Xét nghiệm ADN với 2 con, người đàn ông không tin vào kết quả, yêu cầu xét nghiệm lại: Sự thật được hé lộ

Ngọc Minh |

Một cặp vợ chồng đã phải xét nghiệm ADN với 2 con tận 3 lần mới có thể xác định rõ sự thật.

Cặp vợ chồng đi xét nghiệm ADN 3 lần

Đây là trường hợp xét nghiệm quan hệ huyết thống khá đặc biệt mà bà Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Trung tâm Phân tích ADN và Công nghệ di truyền vẫn còn nhớ mãi. Theo bà Nga, cặp vợ chồng đã phải xét nghiệm ADN tới 3 lần mới làm rõ được sự thật.

Ngày hôm đó, người phụ nữ tên Hạnh (*) bế một đứa trẻ khoảng 1 tuổi đi vào Trung tâm. Tranh thủ lúc chồng khóa xe, chị hậm hực nói với bà Nga.

"Chị xem, tuần trước em vừa nhận kết quả xét nghiệm ở đây, thế nhưng anh ấy không tin và đòi đi xét nghiệm lại" chị Hạnh nói.

Anh Thành (*), chồng chị Hạnh bước vào nói với bà Nga: "Liệu kết quả có gì sai không chị, vì em chắc chắn đứa trẻ là con của em".

Lần trước, chị Hạnh xét nghiệm quan hệ huyết thống của đứa con thứ 2 với đứa con đầu. Kết quả cho thấy đứa con thứ 2 không có quan hệ huyết thống với đứa con trai đầu của chị Hạnh.

Bà Nga giải thích, theo kết quả xét nghiệm, nếu đứa lớn không phải là anh trai ruột của đứa nhỏ thì có khả năng một trong hai đứa trẻ không có quan hệ huyết thống với anh Thành.

Tuy nhiên, anh Thành không tin vào kết quả và muốn lấy mẫu trực tiếp của anh để xét nghiệm với đứa con thứ 2.

Xét nghiệm ADN với 2 con, người đàn ông không tin vào kết quả, yêu cầu xét nghiệm lại: Sự thật được hé lộ- Ảnh 1.

Xét nghiệm ADN (Ảnh minh họa).

Trong khi đó, chị Hạnh lại có phản ứng hoàn toàn ngược lại, chị nói: "Chị cứ mặc kệ cho anh ấy xét nghiệm lại. Em cũng không hẹp hòi gì, nếu là con của anh ấy thì em cũng mừng, vì gia đình em hiếm con. Nó không phải con mình mà cứ vơ vào thì thiên hạ lại cười cho".

Sau khi lấy mẫu xét nghiệm của 2 bố con, mẫu được chuyển ngay tới phòng thí nghiệm. Bà Nga theo dõi sát diễn biến của ca xét nghiệm này trong từng công đoạn. Kết quả cho thấy đứa trẻ là con ruột của anh Thành. Để chắc chắn hơn, bà Nga đã cho chạy lại kết quả xét nghiệm một lần nữa, kết quả vẫn giống như vậy.

Khi bà Nga còn đang băn khoăn không biết giải thích cho anh Thành như thế nào về trường hợp của đứa con lớn thì anh đã cất lời: "Thằng bé này là con tôi sao nó lại không phải anh em ruột với thằng lớn nhỉ. Nếu theo kết quả này thì thằng lớn sẽ không phải là con của tôi".

Ngẫm nghĩ một lúc, anh Thành chào bà Nga để ra về và hẹn sẽ quay trở lại xét nghiệm cho đứa lớn. Đúng như lời hẹn, ngày hôm sau, anh Thành cùng vợ đưa đứa bé khoảng 3 tuổi tới xin làm xét nghiệm lại.

Bà Nga ái ngại hỏi anh Thành có nhất thiết phải xét nghiệm lại hay không. Tuy nhiên, anh vẫn cương quyết muốn xét nghiệm.

Hé lộ sự thật bất ngờ

Kết quả xét nghiệm ADN lần này cho thấy đứa con đầu không phải con của anh Thành và cũng chẳng có quan hệ huyết thống với chị Hạnh. Bà Nga nghĩ tới trường hợp gia đình có thể đã bị trao nhầm con.

Ngày nhận kết quả chỉ có một mình anh Thành tới trung tâm. Khi bà Nga đưa kết quả cho anh Thành xem, thái độ của anh rất bình tĩnh.

Anh Thành chia sẻ với bà Nga: "Đứa trẻ này không phải con tôi thì chắc có trục trặc kỹ thuật rồi".

Theo anh Thành, vợ chồng anh hiếm muộn nên đứa đầu được làm thụ tinh ống nghiệm. Do chị Hạnh không thể mang thai nên đã nhờ người mang thai giúp.

Anh Thành cũng cho biết thêm, khi quyết định xét nghiệm ADN với đứa con lớn, anh cũng quyết định xét nghiệm để biết thôi chứ không muốn làm ầm ĩ. Anh muốn nuôi dưỡng đứa trẻ này vì cả 2 vợ chồng đã dành mọi tình yêu thương cho con đầu. Còn đứa con thứ 2 là con riêng của anh, anh muốn sinh thêm để cho các con có anh, có em.

Anh Thành sau đó đã chào bà Nga rồi ra về. Trước khi rời đi, anh không quên nói lời xin lỗi vì đã nghi ngờ kết quả xét nghiệm của trung tâm.

(*): Tên nhân vật đã thay đổi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại