Vụ chú rể đột tử tại nhà cô dâu: Nỗi đau mẹ già, con thơ

Nguyễn Viết - Minh Nhiên |

(Soha.vn) - Mẹ chết trong vụ sập mỏ đá Lèn Cờ, hai đứa con anh Đại lại gánh chịu thêm cảnh mất bố. Bà nội già yếu, tụi trẻ mồ côi không biết nương tựa nơi đâu.

Như tin đã đưa, tối ngày 15/9, chú rể Phan Công Đại (SN 1976, trú tại xóm Đăng Lưu, xã Nam Thành, Yên Thành, Nghệ An) cùng bạn đến nhà chị Trần Thị H. (ở xã Trung Thành, huyện Yên Thành) chơi, bàn chuyện rước dâu thì tử vong tại chỗ.

Sau khi sự việc đau buồn xảy ra, chiều ngày 16/9, gia đình, bạn bè cùng làng xóm đã làm thủ tục đưa tiễn anh Đại về nơi an nghỉ cuối cùng.

Đám cưới hóa thành đám tang

Hơn 1 ngày sau khi xảy ra sự việc đau buồn, sáng 17/9, chúng tôi đã tìm về nhà anh Phan Công Đại. Trong căn nhà nhỏ,  rất đông hàng xóm, bạn bè đã đến chia buồn với gia đình người xấu số.

Người vợ trước của anh Đại là chị Vũ Thị Thủy. Họ có 2 con trai là Phan Công Phát (học lớp 8) và Phan Công Lợi (học lớp 3). Cách đây hơn 2 năm, chị Thủy tử vong trong vụ tai nạn sập mỏ đá Lèn Cờ. Từ khi chị Thủy mất, anh Đại "gà trống nuôi con", chăm lo mẹ già. Anh tìm hiểu, tiến tới hôn nhân lần 2 với chị H. để cùng chia sẻ cuộc sống. Tuy nhiên, trước ngày cưới, anh Đại đã đột ngột tử vong, bỏ lại mẹ già, con nhỏ bơ vơ.

Hai đứa con anh Đại chưa biết nương tựa vào đâu sau khi bố mất.
Hai đứa con anh Đại chưa biết nương tựa vào đâu sau khi bố mất.

Bà Vũ Thị Biên (82 tuổi), mẹ anh Đại đau đớn, suốt ngày ngồi bên bàn thờ đứa con trai khóc than. Hai đứa trẻ thấy bà khóc cũng nức nở. Dường như chúng vẫn chưa thể hiểu hết được nỗi đau đang phải gánh chịu. Không biết rồi đây 3 phận người ấy sẽ phải nương tựa vào đâu để sống tiếp.

Đưa ánh mắt xa xăm nghĩ ngợi, anh Phan Công Tăng (anh trai của anh Đại) chia sẻ: “Chiều ngày hôm đó (15/9) mọi người tổ chức lễ ăn hỏi cho Đại và chị H., hôm sau làm lễ rước dâu. Tối hôm đó, Đại cùng mấy người bạn rủ nhau đến nhà cô dâu chơi. Vừa vào nhà H. ngồi được 10 phút thì Đại có dấu hiệu khó thở, ho rồi gục xuống nền nhà. Mọi người đưa Đại lên giường nằm, gọi bác sĩ đến cấp cứu. Nhưng các bác sĩ tới thì em tôi đã tử vong”.

Mẹ chú rể xấu số đã quá già yếu, không thể kiếm tiền nuôi các cháu mồ côi.
Mẹ chú rể xấu số đã quá già yếu, không thể kiếm tiền nuôi các cháu mồ côi.

Chiều ngày 16/9, lễ đưa tang diễn ra lặng lẽ, tiếng khóc của người thân, hai đứa con thơ của anh Đại làm cho không khí thêm não nề, tang thương. Phần mộ anh được mọi người chôn cạnh người vợ cũ. Nhiều người trong xóm cho biết, anh Đại rất thương con và chăm chỉ làm ăn, không thuốc thang hay rượu chè gì cả. Sau khi chị Thủy mất đi, anh Đại trở nên trầm tính, sức khỏe sa sút. Thương anh Đại, người thân mai mối cho chị H. Hai người thương yêu, quyết định đi tới hôn nhân. Nhưng đám cưới đã không thể diễn ra.

Nhìn người mẹ già và hai đứa con thơ trên đầu vấn vành khăn trắng, ngồi bệt dưới nền nhà khóc nấc, chúng tôi không khỏi ái ngại cho tương lai của họ. Hai đứa trẻ chưa nguôi nỗi đau mất mẹ, nay lại mất luôn cả bố.

Ông Phan Thế Trung - Chủ tịch UBND xã Nam Thành cho biết: “Sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã cử đại diện xuống thăm hỏi, động viên gia đình vượt qua nỗi đau này. Hiện tại xã quyết định hỗ trợ cho gia đình 2 anh Đại triệu đồng. Khi công việc đám tang xong xuôi, nếu gia đình đồng ý thì chúng tôi sẽ làm thủ tục đưa hai cháu vào trại trẻ mồ côi của tỉnh để chăm sóc”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại