Miền Trung: Tang thương lốc xoáy cướp 2 mạng người

Thùy Vy |

(Soha.vn) - Hai vợ chồng đang nằm ngủ thì lốc xoáy bốc văng mái nhà khiến chồng chết, vợ thương nặng, bỏ lại 3 đứa trẻ bơ vơ.

Chiều 17/10, nước sông Gianh bắt đầu rút dần, chúng tôi mới có thể cùng đoàn cứu trợ huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình tiếp cận được hai gia đình có người bị chết trong trận lốc xoáy kinh hoàng vừa qua tại thôn Linh Cận Sơn, xã Quảng Sơn huyện Quảng Trạch.


	Cơn lốc đi qua đã cuốn phăng ngôi nhà anh Sơn, chỉ còn lại một đống đổ nát, không những thế đã cướp đi mạng sống của anh…

Cơn lốc đi qua đã cuốn phăng ngôi nhà anh Sơn, chỉ còn lại một đống đổ nát, không những thế đã cướp đi mạng sống của anh…

Tận mắt nhìn cảnh tượng tan nát, tang tóc sau cơn lốc và sau trận lũ lịch sử vừa trôi qua mới thấy hết nỗi đau xé lòng của những người trong cuộc…

Ngôi nhà chị Phạm Thị Hường (53 tuổi) và anh Mai Xuân Phụ (người bị chết do lốc xoáy) vừa cất xong được vài tháng. Toàn bộ gia sản cộng thêm tiền vay mượn xây nhà hết trên 100 triệu đồng nhưng chỉ một cơn lốc thoáng qua đã bị phá nát. Hôm xảy ra trận lốc xoáy chị Hường và hai người con đang đi làm ăn xa, chỉ một mình anh ở nhà.


	Lực lượng Biên phòng Quảng Bình đến thắp hương, động viên chị Hường vượt qua nỗi đau quá lớn này…

Lực lượng Biên phòng Quảng Bình đến thắp hương, động viên chị Hường vượt qua nỗi đau quá lớn này…

Anh Trần Đình Giáp kể lạitrong nước mắt: "Sau khi nghe tiếng ầm xong, mặc dù nhà tôi cũng bị tốc mái nhưng nhìn qua nhà anh Phụ thấy bị sập, gọi mãi không nghe anh trả lời nên chạy qua. Chú ơi thương tâm lắm, anh Phụ bị tường sập đè lên, dập nát đầu và chân tay…"


	Chị Hường bên bàn thờ anh Phụ mà không kịp để tang…

Chị Hường bên bàn thờ anh Phụ mà không kịp để tang…

Sau đó, dự báo sắp có lũ nên anh Giáp đã gọi anh em bà con nhanh chóng khâm niệm, nhưng nước lên nhanh quá khiến quan tài anh bị ngập dưới nước nên đành phải đưa chôn cất ở trên núi…

Chị Hường nức nở: “Chú ơi, đau đớn quá, đến hôm nay cũng không biết chồng chôn cất ở mô cả mà thắp hương. Cả nhà mới về nên không kịp để tang cho chồng, cho bố…”.


	Anh Giáp kể lại vị trí lúc anh Phụ bị tường sập đằn lên dập nát người…

Anh Giáp kể lại vị trí lúc anh Phụ bị tường sập đằn lên dập nát người…

Còn trường hợp chết do lốc xoáy của anh Phan Xuân Sơn còn thương tâm hơn. Hai vợ chồng anh đang nằm ngủ thì bị cơn lốc cuốn phăng mái ngói rồi sập xuống khiến anh chết tại chỗ, còn vợ anh chị Trần Thị Lĩnh bị thương nặng phải cấp cứu tại bệnh viện.

Do mẹ đang nằm viện nên chỉ có 3 chị em ở nhà lo đám tang của bố, rất may có bà con xóm giềng mỗi người đến giúp một tay nên anh cũng được an nghỉ nơi khô ráo.


	Hình ảnh người dân xóm làng di quan tài anh Sơn trong nước lũ.

Hình ảnh người dân xóm làng di quan tài anh Thụ trong nước lũ.

Cháu Phan Thị Lan không còn nước mắt khóc. "Chú ơi, ba chết rồi, mẹ thì bị thương nặng, nhà lại sập, 3 em của cháu còn đang ăn học, cháu học xong nhưng chưa có việc làm…Bây chừ biết lấy tiền mô đây mà lo lắng mọi việc chú hè!”


	Chỉ có các con bên di ảnh của anh Sơn, còn mẹ đang nằm cấp cứu tại bệnh viện.

Chỉ có các con bên di ảnh của anh Sơn, còn mẹ đang nằm cấp cứu tại bệnh viện.

Nghe cháu bé nói mà chúng tôi không cầm được nước mắt. Những phận người mong manh trong lũ rất cần được những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại