Quảng Bình: "Giờ chúng tôi cũng chỉ biết ăn rau ráng qua ngày..."

Minh Mẫn – Văn Luân |

(Soha.vn) - Tính đến nay, lũ dữ tại Quảng Bình đã cướp đi sinh mạng của 5 người dân, tổng thiệt hại tài sản ước tính 137 ngàn tỉ đồng.

 Theo báo cáo nhanh của UBND tỉnh Quảng Bình số 180/BC-UBND, tính đến nay lũ lụt, gió lốc xoáy ngày 16/10 Quảng Bình đã làm 5 người chết, (trong đó có 3 người ở xã Quảng Sơn- Quảng Trạch, 2 giáo viên nữ quê ở TP.Đồng Hới, công tác tại trường Hưng Trạch, Bố Trạch);1 người mất tích; 30 người bị thương do bị lốc xoáy và lũ quét; 5 nhà trôi hẳn, 404 nhà bị tốc mái và sập; gần 18 ngàn ngôi nhà bị ngập.

Đường sắt từ ga Đồng Lê đến Lệ Sơn có 3 vị trí hư hỏng nên chưa thông tàu; Cầu treo xã Hóa Thanh bị đứt; 4 xã của huyện Minh Hóa bị ngập cô lập không đến được trụ sở xã; Kè chống sạt lở sông Dinh, kè chắn sóng thôn Thanh Xuân huyện Bố Trạch bị sạt lở nghiêm trọng. Ước tính tổng giá trị thiệt hại là 137 ngàn tỉ đồng.

Các huyện cũng đã tổ chức di dời 2.147 hộ dân/7.430 người ra khỏi vùng nguy hiểm và tiếp tục có các phương án di dời dân ở các vùng xung yếu có nguy cơ hiểm nguy cao. UBND tỉnh Quảng Bình tiếp tục chỉ đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh triển khai lực lượng, phương tiện để ứng cứu và xử lý kịp thời các tình huống do lũ lụt gây ra; Chỉ đạo các huyện thị, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động úng phó với lũ lụt theo phương châm “4 tại chỗ”... đồng thời tập trung nhân lực vật lực khắc phục hậu quả sau bão lũ thiên tai để nhân dân sớm trở lại cuộc sống bình thường.

 Dưới đây là những hình ảnh xót xa mà chúng tôi ghi lại sau trận bão kinh hoàng tại tỉnh Quảng Bình:

	Cuộc sống của người dân nơi đây đang chìm trong biển nước

Cuộc sống của người dân nơi đây đang chìm trong biển nước

 

Quảng Bình - tg minh man gui

Người dân nỗ lực khắc phục những hậu quả do bão gây ra để sớm ổn định lại cuộc sống.

 

Quảng Bình - tg minh man gui
 

 

Quảng Bình - tg minh man gui
 
Quảng Bình - tg minh man gui
 
Quảng Bình - tg minh man gui

Hàng ngàn ngôi nhà ở Đồng Hới, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình… bị đổ nát hoang tàn sau lũ lụt, gió bão và lốc xoáy

 	Bà Đinh Thị Kế Xuân Hóa khóc xót xa do ngôi nhà đã bị lũ cuốn trôi.

Bà Đinh Thị Nghiêm khóc xót xa do ngôi nhà đã bị lũ cuốn trôi.

Trao đổi với chúng tôi, bà Đinh Thị Nghiêm khóc và ông Trần Minh Thương 84 tuổi, Cao Xuân Trường 47 tuổi , ở xã Xuân Hóa đều có chung ý kiến: "nhà cửa, tài sản của các hộ gia đình cũng như rất nhiều hộ dân ở đây đã bị trận lũ này cuốn trôi sạch, nay đang nhờ bà con lối xóm đến dựng tạm túp lều lá để ở cho qua ngày tháng. Còn về đời sống hàng ngày thì cũng nhờ cấp trên giúp đỡ và tấm lòng tốt của các nhà hảo tâm san sẻ, chứ hiện dân chúng tôi cũng chỉ biết ăn rau ráng qua ngày chứ chẳng biết làm sao bây giờ"...

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại