Chứng bệnh lạ lùng khiến cô gái 18 tuổi cứ nghĩ mình là khủng long

Nguyên Huy |

Lucy Evans đã mắc phải một chứng bệnh lạ. Cô có ảo giác mình là khủng long T-rex hoặc loài khỉ, bác sĩ phát hiện các tế bào bạch cầu đang tự tấn công vào não.

Căn bệnh lạ lùng, người mắc bệnh khó nhận biết

Lucy Evans, 18 tuổi, ở Aberystwyth, Anh cứ ngỡ mình là loài khủng long T-rex cho đến khi bác sĩ kịp thời chẩn đoán và cứu lấy mạng sống cho cô. Thỉnh thoảng, cô còn nghĩ mình là loài khỉ do bị ảnh hưởng bởi ảo giác và ám ảnh.

Cuối cùng, cô được chẩn đoán mắc phải chứng bệnh viêm não thụ thể kháng NMDA (anti-NMDA receptor encephalitis) với tỷ lệ mắc bệnh chỉ khoảng 1/75.000 người. Bệnh này khiến nạn nhân có các ảo giác và ám ảnh.

Ban đầu, bệnh lý của Evans không được chẩn đoán chính xác, cho đến khi một bác sĩ đã nhận ra triệu chứng bệnh của Evans. Căn bệnh này khiến cơ thể tự tấn công não.

Khi bệnh được chẩn đoán, bác sĩ đã cảnh báo rằng cô có thể hôn mê sâu do các tổn thương ở não. Nếu để trường hợp này xảy ra, cô có thể cận kề với cái chết.

Cô chia sẻ: "Tôi thường trở nên cáu gắt, công kích và thô lỗ với mọi người. Tôi thậm chí giận dữ với người ngoài. Tôi bắt đầu hành động và phát ra âm thanh như loài khỉ. Khi ấy, tôi tự cho rằng mình cần phải đến sở thú".

"Ngày tiếp theo, tôi lại nghĩ mình là loài khủng long T-rex. Tôi bắt đầu ngồi bện tóc và nghĩ rằng đó là đuôi của loài khủng long. Thỉnh thoảng, tôi tô màu trong sách một cách điên loạn. Tay tôi cứ vẽ liên tục cho đến khi nó phồng giộp lên".

Chứng bệnh lạ lùng khiến cô gái 18 tuổi cứ nghĩ mình là khủng long - Ảnh 1.

Chứng bệnh cơ thể tự tấn công não khiến Evans có nhiều ảo giác

Bệnh của Evans bắt đầu từ khi nào?

Chứng bệnh lạ lùng khiến cô gái 18 tuổi cứ nghĩ mình là khủng long - Ảnh 2.

Người thân đã chú ý đến các biểu hiện khác thường của Evans

Bạn bè và gia đình đã chú ý đến các biểu hiện khác thường của Evans khi cô bắt đầu có rối loạn đa nhân cách (paranoia), tâm trạng thất thường, nôn mửa liên tục vào tháng 5.

Ban đầu, một bác sĩ đã khám cho cô và cho rằng cô bị chứng rối loạn lưỡng cực (bipolar disorder), gây nên các rối loạn về tâm trạng như vui buồn thất thường, trầm cảm. Các rối loạn của Evans cứ như thế tiếp diễn.

Ngày 1/6/2017, Evans có cảm giác như bị giam cầm mặc dù cô đang ở nhà của mình. Gia đình cô đã quan sát các biểu hiện của Evans lúc ấy. Mắt cô bắt đầu chập chờn và toàn thân run rẩy. Họ nhanh chóng liên lạc cứu hộ nhằm đưa Evans vào bệnh viện. Nhưng các bác sĩ cũng không phát hiện ra điều gì và đồng ý cho cô xuất viện trong ngày.

Khoảng thời gian trong bệnh viện

Chứng bệnh lạ lùng khiến cô gái 18 tuổi cứ nghĩ mình là khủng long - Ảnh 3.

Evans đã được tiến hành xét nghiệm vào ngày 4/7/2017

Sau đó, Evans được đưa vào Bệnh viện Aberystwyth’s Bronglais để tiến hành xét nghiệm vào ngày 4/7/2017. Khi ấy, nhịp tim và nhịp thở của Evans tăng bất thường. Các bác sĩ nhanh chóng chuyển cô đến bệnh viện Swansea’s Morriston cách đây 70 dặm để được điều trị chuyên sâu.

Tại Swansea, một bác sĩ đã nhận ra cô có biểu hiện các triệu chứng điển hình của một căn bệnh hiếm gặp. Rất may vị bác sĩ này đã điều trị thành công cho một bệnh nhân tương tự với chứng bệnh viêm màng não.

Người phụ nữ đã cứu mạng sống của Evans

Chứng bệnh lạ lùng khiến cô gái 18 tuổi cứ nghĩ mình là khủng long - Ảnh 4.

Evans sau khi điều trị thành công

Evans chia sẻ: "Nữ bác sĩ ấy đã cứu lấy mạng sống của tôi. Rất may mắn là căn bệnh sớm được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Khi ấy tôi không nhớ gì cho đến khi gia đình cho tôi xem lại đoạn video ghi hình cảnh tôi bị ảo giác và ám ảnh".

Tại Swansea, Evans được chụp để kiểm tra các khối u phát triển và các viêm nhiễm ở vùng não, và sau đó cô được điều trị chuyên khoa. Các bác sĩ đã dẫn truyền steroid 12 tiếng liên tục trong khoảng thời gian 5 ngày nhằm giết chết các bạch cầu tấn công não của cô.

Giai đoạn điều trị thứ hai bao gồm dẫn truyền plasma giàu kháng sinh từ 6 đến 8 tiếng trong khoảng thời gian 5 ngày. Giai đoạn cuối cùng, các bác sĩ đã cho Evans uống Rituximab, một loại thuốc làm giảm khả năng tấn công não của tế bào B. Tuy nhiên, loại thuốc này khiến cô đau đầu dữ dội.

Việc điều trị đã để lại một số tác dụng phụ lâu dài cho Evans như hệ thần kinh trung ương bị ảnh hưởng, trí nhớ giảm sút, cử động khó khăn…

*Theo Dailymail

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại