Á hậu Hoàng Oanh bật khóc: 'Cảm ơn cuộc đời cho tôi còn có mẹ'

Tùng Ninh |

'Sau nhiều biến cố hôn nhân, mẹ là người giúp tôi chăm sóc con để tôi có thời gian quay trở lại với công việc. Tôi cảm thấy vô cùng biết ơn mẹ'- Hoàng Oanh nói.

Mới đây, chương trình Mái ấm gia đình Việt đã lên sóng, với sự tham gia của á hậu – MC Hoàng Oanh và ca sĩ Lê Minh.

Ngay mở đầu chương trình, MC Quyền Linh đã dành nhiều lời ưu ái cho đàn em Hoàng Oanh. Anh nói: "Đây là một người đồng nghiệp của tôi. Cũng là MC nhưng Hoàng Oanh đẹp hơn tôi, dẫn hay hơn tôi bởi vì cô ấy nói cả tiếng Anh, tiếng Pháp còn tôi chỉ nói được tiếng Việt".

Tại chương trình tuần này, các nghệ sĩ cùng nhau vượt qua thử thách để giúp đỡ 3 hoàn cảnh trẻ em khó khăn là em Nguyễn Thành Cang (2006) ở Đồng Nai, em Nguyễn Trọng Phúc (2006) và em Châu Ngọc Trí (2006) đều đến từ Tiền Giang.

Theo đó, em Nguyễn Thành Cang hiện sống với bà nội và anh trai. Mẹ em bỏ đi lúc em mới 8 tháng tuổi, ba mất năm 2013 vì tai nạn giao thông trên đường đi làm về. Anh trai của Cang quyết định nghỉ học để đi làm phụ giúp bà nội và nuôi em ăn học.

Chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của em Nguyễn Thành Cang, Hoàng Oanh bật khóc và nhớ đến chính mình: "Là một người mẹ, thấy hai anh em Cang lớn lên thiếu cả tình thương của cha và mẹ, tôi rất xót xa.

Á hậu Hoàng Oanh bật khóc: Cảm ơn cuộc đời cho tôi còn có mẹ - Ảnh 1.

Hoàng Oanh

Từ đó, tôi càng thương mẹ tôi hơn và cảm ơn cuộc đời cho tôi còn có mẹ. Sau nhiều biến cố hôn nhân, mẹ là người giúp tôi chăm sóc con để tôi có thời gian quay trở lại với công việc. Tôi cảm thấy vô cùng biết ơn mẹ".

Tiếp theo là em Nguyễn Trọng Phúc, đang sống với mẹ và chị ba bị hội chứng chậm phát triển trí não. Chị hai của em đang học đại học. Ba của Phúc đã mất do bệnh tai biến vào năm 2016. Mẹ em sức khỏe yếu, ai mướn gì làm nấy. Căn nhà của ba mẹ con được dựng nhờ trên mảnh đất của họ hàng, đã xuống cấp trầm trọng.

Tới đây, MC Hoàng Oanh nghẹn ngào cho rằng bản thân quá may mắn so với các em nhỏ trong chương trình chương trình. Tuy nhiên, cô cũng cho rằng mẹ của Phúc vẫn hạnh phúc vì có cậu con trai rất tình cảm, biết mẹ thích ăn món gì.

Hoàn cảnh cuối cùng là em Châu Ngọc Trí, đang sống cùng mẹ và em trai tại Cai Lậy, Tiền Giang. Ba của Trí mất vì đột quỵ khi em mới 12 tuổi. Mẹ Trí đi làm giúp việc nhà tại Bến Tre. Tuy nhiên, cách đây 6 tháng, chị bị tai nạn nên phải đi bán vé số. Ngoài việc nuôi nấng 2 con ăn học, gia đình còn phải gánh khoản nợ 50 triệu đồng.

Lúc này, ca sĩ Lê Minh đã ôm chầm lấy Châu Ngọc Trí và bày tỏ sự khâm phục với tinh thần vượt khó và suy nghĩ chín chắn của cậu bé.

MC Quyền Linh cũng xót xa vì hai anh em Ngọc Trí phải tự lập dù còn rất nhỏ. Nam MC tin tưởng với sự chín chắn và sâu sắc của Ngọc Trí, cậu bé sẽ thành công và trở thành trụ cột cho gia đình nhỏ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại