Xem lại ảnh mẹ phi ngựa thuở đôi mươi, cô gái sửng sốt vì phụ huynh tưởng khô khan lại có thể ngầu đến thế!

M52 |

Trước khi trở thành những phụ huynh mẫu mực, không ít bậc phụ huynh từng có quá khứ "bất hảo" đó nhé!

Đây là mẹ của tôi thuở đôi mươi đang cưỡi con ngựa của bà ấy, tên là Dena. Nhìn vào bức ảnh này đủ hiểu rằng ngựa đang phi nước đại, và tóc mẹ tôi hất ngược ra sau, khung cảnh xung quanh đều trở nên mịt mờ.

Xem lại ảnh mẹ phi ngựa thuở đôi mươi, cô gái sửng sốt vì phụ huynh tưởng khô khan lại có thể ngầu đến thế! - Ảnh 1.

Mẹ của Kasey từng "ngầu" thế này khi ở độ tuổi đôi mươi.

Phải nói rõ thêm 1 chút, Dena là một chú ngựa thuần chủng Thoroughbred (còn gọi là ngựa Nòi hay ngựa Anglais) - 1 loài ngựa được lai phối từ những con ngựa đực Ả Rập và ngựa cái của Anh phục vụ cho việc đua. Chúng nổi tiếng thế giới là một chiến mã chuyên nghiệp và tốc độ cực đại có thể lên tới 60km/h.

Dù là ngựa đua nhưng mẹ tôi đã ngồi thẳng lên lưng của Dena mà không cần yên, bà cưỡi ngựa với vẻ mặt rạng rỡ, phấn khích, nụ cười vẫn còn nở trên môi bà.

Thực sự thì tôi không nghĩ phụ huynh của mình nhàm chán, nhưng tôi vẫn hơi bất ngờ khi biết bà từng tự tay nuôi dưỡng, chăm sóc và huấn luyện 1 chiến mã. Bởi tôi đã lớn lên mà chẳng có sự xuất hiện của chú ngựa nào trong khuôn viên nhà mình. Thế nhưng, ngay khi tôi dọn ra sống riêng, một chú ngựa đã xuất hiện bên cạnh mẹ.

Xem lại ảnh mẹ phi ngựa thuở đôi mươi, cô gái sửng sốt vì phụ huynh tưởng khô khan lại có thể ngầu đến thế! - Ảnh 2.

"Đây là bức ảnh tôi đã chụp vài năm trước, lần này bà không phi nước đại nhưng vẫn là cưỡi ngựa không yên và vẫn giữ nụ cười ngốc nghếch khi được thỏa đam mê..."

Mẹ tôi bây giờ đã ngoài 70 tuổi và bà vẫn phi ngựa trên cánh đồng. Tôi nói với bà rằng tôi không thích ý tưởng về việc mẹ cứ như vậy ở độ tuổi của bà ấy, và mẹ tôi nói: "Kasey, mẹ thà chết vì phi ngựa trên cánh đồng còn hơn là chết trong viện dưỡng lão. Mẹ sẽ phi ngựa qua cánh đồng."

Khi bà kiên quyết như vậy, tôi chỉ biết xuống nước: "Chỉ cần mẹ nói với ai đó trước khi mẹ đi, được không? Như vậy họ sẽ biết tìm mẹ ở đâu nếu mẹ không kịp trở về". Bà đã miễn cưỡng đồng ý với điều kiện của tôi.

Chưa hết đâu, còn rất nhiều câu chuyện khác tận khi tôi đủ lớn mẹ mới kể lại...

Có lần, mẹ tôi bị lạc ở Hong Kong lúc nửa đêm vì không ngủ được, bà thèm cảm giác đi mua sắm và rồi gần như bị cướp sạch.

Mẹ tôi từng đội những bộ tóc giả khác nhau trên mỗi chuyến bay với tư cách là tiếp viên của hãng Pan Am chỉ để nhìn những hành khách bị lừa, tán tỉnh bà những 2 lần vì nghĩ rằng là người khác!

Vị hôn phu của mẹ tôi từng là một tên buôn lậu trang sức xuyên quốc gia. Gã ta đã bí mật giấu đồ trong lớp lót vali của bà và khi bà phát hiện ra đã lập tức tháo chiếc nhẫn đính hôn rồi ném vào người gã kia.

Câu cửa miệng kỳ quặc của mẹ sau khi đề cập tới 1 điều gì đó làm con gái phát sốc đó là: "Ồ, mẹ chưa bao giờ nói với con về điều đó sao, con yêu?"

Hẳn rồi, chắc chắn mẹ tôi không nhàm chán!

Theo Kasey Tross/ Quora.vn

Kasey là nhà văn đang sống tại Richmond, bang Virginia, Mỹ và là thành viên tích cực trên Quora, sở hữu những nội dung hàng triệu lượt xem.

Câu chuyện thú vị này của cô bạn có tên Kasey đã nhận được rất nhiều phản hồi từ cư dân mạng sau khi chia sẻ trên Quora. Một số khen ngợi cá tính của bà, nhiều người khác lại chia sẻ về quá khứ huy hoàng từ phụ huynh của mình.

Rõ là, trước khi trở thành những bậc cha mẹ nghiêm túc, mẫu mực để nuôi dạy con cái, phụ huynh của chúng ta cũng có cuộc sống đầy màu sắc.

Rach Smith: Không có gì so được với việc cưỡi một con ngựa không yên, phi nước đại. Tôi nhận ra vẻ mặt đó của mẹ bạn rất rõ… bà có một chút gì đó "hoang dã" trong người!

Suzannah Hahn: Thật là một bức ảnh tuyệt đẹp! Nó khiến tôi mỉm cười khi nhìn. Mẹ của bạn rất cá tính!

Sue Sanders: Thật tuyệt vời khi cha mẹ luôn có những bí mật thú vị như thế. Rồi các con sẽ biết từng chút, từng chút một về những câu chuyện mà cha mẹ chúng đã trải qua. Mẹ bạn là một người phụ nữ tuyệt vời - và hẳn bạn đã rất tự hào.

Terri Packer: Kasey, có vẻ như mẹ của bạn là một người mẹ tuyệt vời. Bà ấy cũng không hề nhàm chán mà còn có một cuộc sống vô cùng thú vị. Đôi khi cha mẹ không chia sẻ một số bí mật của họ cho đến khi ta trưởng thành hơn. Bởi nhiều đứa trẻ cảm thấy phải theo bước phụ huynh của mình, dù là tốt hay xấu.

Deanna Eppers: Cha mẹ nuôi dạy tôi luôn nhẹ nhàng, từ tốn. Và đó là lý do tôi đã nghĩ rằng cha mình không làm gì khác ngoài việc học khi ông ở trường trung học, vì ông đã giành được học bổng toàn phần. Còn mẹ tôi dù cũng giành được học bổng nhưng tôi cảm thấy bà như 1 nữ tu. Một nữ tu đã kết hôn và có con. Họ phải xuất hiện một cách nghiêm túc và vô cùng nhàm chán. Nhưng khi tôi tốt nghiệp đại học, họ say xỉn và tiết lộ bí mật...

Người cha hiếu học của tôi đã lén lái xe của gia đình và đi chơi ngay trong đêm. Ông uống rượu. Tôi không biết chính xác bố mình thuở đôi mươi ấy đã uống bao nhiêu, nhưng sau đó ông vẫn lái được chiếc ô tô về nhà. Rất lâu sau với sự nỗ lực rất lớn, ông cũng đỗ được chiếc xe an toàn trước cửa. Cuối cùng, ông rón rén vào nhà, lặng lẽ lên lầu và ngủ như chưa có chuyện gì.

Sáng hôm sau, bố tôi thức dậy vì bị ông tôi hét lên mắng rằng bố thật ngu ngốc vào đêm hôm trước. Người cha hiếu học của tôi đã ngơ ngác khi bị lôi ra khỏi giường, mắt lờ đờ đi xuống cầu thang hẹp và vẫn không hiểu lý do bị ăn mắng là gì.

Nhưng khi nhìn rất lâu vào chiếc xe duy nhất của gia đình, hóa ra bố tôi đã để quên chìa khóa trong ổ điện và động cơ vẫn chạy. Ôi, bố tôi đã làm một điều thực sự ngớ ngẩn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại