Chiến trường K: Đạn xuyên thủng mũ 2 lỗ tròn vo - "Thần Chết" bất lực với lính tình nguyện Việt Nam?

Trung Sỹ |

Chúng tôi đang họp kiểm điểm thì bỗng nghe tiếng "póc" M.79 và tiếng tiểu liên cực nhanh. Thằng Lẽ "ve" đang múc nước ngoài hố dính đạn bắn tỉa, lòi ruột ôm bụng nằm quỵ.

Dự đoán chính xác về trận tập kích...

Phum mà tiểu đoàn 4 quân tình nguyện Việt Nam chúng tôi đang đứng chân lính gọi là phum dừa cụt hoặc phum 19. Trước đó, đại đội 19 công binh trực thuộc trung đoàn đóng quân ở đây. Địa hình dốc thoai thoải từ ngôi chùa cũ đã bị phá huỷ, qua một trảng trống có một khẩu pháo 155mm.

Khẩu pháo địch bỏ lại sau khi đã bắn xẹp lốp và tháo mất kim hoả. Tiếp đến con suối cạn hình cánh cung, ôm lấy rìa phum.

Đại đội 2 hướng chủ yếu, bám rìa con suối cạn cắt ngang con đường. Khống chế trảng trống sườn phải ban chỉ huy tiểu đoàn có trung đội vận tải và khẩu đại liên 30 Mỹ do thằng Luân liên lạc tiểu đoàn lấy được ở kho súng địch tháng trước.

Chiến trường K: Đạn xuyên thủng mũ 2 lỗ tròn vo - Thần Chết bất lực với lính tình nguyện Việt Nam? - Ảnh 1.

Xuân Tùng (bút danh Trung Sỹ) - Nguyên trung sỹ D4E2F9, Quân đoàn 4 tham gia Chiến tranh Biên giới Tây Nam bảo vệ Tổ quốc và là Quân tình nguyện Việt Nam ở Campuchia, tác giả cuốn Hồi ức Chuyện lính Tây Nam, NXB Thanh Niên.

Luân quê Thanh Hoá người to vật vã. Cái ba lô trên lưng nó cõng đồ của cả nó cả chỉ huy vẫn lọt thỏm trên tấm lưng bè như cánh phản. Ngoài khẩu AK treo bụng, nó còn vác thêm trên vai khẩu đại liên Mỹ này, kèm thêm băng đạn quấn ngang quấn chéo đầy mình.

Phần cao nhất địa hình là cái chùa đổ ở chếch phía sau bố trí đại đội 4 với khẩu 12.8mm còn lại và 2 khẩu cối 82mm.

Đại đội 1 có tăng cường khẩu DK.82mm giữ sườn trái tiểu đoàn, nằm trong một chòm cây rậm sát bìa rừng thưa. Chỉ huy sở cách tiểu đoàn bộ khoảng 120m bằng một khoảng rẫy khô trắng, địch mới trồng mì.

Như duyên nợ, tôi và anh Ky lại được phân công xuống đại đội 1. Chúng tôi khiêng các súc gỗ dầu địch đã xẻ vuông vức, chồng lên nhau quây thành một cái công sự nổi của BCH đại đội. Bên trên, tụi liên lạc kiếm đâu được mấy tấm tôn trắng lợp làm mái.

Cái mái trắng bốc nên anh Tuy bắt tụi tôi bẻ lá che lên. Vừa đỡ lộ, vừa cản nắng nóng ban trưa.

Chỉ huy tiểu đoàn triệu tập toàn bộ các đại đội và trung đội trưởng về họp rút kinh nghiệm. Căn cứ lực lượng địch trong trận đại đội 1 mất chốt và các dấu hiệu đêm qua, dự đoán địch sẽ có thể đánh vào đội hình tiểu đoàn nay mai.

Chiến trường K: Đạn xuyên thủng mũ 2 lỗ tròn vo - Thần Chết bất lực với lính tình nguyện Việt Nam? - Ảnh 2.

Quân tình nguyện Việt Nam trong cuộc chiến chống Khmer Đỏ.

... các đơn vị củng cố hầm hào sẵn sàng đánh địch

Cử các tổ thám sát vòng ngoài phát hiện dấu vết, tránh bị bất ngờ. Cuộc họp ngắn vừa tan, xe tải trung đoàn do đại đội công binh 19 hộ tống vào đến nơi. Bổ sung súng đạn, tử sỹ thương binh lên xe chuyển ra ngay. Tiểu đoàn trưởng trực tiếp bố trí lại đội hình.

Buổi sáng ngày 17/4/1979, anh Sơn* tiểu đoàn trưởng kéo theo thằng Điệp xách khẩu M.16 xuống đại đội 2. Nghe tiếng chim te te kêu hoảng mé rặng le, hai thầy trò dò dẫm ngược lòng suối cạn bên tay trái xem xét tình hình.

Vừa qua khỏi đội hình đại đội mới 50m đụng ngay 2 thằng trinh sát Kh’mer Đỏ. Thằng đi đầu đứng trên bờ suối sau bụi le bị bất ngờ nhưng cũng kịp bóp cò khẩu M.79. Quả đạn bay thẳng vào đùi anh Sơn, rơi bịch xuống lòng suối nhưng không nổ vì cự ly quá gần.

Thằng Điệp cũng giật mình, chĩa khẩu M.16 kéo một loạt ngắn. Hai thằng trinh sát địch chúi xuống bỏ chạy. Thầy trò anh Sơn tập tễnh dìu nhau chạy lui về đại đội 2 rồi về tiểu đoàn, lệnh cho các đại đội chuẩn bị đánh địch.

Chúng tôi đang họp kiểm điểm thằng Tường "lé", Ban "trố" về tội mất chốt bỏ máy thông tin trong nhà sàn thì bỗng nghe tiếng "póc" M.79 và tiếng tiểu liên cực nhanh hướng lòng suối cạn, xớn xác ngó ra ngoài.

Thằng Lẽ "ve" truyền đạt đang múc nước ngoài hố dính đạn bắn tỉa, lòi ruột ôm bụng nằm quỵ. Anh Nhương từ nhà chỉ huy tiểu đoàn chạy về hét địch vào, xua chúng tôi xuống các đại đội ngay.

Chiến trường K: Đạn xuyên thủng mũ 2 lỗ tròn vo - Thần Chết bất lực với lính tình nguyện Việt Nam? - Ảnh 4.

Quân tình nguyện Việt Nam Giải phóng Campuchia khỏi chế độ diệt chủng Polpot.

Tôi và anh Ky lao xuống cầu thang. Mới tiếp đất đã nghe khắp nơi tiếng súng con rộ lên. Hai thằng cắm cổ chạy tắt qua khoảng rẫy mì, phơi sườn ngang hướng suối. Vừa chạy vừa thở dốc, nghe lất phất hơi đạn nhọn đi qua bên mặt.

Những khóm mì mới vun mọc ngang đến đầu gối cản chân, thỉnh thoảng giật chúng tôi ngã sấp. Luồn qua được cái ụ mối lớn che khuất sau cây cám, hai thằng hồng hộc chui vào hầm đại đội. Anh Lược ngồi đầu hầm cầm tổ hợp dõi theo cuộc chạy vượt chướng ngại, thở phào bảo tao tưởng nó quất chúng mày sụm rồi.

Tiếng súng rồ lên như một nồi cơm sôi rền từ khắp các hướng. Tụi Kh’mer Đỏ đã nhanh chóng nhảy được vào lòng suối cạn trước mặt, lợi dụng nó như dãy chiến hào thiên nhiên. Lụt tụt dấu đạn cày tung cát bám theo những cái đầu đen nhấp nhô bìa suối hướng trung đội 1.

Hẳn bọn này chính là bọn tập kích bung chốt đại đội 1 mấy hôm trước. Biết không thể lên theo hướng chính diện, nó để lại bộ phận bắn kiềm chế, quay sang bìa rừng đánh vào sườn.

Khẩu DK.82 nằm kẹp giữa hai trung đội 2 và trung đội 3 phát hiện địch xung phong thổi liền mấy trái. Hầm chỉ huy sở ngay sau đuôi pháo hơn chục mét, hơi đề pa phản lực thổi xuôi hướng làm tai chúng tôi ù đặc.

Lính dưới trung đội 2 hét lên ầm ầm, gọi cối bắn trước đội hình 40m. Thằng Dung cối cũng đang điếc không nghe rõ, cuống lên lấy cự ly nhầm dựng nòng thả đạn.

Trái cối quân ta rơi sát khẩu đội DK.82 quân mình. Hạnh xạ thủ số 1 đang quỳ ngắm bên pháo, dính một mảnh vào đầu nằm quay táng. Thằng Quốc khẩu đội trưởng DK phát khùng, cõng thằng Hạnh về đặt nằm trong quan sát sở.

Nó xách AK xồng xộc chạy tới khẩu đội cối, chĩa nòng vào mặt thằng Dung kỳ đà tính ăn thua đủ. Thằng Dung mặt xanh như tàu lá. Anh Tuy chửi ầm ĩ, xông vào đẩy nòng súng can mọi người ra.

Đúng lúc đó ngay sau chỉ huy sở đại đội, mé ụ mối lớn gần mép trảng thấp thoáng bóng áo đen. Thằng Đồng phát hiện địch tập hậu đánh vào đến nơi, vội nổ mấy loạt AK. Tiếng AK địch toang toác dội lên đáp trả ngay sau lưng.

Mấy thằng lính Kh’mer Đỏ đi đầu dồn cả vào sau ụ mối vì chỗ rừng đó khá thưa. Chỉ huy sở lồ lộ trong tầm quan sát địch. Đạn nhọn xuyên qua nóc lều chỉ huy như máy khâu chạy đột mau, tôn mái lợp rách thủng lỗ chỗ. Liên lạc, thông tin lẫn văn thư nhảy vọt ra núp sau ụ mối góc lều bắn cản.

Chúng nó áp sát quá. Sợ bung chốt mất máy như tụi thằng Tường lé mấy hôm trước, tôi lăn vào lều, đè cả lên người thằng Hạnh đang khò khè giật vội cái máy điện thoại nhào ra. Máy đang đổ chuông rền cũng kệ mẹ.

Chỉ huy đang ở hết dưới các trung đội, ai còn ở đây mà nghe máy. Thấy thằng Thư y tá đang nhớn nhác ôm túi thuốc sau ụ mối, tôi bảo nó trong lều còn thằng Hạnh bị thương nằm đấy, vào kéo nốt nó ra đi. Mất thương binh là chết mẹ mày.

Chỉ huy sở toàn lính kiểng chỉ toàn tiểu liên AK, không có hỏa lực, bắt đầu núng thế trước đòn hiểm đánh sau sở trường của tụi áo đen.

Anh Tuy thấy địch đánh rát sau lưng, từ khẩu cối chạy vội về thét kéo khẩu đại liên quay lại giá súng. Súng giá ngay mặt trảng lộ thiên không kịp đào công sự. Thằng Nhạ ngồi xổm điên cuồng nhe răng đẩy cò. Tụi liên lạc văn thư cũng ghim AK hỗ trợ.

Cái ụ mối lớn mấy thằng địch nấp bục dần từng mảng. Không thằng nào dám ló đầu ra nữa. Chúng nó lấp tấp bỏ chạy. Anh Tuy thừa thế quát lính bậu xậu xung phong. Anh em vận động lên quanh ụ mối, thấy máu me be bét lẫn cả bông băng, thu được hai quả lựu đạn chày chưa kịp ném.

Tôi chạy vào trong lều chỉ huy mắc vội dây vào máy. Tiểu đoàn nghe súng rền đang sốt ruột quay gọi nên bị giật rung tay. Điện xoay chiều giần giật châm tê bại tận khuỷu vai, nghiến răng đè cực nối lập cập mấy lần mới mắc dây xong. Liên lạc lại thông suốt.

Tiếng súng thưa dần rồi im hẳn. Đến lúc này, anh Tuy mới gọi thằng Thư đâu băng cho tao. Anh ấy bị một viên AR.15 xuyên bụng chân, máu ra không nhiều.

Cái mũ cứng của thằng Nhạ cũng bị đạn xuyên thủng vành hai lỗ tròn vo sát sọ. Nó sờ sờ hai cái lỗ thủng, cười ngây ngô với "vết chân thần Chết".

Đạn thiếu, chúng tôi đi mót từng viên đạn lẻ rơi vãi tra vào băng, chờ đón trận tấn công thứ hai.

(*) Anh Sơn D trưởng trong bài viết nay là Thượng tướng Huỳnh Ngọc Sơn, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại