Bé trai bỗng có vết thương ở đùi, kết quả chụp CT hé lộ hành vi nhẫn tâm của bảo mẫu

Đinh Kim |

Bố mẹ đứa trẻ phát hiện con trai không ngừng khóc và có vết thương ở đùi, đưa đến bệnh viện kiểm tra mới biết chuyện đau lòng.

Mới đây, đoạn video ghi cảnh bảo mẫu hành hạ một bé trai sơ sinh 28 ngày tuổi đã được công bố trên mạng xã hội xứ Trung. Theo tờ Jinan Daily, chính quyền thành phố Thập Yển, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) nhận định vụ việc này có tính chất đặc biệt nghiêm trọng.

Sự việc bị phanh phui khi bố mẹ đứa trẻ thấy con trai liên tục khóc và xuất hiện vết thương ở đùi. Cậu bé được đưa đến bệnh viện thăm khám, kết quả chụp CT cho thấy bé bị gãy một xương đùi bên trái.

Được biết, kể từ khi chào đời, bé trai này luôn được chăm sóc tại Câu lạc bộ Chăm sóc Mẹ và Bé Taihe cao cấp. Các bảo mẫu ở đây là người chăm sóc chủ yếu cho cậu bé vì người mẹ vẫn đang trong quá trình hồi phục sau sinh.

Bé trai bỗng có vết thương ở đùi, kết quả chụp CT hé lộ hành vi nhẫn tâm của bảo mẫu - Ảnh 1.

Bé trai hiện vẫn đang nằm trong lồng ấp tại bệnh viện. Ảnh: Baidu

Xem lại hình ảnh từ các camera giám sát, bố mẹ bé trai vừa đau lòng vừa phẫn nộ khi biết những việc mà bảo mẫu đã làm với con mình. Cụ thể, vào 3h ngày 13/3 (theo giờ địa phương), bảo mẫu Chen được nhìn thấy đổ sữa trong bình vào miệng bé trai, sau đó bóp mũi để buộc cậu bé nuốt sữa.

Người bảo mẫu này chỉ tốn 1 phút để cho bé trai uống hết bình sữa 100ml. Khi cậu bé không chịu uống, Chen đã bẻ chân bé một cách thô bạo, rất có thể đây chính là nguyên nhân khiến bé trai bị gãy xương đùi. Chưa dừng lại ở đó, Chen còn được nhìn thấy đã tát vào mặt đứa trẻ, nhiều lần rung lắc đầu bé. Khi cậu bé bị sặc sữa, Chen đã để đứa trẻ nằm xuống đùi rồi ấn mạnh vào ngực.

Cô Yang – dì của bé trai cho biết cậu bé bị thương nghiêm trọng sau nhiều lần bị bảo mẫu Chen hành hạ. Đứa trẻ hiện vẫn phải nằm trong lồng ấp tại bệnh viện, vết thương ở đùi khiến cậu bé chưa thể mặc được quần áo.

"Không thể bó bột vì bắp đùi thằng bé quá nhỏ, bác sĩ phải lắp khung hỗ trợ để giúp xương đùi nối lại chỗ bị gãy. Cháu tôi hiện được đặt 2 khung hỗ trợ ở vai và đùi", cô Yang chia sẻ với Guizhou TV.

Cô Yang tiết lộ thêm, bảo mẫu họ Chen đang mang thai 4 tháng, đã được thả tự do sau khi nộp tiền bảo lãnh. Trong khi đó, Câu lạc bộ Chăm sóc Mẹ và Bé Taihe phải đóng cửa để phục vụ quá trình điều tra theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Những trường hợp bảo mẫu bạo hành trẻ em hiện không còn là chuyện hiếm. Cách đây một thời gian, chị Wang ở Thạch Gia Trang, Hà Bắc (Trung Quốc) đi đón con gái tan trường, để con trai nhỏ 1 tuổi ở nhà với nữ bảo mẫu.

Thông qua camera giám sát tại nhà, chị Wang phát hiện bảo mẫu đang ngồi trên ghế sofa, dốc ngược con trai chị mặc cho bé gào khóc, la hét.

Truyền thông Trung Quốc cho hay, bảo mẫu khai cảm thấy khó chịu bởi tiếng khóc của cậu bé, "không còn lựa chọn nào khác" ngoài hành động như vậy. Chị Wang sau đó đã sa thải bảo mẫu và báo vụ việc cho cảnh sát Thạch Gia Trang.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại