khi đã tốt nghiệp bác sĩ nội trú, chuyên khoa Mắt của bệnh viện Mắt Trung ương, Tùng đã quyết định đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc đời của mình bằng một việc làm có ý nghĩa.

Đó cũng là cách để Tùng tri ân với cuộc đời khi mình sinh ra may mắn được khỏe mạnh, được học hành và đã nhận về từ cuộc đời này rất nhiều điều tốt đẹp.

Với chàng trai trẻ ấy, được sinh ra trên đời, được sống bình thường, đó là một may mắn. Ở ngoài kia, có biết bao số phận bất hạnh, bao con người bị muôn vàn bệnh lý đang phải lao đao trên hành trình đi kiếm tìm những phần tạng phù hợp với cơ thể.

Con trai nữ bác sĩ bị ung thư quyết định hiến toàn bộ tạng cho y học - Ảnh 1.

Hoàng Thanh Tùng đăng ký hiến tạng

"Hơn một năm trước, mẹ của tôi cũng từng hiến giác mạc cho y học trước khi mẹ lìa cõi đời này bởi căn bệnh ung thư. Việc làm này của mình cũng là tiếp nối truyền thống tốt đẹp của gia đình, tiếp nối việc làm nhân văn mà mẹ đã làm. Tôi tin, mẹ ở sẽ luôn ủng hộ tôi trong quyết định này", Tùng nói.

Tự nhận bản thân không phải người đặc biệt nhưng dịp này, Tùng muốn chia sẻ với mọi người câu chuyện hiến mô tạng để mỗi chúng ta có thể thay đổi suy nghĩ của bản thân cũng như suy nghĩ của những người thân trong gia đình trước việc làm mang tỉnh nhân văn đó.

Bởi lẽ, lâu nay mọi người vẫn nghĩ, chết phải toàn thây. Nhưng với Tùng quan niệm đó là chưa đầy đủ, và cũng không có tôn giáo nào trên thế giới này lại không ủng hộ chuyện hiến mô tạng.

"Tùng mong mọi người hiểu như vậy. Ai trong chúng ta từng có người nhà từng nằm trong cảnh chờ đợi mòn mỏi có một tạng để được cứu sống thì sẽ hiểu được giá trị lớn lao của việc hiến mô tạng.

Tùng rất mong xã hội, tất cả mọi người, những người có trách nhiệm, có nhận thức, lương tri sẽ hiểu một cách đầy đủ về ý nghĩa nhân văn của việc hiến mô tạng. Từ đó chúng ta lan tỏa giá trị tốt đẹp trong xã hội của mình, một xã hội mà con người đang hoài nghi về lòng tốt của nhau, về những điều đúng, sự tốt đẹp", Tùng chia sẻ.

... hạnh phúc vì được việc làm ý nghĩa, giúp đỡ được nhiều người khác

Khi được hỏi về quyết định này là của cá nhân Tùng hay đã có sự bàn bạc với gia đình, Tùng cười bảo, thời điểm hiện tại, Tùng vẫn chưa nói cho bất kỳ một ai trong gia đình biết về chuyện mình đi hiến mô tạng.

Nhưng chàng trai trẻ ấy tin rằng, gia đình sẽ không ngăn cản vì khi quyết định hiến giác mạc của mẹ Tùng cho y học, ai trong gia đình cũng đồng thuận. Vì ai cũng hiểu, đó là việc làm tốt.

"Bản thân tôi là người trưởng thành, tôi tự chiụ trách nhiệm với số phận, với quyết định của mình", Tùng tâm sự.

Tuy nhiên, Tùng không có ý định gặp lại những người đã nhận giác mạc từ mẹ, Bởi lẽ, thứ nhất, Tùng tôn trọng tính thượng tôn của pháp luật. Nhưng hơn cả, Tùng và gia đình muốn mọi việc diễn ra tự nhiên nhất. Mình làm việc thiện không nhất thiết phải để người khác biết hay nhớ tới mình, hay mang ân huệ.

"Nếu qua một kênh nào đó, họ biết tới gia đình tôi, chúng tôi vẫn luôn đón nhận những tình cảm mà họ dành cho mình.

Còn bản thân tôi vẫn luôn giữ liên lạc với bác sĩ điều trị cho người nhận giác mạc từ mẹ. Đó là kênh gián tiếp để tôi biết, giác mạc của mẹ hiện tại vẫn rất tốt trên cơ thể người khác", Tùng tâm sự.

Con trai nữ bác sĩ bị ung thư quyết định hiến toàn bộ tạng cho y học - Ảnh 2.

Đại diện trung tâm Điều phối tạng Quốc gia trao tấm thẻ hiến tạng cho Tùng

Và khi được bác sĩ cho xem hình ảnh giác mạc của mẹ trong đôi mắt người khác, rất đẹp, rất tốt, suy nghĩ đầu tiên trong Tùng chính là cảm giác như mẹ vẫn còn sống. Chàng trai trẻ ấy rất hạnh phúc.

"Bắt gặp hình ảnh người thân trên cơ thể người khác, đâu đó mọi người cũng có phút chạnh lòng, xúc động vì đang sống hạnh phúc mà phải chia lìa người thân. Nhưng sau khi nhìn lại, tôi thấy hạnh phúc vì mẹ vẫn tồn tại trên đời, hạnh phúc vì mẹ và gia đình đã làm được việc làm ý nghĩa, giúp đỡ được nhiều người khác", Tùng trao đổi thêm.

Và Tùng hi vọng, sau hôm nay, mình cũng sẽ trở thành một người tuyên truyền, mang những thông điệp ý nghĩa của việc hiến mô tạng tới nhiều người khác.

Mẹ hát tặng con gái đang hấp hối trên giường bệnh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại