*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Đêm đã khuya. Bỗng một loạt tiếng nổ dậy lên "Ùng... oàng, cóc.... oành" Đại liên, trung liên nổ toang toác. Những tiếng "chô, chô" hú hét của bọn Khmer Đỏ nghe rợn tóc gáy.
Đi được khoảng 4km, một tràng đạn đại liên chếch phải bắn tới. Đoàn xe tải khựng lại. Xe tôi số 2, ngay trên thùng xe đã có người trúng đạn rên lên đau đớn.
Anh Tiến thét lớn: Thảo! Giật ĐH10 đi! Tụi nó ở đó...! Nắm đầu dây mìn, tôi kéo mạnh. Mặt đất chấn động lớn, một quầng lửa hắt lên không. Thật khủng khiếp! Cả tốp địch biến mất.
AK-19 - súng trường tấn công mới nhất của Nga sử dụng đạn 5,56х45 mm chuẩn NATO - dự kiến sẽ chiếm lĩnh thị trường Trung Đông hiện do các nhà sản xuất vũ khí Mỹ và châu Âu thống trị.
Anh Quế cho cả toán dừng lại, bố trí canh gác rồi cùng một tổ đi một vòng vị trí địch. Qua dấu vết để lại, có khoảng một tiểu đoàn địch đi theo bảo vệ Polpot và Chính phủ địch.
Anh Thao hô: "Địch, địch, bắn đi!". Cả đại đội đồng loạt bắn. B40, B41 nổ dưới đất, trên cây, trùm đội hình địch. Địch hoảng loạn bỏ chạy vào rừng theo hướng núi cao trước mặt.
Chúng tôi đang họp kiểm điểm thì bỗng nghe tiếng "póc" M.79 và tiếng tiểu liên cực nhanh. Thằng Lẽ "ve" đang múc nước ngoài hố dính đạn bắn tỉa, lòi ruột ôm bụng nằm quỵ.
Ngày 04.10.2017, cơ quan báo chí của tập đoàn "Ukroboronprom" thông báo lần thử nghiệm đầu tiên của súng tiểu liên bản địa WAC-47, bản copy có bản quyền của súng M16, tổ chức tại thao trường lực lượng Vệ binh Quốc gia Novy Petrovtsy thuộc tỉnh Kiev.
Bất cứ lúc nào bên cạnh mỗi chiếc xe tăng cũng có một chiến sĩ bồng AK đứng gác. Và có một điều quy định rất rõ ràng là "tuyệt đối không được cho ai đến gần, nhất là trèo lên xe".
Trong thực tế có những chuyện "khó tin mà thật". Chẳng hạn, sau một đêm 8 chiếc xe tăng tự nhiên biến mất. Tưởng bị mất trộm, nhưng rồi không phải vậy!
Thật bất ngờ, lưỡi xẻng bộ binh đã giúp ối chàng lính trẻ bớt ngượng ngùng trước các cô y tá vì không phải thay băng và để lộ mông trần.